1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gemininl

    gemininl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    HN trời trở lại, cảm jác buồn, cô đơn .......
  2. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em thật quá vô duyên phải không? đành thế, đâu phải em là người không thử một lần tìm cơ hội cho mình.
  3. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Một nửa lời ước thành hiện thực. Vui một chút, ấm áp một chút...
  4. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Chuyến về quê đúng là kỷ lục, về nhà làm chân chạy rùi lại chơi bời đàn đúm với các bác, các cậu và mợ thật là đã sau mấy tháng cả đại ja đình mới có 1 vụ tập chung đông đủ.
    Ăn chơi mấy ngày jờ báo hại 1 đống bài rùi ng thì mệt lả, đã thía lên hn lại fải đứng suốt 3h đồng hồ, huhu thương cái thân mình nhưng mừ biêt ssao đc. Thhui thì mệt cũng spam, nghe nhạc cho đã rùi tính típ hịhịh
  5. kiduong1

    kiduong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    20/10 . 20 ngày em chưa nhắn tin cho mình , để thử được bao lâu . Em yêu à ! anh phải nhắc thầm em là ... lúc em yêu anh say đắm cũng là lúc anh sẽ pô lê đạp đất em đấy ..
    thế nên em có linh cảm được điều gì thì đừng có dại dột yêu anh quá ... cứ tàng tàng thế này thôi . ok
  6. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mình à, phải làm sao bây giờ nhỉ?
  7. kiduong1

    kiduong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hix ! hôm nay mình bị chúng nó chém tả tơi ! hôm trước 1 mình cũng chém tan nát được 2 ,3 thằng . thế mà hôm nay solo 1.1 mình lại bị đả thương..F10 Enter !
    Khả năng những ngày như hôm nay là ko may mắn với mình !
  8. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em đang làm sao thế nhỉ? chẳng biết nữa, hix, chỉ mong được nói chuyện với một người
  9. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Ở Lai cách buồn thì đừng hỏi mọi người ạ :(
  10. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ngày mưa, ......
    Sáng thức giấc nghe tiếng mưa rơi lạo xạo qua ô cửa nhỏ, trời lành lạnh.
    Không biết từ bao giờ mình lại có cái cảm giác thật buồn cười, vừa thích mưa, vừa ghét mưa, vừa thích vừa ghét cái se se lạnh.
    Nó làm mình nhớ da diết gió heo may về, nhớ hoa sữa, Hà Nội, nhớ thời sinh viên khủng khiếp....
    Thời gian trôi đi nhanh quá, khi bước chân vào box HD mình vẫn còn là cô bé sv, vậy mà .......... giờ đã là mẹ của em bé 2 tuổi.vào box vẫn thấy cậu Vinhvinh, vẫn thấy anh đầu trần chân đất....tự dưng thấy mình trẻ lại như xưa.
    Ừ đúng rồi, mình đã từng gặp cả bé hoathuytiên, cô bé rất nhiệt tình với chị ngay từ lần gặp đầu tiên, chị đọc vài trang mà không thấy tên bé, hay bé co tên nào khác chăng?
    Sài gòn đông vui náo nhiệt quá, mình thèm cái cảm giác lặng lẽ đi dưới vòm hoa sữa ngày nào, mình đã rất thích đi như thế khi nắm một bàn tay.......
    Tất cả là những kỷ niệm đã xa, trong mình nó vẫn đẹp, lung linh, huyền ảo.
    Mình thấy mình thay đổi nhiều quá, gìa dặn, khô cứng, bận bịu....chẳng còn một chút thời gian để lãng mạn với đời với chính mình........

Chia sẻ trang này