1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    1 ngày quá nhìu bức xúc, nhưng cuối tuần và còn nhìu việc đág để mình quan tâm hơn. Tống khứ mấy cái làm mình khó chịu ra khỏi ng nào. Làm jì jờ nhỉ, bài thì ko mún làm ko mún động dêns sách vở hum nay rùi, thui thì chát chít, buôn chuyện, chém jó cùng tụi bạn và nhóc em nào. Já có ai để cho mình trọc cho mình oánh jờ thì hay biết mấy
  2. kiduong1

    kiduong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước học nhiều quá ! hôm nay hết cái để học ... buồn thế !
  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Sướng thía, mình thì 1 đống nan jải.
    Hum nay ông thầy củ chuối hết chỗ nói, rõ ràng mình nói đúng vậy thầy kêu sai, rồi cuối cùng thầy lại nói như ý mình. Vậy mừ hem nhòm đến tên mình cho mình lên bảng cho xong hức hức. Pó tay, chuối cả buồng ứ mún nói nữa, đi spam cho xong.
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên dại dột đụng vào 2 cái tổ ong! Một là tổ ong vang, một là tổ ong bồ hũ! làm mặt mình xưng từ sáng đến giờ chưa hết!
  5. xda42ct

    xda42ct Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    13
    Xin chia buồn với bác Hạnh. Mùng 1 mà thế thì tháng này bác gặp hên lắm. Hẹn bác hôm nào lại kéo nhau về Kinh môn thăm bác.
  6. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Ờ, hóa ra hôm nay là mùng 1 nhỉ. Mới đầu tháng mà đã trong tình trạng đói mờ mắt, ngày thường thì chỉ ước có nhiều xiền, giờ lại chỉ ước được về nhà măm cơm và đi ngụ, xiền cũng quan trọng nhưng giờ đành tạm lùi xuống vị trí thứ 2 , để đến lúc nào no đủ, tỉnh táo thì lại ước có thật nhiều,,nhiều xiền vậy. Đói, bùn ngủ..
    Bây giờ thì phải mong ngóng cái xe nhất. Đấy, cái tội làm xa nhà..
  7. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Các pác nói e mới bít là mùng 1 ý. Mùng 1 mình đã đc đi ăn cỗ, đập fá rùi, tháng này hên đi ăn cỗ suốt cũng lên hị hị ( lại ... thui ). ơ mư CN cũng fải đi đám cưới mừ, về nhà có khi lại bao vụ đàn đúm cùng mấy bà mợ cũng lên.
  8. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Chẳng có tí cảm xúc gì cả, lại buồn ngủ quá.
    Giờ nếu gõ vào đầu chắc sẽ kêu coong coong mất
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    @XDA: OK, lên lịch đi, lần này đi xe đạp, đi bộ cho nó có tinh thần thể thao nhé!
    @All: Vụ trà nóng sân tổng hợp mà không có ảnh à! Hay không thành?
  10. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Hế hế hế, anh Hanh lại khoái cái khoản trekking va biking à?

Chia sẻ trang này