1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá! chẳng lẽ cứ mãi thế này sao?
  2. srs

    srs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    buồn quá...hơn một năm rồi nhìn lại mình vẫn chưa thấy có gì mới ...vẫn trắng tay
  3. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Trưa tỉnh dậy.. trời lại đổi mưa, ngỡ chỉ là mưa phấn mùa xuân... vậy mà, đến cơ quan cũng ướt nhoè nhoẹt, tóc tai bù xù.. hic hic...
    Chiều nay sếp đi công tác, đám nhân viên (có 2 đứa bọ) đổ đốn... k thèm ngó nghiêng đến đống việc chất trên bàn nữa... hí hửng tưởng sếp đi tuần sau mới về thì nhận đc điện của sếp... yêu cầu phòng hành chính đặt vé chiều mai sếp về... chán như con gián... tiệc chưa vui đã vội tàn, đành lang thang trên mạng chút chơi... hôm nay về sớm cafe ngắm phố lên đèn, ngắm chút mưa với hàng cây đổ bóng thôi...
    Nhớ mấy cô bạn thân ở Hải Dương quá!
  4. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại có đợt không khí lạnh... thảo nào mấy hôm nay tiết trời khó chịu quá. Sáng tỉnh dậy, nghe mưa và lạnh quay về. Đang tần ngần ngắm mưa thì nhận được phone của bạn gọi cafe và ngắm phố. Lang thang qua các con phố, nghe gió lùa qua tai lành lạnh. Rồi tạt qua phố Nhà thờ uống cafe. Không gian quán vẫn tĩnh mịch và ấm cúng. Gam màu trầm, đèn vàng ấm áp, và tiếng nhạc nhè nhẹ... ly cafe nóng... mấy chiếc gối ôm màu sặc sợ, mấy tờ tạp chí.. Tiếng chuông nhà thờ đổ mà ngỡ như từ không gian xa xôi nào đó... thấy ngoài kia tấp nập, trong này sao mà tĩnh lặng quá, ấm áp quá....
  5. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Thấy có người lãng mạn mình cũng tham gia cho có không khí.
    Thời tiết giao mùa giữa Xuân và Hạ thật khó hiểu, có những lúc nắng nóng ngột ngạt, có những lúc se lạnh cùng mưa phùn. Tâm trạng của ta cũng cảm thấy như vậy, dù quá bận rộn trong công việc nhưng những lúc tranh thủ ngồi cafe 1 mình thấy cái thú vị của nó.
    Thỉnh thoảng đọc "Quẳng đi gánh lo vui cuộc sống" trên mobile thấy nhiều điều trong cuộc sống có ý nghĩa và đáng học hỏi. Những lúc như vậy lại cười 1 mình tự hỏi mình có già quá không mà đọc và suy nghĩ những điều tưởng như vô hình trong cuộc sống.
    Đúng là nên "quẳng đi gánh lo vui cuộc sống" hãy để mình là chính mình.
  6. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Càng lúc thời tiết càng trở lạnh hơn, tay chân bắt đầu đau và buốt. Sau giấc ngủ trưa, trời lại đổ mưa. Mưa phấn mùa xuân không to như mưa rào và nhanh tạnh như mưa mùa hạ. Nó âm ỷ, kéo dài làm tăng cảm giác lạnh và giá buốt hơn.
    Sau mấy tuần bận rộn, giờ lại được thảnh thơi... Lang thang trên đường đến công ty, gặp xe bán hoa dạo thấy mấy cây hay hay bèn lựa mua về 1 chậu địa lan nhỏ xinh. Không biết bao lâu nữa những bông nụ sẽ nở hoa nhỉ? Tự nhiên thấy vui vui...
    Trời lạnh quá, chắc phải để hoa trên bàn, có không khí ấm sẽ nở sớm hơn. Nhưng.... nửa mong ngóng chúng sẽ nở sớm vì tò mò muốn biết màu hoa, nhưng cũng mong nụ sẽ chầm chậm nở để có thế ngắm lâu hơn...
    xì ... đúng là dở hơi....
  7. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ... cái thời tiết dở hơi này, lúc nắng lúc mưa, lúc nóng lúc lạnh... làm con người cũng hâm hâm theo... tâm trạng thì thất thường, tự nhiên muốn gây sự, nhìn thấy mẹt ai cũng dể ghét mới điên chứ... hu hu... làm sao đây...
  8. chetcadi

    chetcadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Vẫn vậy ......
  9. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Vậy đấy, thật k ra làm sao cả. Tâm trạng đang phơi phới tươi vui, tự nhiên ngó nghiêng rùi đọc mấy bài viết ấy làm gì. Để rồi tâm trạng như bóng bay xì hơi. Đúng là... mà thôi, kệ nó đi.
    Có những khi tưởng rằng đã quên, mọi thứ đã ngủ yên theo dĩ vãng. Bỗng chốc lại sống dậy...
    Tất cả chỉ là hoài niệm mà thôi. Cười lấy tinh thần chứ nhỉ? Tự nhiên thèm đọc thơ:
    Mọi tế bào rũ xuống tả tơi
    Như cánh hoa buồn sau cơn mưa đá
    Một cụ già ngồi cần mẫn vá
    Những vết rách âm thầm, những nỗi nhớ xa khơi...
    Và còn tôi,
    Vẫn cứ nở nụ cười như thế đấy,
    Mà nghe trong mình những âm thanh khô khốc !
    Cốc nước đầy chưa uống đã vơi...
  10. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Muốn quên, muốn nhớ rồi chẳng hiểu mình muốn gì nữa, hix

Chia sẻ trang này