1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Say... ừh cái cảm giác say...
    Say rượu... ngủ
    Say nắng... mệt
    Say xe... đau dạ dày
    Say cafe... khóc
    Bao lần uống cafe có sao đâu nhỉ? Tự nhiên hôm nay lại say cafe... Đôi mắt díp lại như say rượu, đầu đau choáng váng như say nắng... ngồi buồn đọc thơ, ngơ ngẩn khóc... hix, hix khóc xong thấy dạ dày trở cơn đau... chúa ơi!
    Được nhoc_rangkhenh sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 06/03/2009
  2. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối buồn!
  3. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    hì hì.. hôm nay sếp đi học. Đám nhân viên tan tác, kẻ đứng người ngồi.. ra ra vào vào ngóng ngóng trông trông như con trẻ đợi mẹ đi chợ về. Cứ đến tầm này của tháng lại được nghỉ dưỡng sức cho "trận chiến" bù đầu cuối tháng.
    Chít thui, cuối tuần nay đem chuông đi đánh xứ người... có khác chi đem sắc đẹp VN ra đấu trường Quốc tế, chỉ là chung vui cùng thiên hạ chứ ích chi... vậy mà cũng nhộn nhạo... khốn khổ cho cái thân "già" vật vã quá, mệt mỏi quá..... kệ chứ nhỉ? Sợ gì, tiến lên
  4. duongms

    duongms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhớ nhớ ! nhớ 1 thứ mà mình muốn quên , quên quên quên ! phải quên cái thứ mà mình đang nhớ ! phải quên ... nhưng quên kiểu gì ? quên bằng cách ko được nhớ thứ cần quên nữa .. quên đi cái mà mình đang nhớ ... nhưng vẫn đang nhớ cái đang quên đấy thôi ?
    ,... Ối giời ơi !điên mẹ nó rồi
  5. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ là đã quên mà không phải thế. Hôm qua lại mơ về người ta...nhưng mơ thế thôi...mình biết mọi chuyện sẽ chẳng khác được...
  6. tia_nang_nho

    tia_nang_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thật là nghịch lý. Trong công việc có bao nhiêu việc cần làm thì em chẳng nhớ. Anh là điều cần quên thì lại không làm được. Mà em đã cố gắng hết sức đấy chứ. Hôm trước đi chơi với bạn, nhận được tin nhắn của anh, thấy tủi thân ghê cơ. Sao lại để mình rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế nhỉ. 8/3 bạn em gửi một câu truyện. Đại ý nói rằng hạnh phúc là những gì mình đang có. Cái triết lý ấy ai cũng biết, nhưng để ngộ được thì mất rất nhiều thời gian, và mình đã phải trả giá đắt vì không hiểu được điều ấy anh nhỉ. Tại sao chỉ đến khi không thể quay lại được với nhau nữa giữa chúng ta mới nảy sinh sự đồng điệu thực sự, hiểu về nhau thực sự, và vì những cái thực sự ấy mà bây giờ em thấy cay đắng lắm. Em có những chuyện đau đầu của em, anh có những rắc rối của anh. Em có thể biết anh đang cảm thấy thế nào, anh cũng biết em khổ sở ra sao. Vậy mà chỉ có sự im lặng, hoàn toàn im lặng, không thể chia sẻ.
    Có một điều anh cần biết, dù chẳng để làm gì, rằng lúc em thấy sợ hãi nhất , cô đơn nhất em đã nghĩ đến anh đầu tiên, đã rất muốn có anh bên cạnh với tư cách là một người bạn thôi cũng được, vì với anh em chẳng cần phải nói gì. Vì thế em đã gọi cho anh, và hình như lại gây rắc rối cho anh thì phải.
    Cứ nghĩ đến anh là lại thở dài. Em thành bà cụ mất rồi, cứ nghĩ mãi về những điều đã qua luôn là nhược điểm của em mà. Em biết cuộc sống của anh không được như ý, là tại anh đấy, anh k biết quý những gì mình đang có. Nghe lời em chứ, yêu thương chân thành sẽ nhận được yêu thương mà.
    Cậu cố lên nhé
  7. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Trời lại đổ mưa... từng giọt tí tách rơi bên mái hiên.
    Lạnh lại về, đem theo những cơn gió làm buốt giá tim ai.
    Phố vẫn đây, những dòng người ngược xuôi xa lạ...
    Đống công việc ngập đầu, làm quên bẵng những điều không nên nhớ...
    Uh`, phòng làm việc lại có người đi... không biết bao giờ có người mới về... chỉ biết, người đến, người đi...
    và cuối cùng lại trở về vạch xuất phát..
    Vẫn tình cảm đấy, sao bỗng chốc thấy nó xa quá... k tài nào cảm nhận, k tài nào nắm bắt... vẫn nhớ, vẫn đau khi mưa về... mong mưa có thể xoá nhoà tất cả, mà sao... lại hiện hữu...
    Tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ headphone, đủ để mơ hồ xa xăm... 1 bản nhạc cũ...
    Chắc mai sẽ mang lọ hoa và mua ít hoa tươi cắm trong phòng cho có chút xuân...cuối tuần lượn phố tìm 1 chậu hoa để cửa sổ, kiếm thêm cái chuông gió nữa nhỉ?
    Nào, hết ngày rồi. Về thôi, hôm nay đi tập nhỉ? Lâu quá rồi, nhớ quá! Mà không mang giầy, kệ....
  8. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Công việc đóng... thở phào nhẹ nhõm.
    Một ngày khép.. Mưa mở đường về.
    Lạnh, ướt áo. Điện thoại hết pin, tắt.
    Xe chạy qua, ào! Nước bắn.
    Phủi tay, nhếch mép cười.
    Ừm, 1 ngày bình yên và vui vẻ.
  9. duongms

    duongms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lại là ngày cuối tuần , lại sắp phải đi học .. hjx , lại sắp phải tìm hiểu tại sao mình lười học thế này ? và cái vòng luẩn quẩn tiếp tục lặp lại lười học , lười suy nghĩ , lười làm .. lười tuốt , chỉ chăm mỗi chơi game ...
    ... Lại sắp được nghỉ thi mấy môn ..
  10. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngủ thật ngon, lâu lắm rồi mới có giấc ngủ tròn đến vậy, không bị đánh thức bởi những cơn mộng mị, những cái giật mình đến ngơ ngác lúc nửa đêm....
    Sáng tỉnh dậy khi chuông báo thức chưa kịp vang, đủ thời gian nhấn nhá đọc tin nhắn của người bạn "lạ mà không xa" còn sót lại của ngày hôm qua.
    Buột miệng cười vì lời nhắc nhở quá đỗi dễ thương của bạn, cảm ơn nhé. Chuẩn bị đồ ăn sáng, tự thưởng cho mình chút nhạc và 1 quả táo.
    Khởi đầu 1 ngày mới tốt lành và thật nhẹ nhàng..
    "Cảm ơn đời,
    Mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa ... để yêu thương..."

Chia sẻ trang này