1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    mình muốn nói chuyện với một ai đó_là người vẫn còn tin vào sự vĩnh hằng
    mình muốn nói chuyện với một ai đó_là người vẫn còn tin vào sự bất diệt
    mình muốn nói chuyện với một ai đó_là người vẫn còn tin rằng vẫn còn tồn tại những thứ chẳng bao giờ đổi thay
    mình muốn nói chuyện với một ai đó_là người vẫn còn tin rằng trên thế giới này có những thứ tồn tại mãi theo thời gian
    nhưng chẳng có ai
    vì chẳng còn ai thực sự có niềm tin chắc chắn được như vậy nữa
    trước kia mình đã tưởng tượng rằng nếu có cỗ máy thời gian mình sẽ chọn chiều thời gian nào? tới tương lai hay là quá khứ?
    mình chọn quá khứ, 0 suy nghĩ gì lâu. Dĩ nhiên 0 phải là quay về quá khứ của mình để thay đổi nó, mà là những quá khứ từ rất lâu kia, xa xưa mà mình và thậm chí cả nhân loại hiện tại 0 ai có thể chắc chắn, mà chỉ là phỏng đoán mà thôi
    tại sao?
    chẳng phải người ta hoặc là bao giờ cũng mong muốn thay đổi được một số thứ nào đó trong quá khứ của mình, hoặc là có thể biết được một chút tương lai của mình hay sao?
    .
    Minh muon noi chuyen voi ban! Mot con nguoi lang man!
  2. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Một ngày không đến nỗi tệ, ít nhất là tính đến giờ. Mừng nhất là 05 ngày kinh hoàng đã qua, không có hậu quả nghiêm trọng nào được phát hiện. Cứ mỗi lần bị thanh tra thế này lại thấy trên mặt thêm nếp nhăn, mà có phải lỗi lầm gì của mình đâu chứ , tại sao phải lo lắng thế nhỉ
    Bị giục đi về rồi, tối online trút tiếp
  3. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    6h ở HD, 8h ở HN, 10h lại ở HD với cái bụng đói meo và cái đầu rỗng tuyếch. Điều đáng buồn nhất là 1 sự ấm ức và "tủi thân" như bọn kia nói. Chúng nó bảo chúng nó thương mình vì lặn lội lên đó dù tối tăm, thương mình vì nhiệt tình mà ko nhiệt tình nốt cho đến cuối, và thương mình vì khi vừa đặt chân đến HN lại quay ngược về luôn. Cũng tự thấy mình hơi trẻ con, nhưng nếu cho làm lại thì mình cũng sẽ vẫn sử xự như thế. Phải chăng đấy là tự ái của 1 đứa tỉnh lẻ?
    Hay tại mình cứ suy nghĩ quá sâu xa, cách đây 1 năm, mình cũng hồn nhiên có mặt trong tất cả mọi cuộc tụ họp, chẳng bao giờ nghĩ xem các bạn ở xa như thế nào, có lên tham gia được hay ko? Rồi khi đến lượt mình trở thành người ở xa, mình lại thấy họ cần phải thế này, cần phải thế kia.Hay là tại vì mọi người về từ khi mới ra trường nên họ cũng xác định chẳng cần giữ mối liên hệ đó nữa, còn mình cứ theo hứng mà bay nhảy, có thể đùng đùng nghỉ việc ở HN để nhất định về HD, và cũng có thể 1 lúc nào đó lại nhất nhất đòi lên HN.
    Lại thêm 1 lần nữa biết được cảm giác ngồi ngắm đường phố HN về tối. Nhưng mọi lần là ngồi để giết thời gian đợi người đến đón. Còn lần này, ko biết đợi cái gì, ko biết gọi cho ai, tự nhiên thấy 1 sự chống chếnh, chán nản...Lúc bình thường thì thấy mọi người chíu chít gọi lên HN chơi, lúc lên rồi thì như 1 kẻ lạc đường, xa lạ, ngơ ngác...
    Cuộc sống này, ko biết nên tin vào cái gì. Ngay cả đến những người tưởng chừng đáng tin nhất lại là người làm cho mình đi hết từ thất vọng này đến thất vọng khác.
  4. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Uh met that! Trong rat nhieu nguoi ban hay chon cho minh nhung nguoi ban nao la tot nhat! Len choi voi 1-2 nguoi thi co y nghia nhung len de choi oi 5-10 nguoi -> vo nghia!
  5. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là chuyện hôm nọ
    Điều đầu tiên khi nhìn thấy nick mình là mọi người thi nhau hỏi lý do. Nhiều nhất vẫn là trách móc "1 cách nhẹ nhàng" nhất: tại sao lại ko cứ đến, cứ gặp mọi người rồi sẽ tính sau. Hehe, nếu mình mà làm như thế thì đã chẳng còn gì để nói, ko có bức xúc, ko được mọi người hỏi thăm nhiều đến thế..
    Phải để cho mọi việc kết thúc thôi.
    Kể cả những điều mà mình đang tự lừa dối mình.
  6. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Một kết thúc đã được đoán trước cho một câu chuyện không có nhiều tình tiết, không có gì là hấp dẫn cả. Điều làm mình bất ngờ, mà khi kết thúc rồi mới thấy bất ngờ lại là nguyên nhân dẫn tới sự kết thúc không như mình tưởng. Uh, cũng chẳng lạ khi mà mình lại đặt ra một rào cản to đùng thế giữa đường, ai dại gì chuốc vào người những khó khăn rắc rối thế chứ. Mình lại chẳng kỳ vọng, chẳng giấu diếm, chẳng nâng niu lắm, thế là thôi, câu chuyện dừng ở đó.
    Dù sao thì vẫn thấy ấm ức, vì thực sự thì cái nguyên nhân là không đáng, vì con người sao mà khôn ngoan tính toán đến thế, vì cứ bị trách cứ thế này thế kia Không hiểu mình có quá ngông cuồng viển vông nữa không khi cứ trông chờ những điều lý tưởng trong cuộc sống ....
  7. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là ngày may mắn của mình, vì được búng tai mỏi tay, may mắn thế mà mình quên mất không mua vé số, có khi đã trở thành triệu phú rồi
    Kể ra cũng hơi ngại vì lớn đầu thế này rồi còn chui vào quán game for teen, cũng may là không có teen nào khác trong quán nên không bị so sánh
    Biết thêm một địa chỉ để giảm stress khi cần, chống chỉ định đi một mình, vì phải có đối thủ giơ đầu ra để mình đập búa chứ, và đối thủ lại nhất mực nhường cho mình thắng thì càng tốt
  8. Xuong_rong_gai

    Xuong_rong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm được 1 viếc tốt và một việc xấu.
    Tại trưa đi ăn cơm, nhìn thấy khay thức ăn là bỏ về liền, ra mua2 bắp ngô ăn tạm lót lòng.
    Việc xấu là ăn xong 1bắp vất ngay xuống con sông gần đo.
    (đừng lên án tớ tớ biết lỗi rồi)
    Việc tốt là sau khi làm xong việc xấu thấy hơi hơi áy náy, nên bắp thứ 2 ăn xong đã cầm vào công ty vất ở thùng rác
  9. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên thấy buồn quá! Sao chẳng muốn làm việc gì! Ước gì bây giờ được xếp cho nghỉ việc luôn! Sao cứ phải đến 20tháng này cơ chứ! Công việc bàn giao cho người mới xong hết rùi mà!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Nothing started, so nothing ends, but something changes!!!

Chia sẻ trang này