1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa,, tự dưng lại nhớ hải dương,, nhớ miền bắc thế
  2. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Dạo này việc jì cũng làm mình nản quá, làm mừ như để chống đỡ :(
  3. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình lại nhớ đến điều lớn nhất mà mình học được trong vài tháng đi nhà thờ:
    Hãy biết giúp đỡ mọi người, có thể người ta sẽ quên và không trả ơn mình nhưng rồi những người khác nữa sẽ giúp đỡ mình!
    Không phải là người theo đạo nhưng mình đã nhận được quá nhiều sự giúp đỡ của Nhà Thờ! Đó là lý do vì sao từ bây giờ Noel nào mình cũng sẽ đi nhà thờ!
    Nhà thờ TP HD cũng rất đẹp phải không các Bác?
    Được trungsnc sửa chữa / chuyển vào 07:04 ngày 08/07/2009
  4. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhớ ko nhầm thì ai đó đã bảo tháng nhuận là tháng may mắn. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy may mắn đâu mà việc đầu tiên là việc hết người này đến người kia thay nhau ốm, sau đó là mất tiền, cả do chủ quan và khách quan. Đen đủi. Xem ra tiền cũng có thể mua được tý chút kinh nghiệm, tự nhiên cứ tránh xa "vết xe đổ", nhìn mà thấy sợ sợ..
    sau nữa là điều mình mong muốn cũng ko thực hiện được. bên ngoài thì cứ phải tỏ vẻ này nọ, nhưng thật ra muốn khác cơ. Dạo này mình cũng biết "giống mọi người" rồi đấy. hoàn cảnh xô đẩy!! Đầu tiên thì còn băn khoăn suy xét, cân đo đong đếm rồi cuối cùng tặc lưỡi, biết đâu sẽ tốt hơn và mong ngóng đến ngày đó. Đùng 1 cái, "tin mừng" về, bên ngoài thì tỏ vẻ vui sướng, thở phảo nhẹ nhõm, nhưng bên trong là 1 sự thất vọng tràn trề và chán nản cũng có. Biết làm sao được, bầu trời rộng lớn sao cho lọt
  5. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chỉ còn 10 ngày!! Phải chia tay mọi người ở Global, đến một nơi làm việc mới! Tự dưng thấy buồn quá!!
    Không hiểu sao mình làm việc ở đâu cũng thấy toàn người tốt xung quanh! Đó là những đồng nghiệp trân thành... ít nhất là đối với mình! Xin cám ơn mọi người thật nhiều, chỉ tiếc là mình chưa có cơ hội giúp gì được họ!
  6. Chaikonguyen

    Chaikonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Vào chào buổi tối bác Trung cái nhỉ.Chúc bác vui vẻ.
    Cuộc đời luôn là như vậy mà.
  7. chetcadi

    chetcadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tồi tệ
  8. Chaikonguyen

    Chaikonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy chet vào thăm box Hải Dương ý nha
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Lướt qua, thấy ace dạo này cũng nhiệt tình ra phết nhỉ!
    Dạo này chẳng như ngày xưa, ngày nào cũng lướt qua ttvn một chút.
    Thấy mình như một tảng băng vậy!
  10. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Hôm nọ vừa đọc trên Vnexpress bài Ăn nhiều ?" chóng già ?" chóng chết, đã quyết tâm rằng từ giờ ăn uống điều độ thôi, lo cho sức khỏe tương lai ngay từ bây giờ. Hic, ấy thế mà mẹ vừa về quê 2 hôm mình đã giải quyết xong cái tủ lạnh, bây giờ nó trống rỗng rồi. Trời lại đang mưa to, thế nên nếu mình nhịn từ giờ đến mai là có thể cân bằng với lượng thực phẩm đưa vào cơ thể từ 2 hôm nay. Phù, yên tâm được phần nào
    Đi tìm mấy mẩu truyện cười đọc nữa, coi như uống thuốc bổ, suy nghĩ AQ một chút thì sẽ thấy ổn cả

Chia sẻ trang này