1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/07/2009, vừa ăn cơm trưa xong, nằm ngủ 15phút, tỉnh dậy, đầu óc choáng váng quay cuồng, lao thẳng ra nhà vệ sinh nôn sạch!! Hicccccc Từ bé đến giờ luôn tự hào với cỗ máy tiêu hoá siêu tốt trong người vậy mà....
    Ko hiểu sao nhiều người biết thế, ai cũng hỏi thăm làm mình ngại quá! Xuống phòng y tế, được bác sỹ và mấy em y tá (xinh lắm) chăm sóc nhiệt tình quá, cứ như mình sắp nghẻo đến nơi ấy........ thật sự bất ngờ! Biết thế này thì từ hồi vào đây làm mình đã ... ốm hàng trăm lần rùi!! hêhêê....
    Cả mấy tuần nay hướng dẫn, bàn giao công việc cho người mới!! Tự nhiên hôm nay em ấy bảo: Em chưa thấy ai nhiệt tình giúp đỡ và tốt như anh.......!!! Không biết là nịnh mình hay... nhưng chắc em ấy nói thật lòng! ... anh tin sau này có rất nhiều người cũng sẽ giúp đỡ anh!
    Thanks Global MFG!!!!!!!!
  2. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Một ngày nhìn lại vẫn ko làm đc việc jì, đang muốn uống chút jì đó, cafe hay trà đá nhỉ, hức, nhà thì hết cafe trà đá lại fải xuống dưới vỉa hè mừ mình jờ lại lười đi, cả ngày ko ngó đầu ra khỏi nhà rồi.
    Dung đơ lại điện kêu đang sang muốn nhâm nhi cafe và có chuyện jì đó nói với mình. Uhm, mai mình cũng fải chiến đấu nhưng tối nay vẫn tiếp đc cô bạn mừ.
    Jờ mới nhớ hoá ra mình chưa ăn tối, đọc bài của chị lyly thấy vậy uhm jờ ăn ít và jảm mọi thứ còn mong sống lâu.
  3. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    EM SẼ KHÔNG KHÓC ĐÂU
    Em sẽ không khóc đâu
    Đó là trò trẻ con - anh vẫn thường bảo thế
    Mà em đâu còn là đứa trẻ...
    Dĩ nhiên, chia tay là tiếc nuối
    và có thể xót xa
    Cũng có thể day dứt
    Và ám ảnh
    Nhưng, mọi chuyện sẽ qua
    Em sẽ không khóc đâu
    Người đời có ai thừa nước mắt?
    Anh chỉ là người xa lạ, với em
    Cũng như em, với anh...
    Em sẽ không khóc đâu
    Chỉ là một hạt bụi đường làm mắt đỏ
    Và xung quanh có nhiều người quá
    Người ta đang níu áo nhau
    Người ta đang vẫy chào nhau
    Người ta đang tiễn biệt nhau...
    Em sẽ không khóc đâu
    Khi con tàu chuyển bánh
    Anh sẽ mờ dần
    như ảo ảnh
    Như một điều ngốc nghếch đã qua
    Anh đã ở rất xa
    Chẳng còn ai nhìn thấy
    Nước mắt em sẽ chảy
    Cho những kiêu hãnh, lỗi lầm
    Cho những tổn thương...
    Cho em và cho anh
    Cho những ngày xưa cũ
    Không còn ai cười nữa...
    Nước mắt em sẽ chảy
    Cho em và cho anh...
    -ST- Cho 1 buổi tối lười học, lười suy nghĩ.
  4. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Sếp đi họp về
    Tất nhiên là có quà
    Kèm thêm một vài thông tin đáng chú ý
    Dân tình rỉ tai nhau
    Sắp tăng lương
    Khi nào
    Chắc tháng 10
    Hic, "Bao giờ cho đến tháng 10"
    Lại là tin đồn
  5. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình đã có vợ rồi! hí hí hí!
  6. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Hơi ngược với trường hợp bên trên
    Cho một ngày rất buồn cười
    Không đưa nhau được trọn đường
    Thì thôi bằng ấy lời thương cũng thừa
    Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa
    Đã yêu đến thế còn chưa tỏ lòng
    Làm sao trả "có" về ''''không"
    Làm sao bắt "có" thành "không" hả trời?
    Không dưng châm lửa một thời
    Không dưng dốc đứng cả đời vào nhau
    Này đau thì để cho đau
    Này đau thì nhớ lần sau mà đừng!
    II. Lâu rồi mình chưa yêu ai
    Lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình
    Tình mà đẹp thế sao tình
    Chạy rông thì được, cả rình lại không
    Ơi ời, ơi ới đàn ông
    Say đâu để tớ ngồi không thế này
    III. Rồi mai mình sẽ ế chồng
    Vào ra tay bế tay bồng con nuôi
    Tay người yêu cũ qua cười
    " Lấy chồng khó mấy mà lười thế em!"
    Được lilyphap sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 08/08/2009
  7. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tuần vừa rồi đi học nội quy, tập huấn, chẳng được online hàng ngày!! Chỗ làm mới cũng thật vui chỉ tiếc là lúc nào cũng thấy nhớ nhớ box HD!
  8. Chaikonguyen

    Chaikonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chaiko à.Hi hi.Chả thấy bác Trung ol.Tưởng làm chỗ mới có nhiều em xinh tươi cuốn hút rùi.Hi hi
  9. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI DÉP
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng biến thành thơ
    Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia!
  10. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Mật ngọt

Chia sẻ trang này