1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá cơ. Trước khi về đã dặn đi dặn lại rõ ràng là phải gửi CPN về HP, vậy mà chả hiểu kiểu gì lại mang ra HL gửi theo xe.
    Bít ngay bọn này đầu óc ko tập trung, chẳng lẽ lại... Ko bít đã nhận được chưa, phiền phức quá. Lại phải 1 người ra bến xe để nhận nữako tài nào hiểu nổi
    Vừa mất công lại vừa khổ thân 1 anh CPN nào đó lúc sáng đã bị mình hẹn chắc như đinh đóng cột rằng 2h qua chuyển.
  2. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ăn uống, ngủ ngê, lau nhà, dọn dẹp...thế là hết ngày. Ngày cuối tuần để nghỉ ngơi mà lúc nào cũng chẳng được yên thân. Ko đi chơi thì cũng đủ việc linh tinh
    Lại sắp bắt đầu 1 tuần mới với những công việc, lịch trình cũ, lặp đi lặp lại mà ko biết chán. Chỉ có người phải làm nó mới chán thôi
    Kêu ca, than thở nhìu quá. Già rồi có khác
    Thành tích lớn nhất hôm nay là đang ăn cơm thì rơi cả bát cơm xuống đất---->bát vỡ làm đôi.
    Được coldwinter8183 sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 25/03/2007
  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Mấy ngày về quê hết đám cưới lại tụ tập bọn bạn buôn dưa lê & ăn uống hì hì lên ko có thời gian vào mạng Spam nữa mà Hd nhà mình cũng bị cắt điện mấy ngày . Vừa mới lên đến nơi nghe tin nhà mình mất mạng hic hic .
    Hôm nay cũng thật là chán, bao chuyện phải nghĩ hết chuyện gia đình lại chuyện linh tinh, chán chẳng muốn làm gì nữa, ngồi vào bàn học mắt thì nhìn bài nhung đầu thì nghĩ lung tung. Giá mà bà chị nói rõ cho mình biết chuyện gì đang sảy ra có phải ko, đằng này cứ nhất thiết bắt phải về quê làm thế này thế kia mà mình thì lại ko biết chuyện gì đang ssảy ra. Bố mẹ thì mỗi người có 1 ý đúng mình chẳng biết tính sao, chẳng biết rồi gia đình mình sẽ sao đây, mới chỉ nghĩ đến mình đã thấy lo và sợ rồi. Mong rằng cơn sóng gió này nhanh qua và bình yên sẽ lại đến.
  4. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị có 2 interviews nhưng thật lòng chẳng thik cái nào cả. Cứ phải đi cho sau này đỡ hối hận thôiMai lại lượn lờ cả ngày rồi. Ghét nhất là lên Cục, nhưng lại quan trọng nhất. Ghét cả làm hồ sơ thầu. Phù, may wá thoát được 1 cái. Cứ tưởng là phải về tận Kinh Môn để mua hồ sơ thầu.
    Tối lại đi học, chưa gì đã thấy bùn ngủ rồi.
  5. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được tháo dây thì lại không có nhiều time để online mới bực chứ
  6. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    1 ngày bận rộn, thế mờ vẫn ko hết buồn ngủ mí lại đói.
  7. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Biết nói gì cho một ngày "bình yên" như hôm nay nhỉ?????????????? Từ công ty về đến nhà, mọi người cứ mãi nói về những chuyện bực mình, đến không thể làm cái gì yên ổn được........ Cuộc chiến giữa phòng mình và phòng bên đang đến hồi gay cấn, làm cho công việc của mình cũng bớt phần buồn tẻ ........ Có điều là hơi căng thẳng đầu óc vì không biết ngày mai phòng bạn tổ chức phản công kiểu gì.... Chắc chắn là lại nhằm vào đối tượng không tên tuổi như mình rồi ....... Không hiểu sao mình vẫn có thể bình tĩnh mỉm cười mà không hét lên nhỉ???????? Cả ngày hôm nay đã phải lẩm nhẩm trong đầu rất nhiều lần câu nói yêu thích Life is beautifull.....
    Đầu óc rối tung lên, chỉ muốn về nhà và chui vào chăn ngủ một giấc đến sáng mai.... Gặp ngay bác cả sang chơi..... Thế là có một bài ca dành cho mình (tiếp theo bài học hôm Chủ nhật còn lỡ dở),và sau đó đối tượng chuyển sang cậu em tội nghiệp của mình .................................................. Kết luận: mình chưa bao giờ may mắn vào những ngày đầu tuần hay đầu tháng cả......
    Được tin của một cô bạn gái trong Sài Gòn, đang ốm, suy nhược thần kinh (có ai muốn biêt chi tiết thì liên hệ SDT Viettel......... nhé, không nghĩ là anh vẫn đọc những gì em viết để biết thông tin về cô ấy nhưng biết đâu đấy..... Một lời hỏi thăm của anh cũng có thể bớt tiền thuốc ********* cô ấy mà )
    Có một cú điện thoại gọi lỡ trong máy của mình, để lại trong đầu bao nhiêu là dấu hỏi, cộng với cả sự tò mò nữa........ Không biết mình sẽ là bạn hay là cái gai trong mắt của nhân vật này nữa đây...... Lúc nào mà mình hiền lành vui vẻ thì mình mong là người ta chả nên biết mình là ai. Còn lúc nào cáu gắt như thế này thì mình rất muốn người ta coi mình là cái gai, là vật cản, là một điều ám ảnh, là sự thách thức ......................... Còn thực lòng thì mình mong người ta đem lại hạnh phúc và nhận được hạnh phúc............
  8. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Níu ko có cái vụ bị "treo lên cây, làm mục tiêu" thì hum nay là một ngày đẹp giời với mình. Mình mà bít được ai treo mình thì mình oánh chít, ko còn đường về quê nữaÁc như con tê giácThui kệ, ứ thèm nghĩ đến chuyện này nữa. Tập trung vào truy tìm thủ phạm thui (hêê, khối kẻ giật mình rồi đây>>)
    Mai có 1 interview, tự chúc mình thành công vậy(đã viết ở trên là có 2 interviews mà cấm có ai chúc giề cả, bực thía) thành công tức là English fluently, bốc s fét giỏi, lương okie nữa chứNíu ko thì ứ cần, làm manager ở xứ mù còn sướng hơn
  9. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có 1 niềm vui nho nhỏ, giá như ngày nào cũng vậy thì tốt quá
  10. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Tự nhiên check hộp thư cũ, nhói lên khi thấy có email mới nhưng hóa ra ko phải. Ảo tưởng. Có bao nhiêu việc phải làm, đừng mất thời gian cho những ảo giác nữa, mình nhé

Chia sẻ trang này