1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cao nguyên đá Hà Giang 2005 - Chuyện Khau Vai và sản vật vùng cực Bắc ...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi DuGia, 24/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Quả này dân HN 30/4 - 01/5 kéo hết lên Khâu Vai rồi. Rất nhiều nhóm lên hôm đó. Khéo toàn thấy dân HN thôi. Có khi hôm đó con trai cứ giả làm tộc, con gái giả làm tộc. Có khi lại có cảm hứng YIU nhau. Kinh cũng được, Hn cũng được. Cứ giả đò tý khi lại hay đấy nhể!
    Nhưng lên IN ÍT thui. Lên nhiều Tộc sợ lại không họp nữa thì chít!
    Bác Dugia kể thêm chi tiết cái vụ "Say tình" say em gái Hờ mông đi. Bác đừng im ỉm thế! Sau cái vụ say tình đó bác có thổi kèn lá bài " Dẫn ******** vào hang đá không" . Theo em biết có 2 bài nổi tiếng đó là " Gọi bạn tình" và " dẫn ******** vào hang đá"....
  2. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    nghe bác Dugia tả thì hay mà như bác CaoSon nói thì lại chán quá.
    Tìm chỗ nào mà mộc mạc khó thế ư?
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Mỗi người đi 1 cách hiểu và cảm nhận .Nhưng cái nhìn của CaoSon cũng hay đấy chứ ,đọc kỹ xem nào ...
    Chẳng qua CaoSon không phải dân nhậu ,chỉ chăm chăm nhìn xem có gái đẹp là vồ nên sinh ra tiêu cực .
    Cứ khi nào ở chợ Khâu Vai uống 5-7L rượu ngô thì mới thấy đẹp cả người lẫn cảnh
  4. mycats

    mycats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    trời ạ! Đọc bài của bác mà em cứ như đang quay lại mèo vạc ý! phê wa
  5. dream_nice

    dream_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với mọi người, nhà tớ đã làm một cung xuyên suốt từ hà giang - đồng văn - mèo vạc - khâu vai rồi xuyên qua cao bằng (10 mạng). Phải nói là đường đi khủng. Đi hà giang cái thú là ngắm vẻ đẹp đất trời, còn thực tế cái gọi là chợ tình ấy nó chẳng khác gì cái gọi là chợ phiên. Tay lái cứng hẵng đi, không bỏ mạng như chơi đấy. Bọn tớ suýt bỏ hai mạng ở đấy, đến bây giờ vẫn không hết cảm giác sợ hãi.
    Vẫn boăn khoăn không hiểu là tít trên hà giang (trên đường đến mèo vạc có một con phố rất hoành tráng, rất rộng (hơn đường nguyễn chí thanh ấy) gọi là Phố Cáo, đó là một cái thung lũng, trồng khá nhiều rau.
    Đọc bài của Bác Du già, nhớ hà giang quá. Bọn này có đến 10G ảnh, nhưng giữ làm của riêng, mỗi lần nhớ đem ra ngắm
  6. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ối. Bạn nào chưa đi thì phải đi cho biết chứ. Nhớ nhé, lão Du đã dạy rồi đấy, muốn thấy nó đẹp thì phải táng 5-7 lít rượu ngô, mọi thứ sẽ lung linh ngay tắp lự.
    Tớ mà táng vài chén thôi, thì ra chợ tình Thanh Xuân, Giải phóng cũng nuột như Khâu Vai.
  7. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Đời đc như bác DUGIA còn j sướng hơn? đời còn dài tương lai còn rộng không biết sau này em có thể trở thành kẻ lang bạt( không biết đúng không) như bác đc không? ôi ! cơm áo gạo tiền! quả là không đùa với khách chơi!
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chết ,dạo này Cao Son đi xa thế ?
    Lọ mọ tận mạn Thanh Xuân -Giải Phóng kia à ?
    Khà ...khà ... thế thì phải nốc votka nhé : Putin chẳng hạn
  9. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Chú lại phát biểu linh tinh rồi, chú chắc biết câu: cái đẹp không nằm trên đôi má hồng của người con gái, mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình.
    Chú bé Xadieu này khí vẫn còn nóng lắm, chưa đạt được cảnh giới cực cao của các lão làng ý đâu. Bao giờ tâm phải tĩnh như hồ thu, thì mới cảm nhận được độ sâu của nước, phải vững như đá núi mới ngộ sức mạnh của gió trời.
  10. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Con mèo đen Zorzo nói hay quá. Bao giờ cái tâm của mình mới được tĩnh như hồ, vững như núi nhỉ?
    Ví dụ thô thiển thế này: Hôm qua lang thang trên thuyền dọc lòng hồ thuỷ điện Hoà Bình từ Bãi Sang xuống Bình Thanh, dễ tới hơn 4h. Cảnh đẹp thật đẹp. Cứ như Hạ long ấy. Nước xanh thật xanh. Mây quyện núi, núi soi mình dưới nước. Phải nói là tĩnh lắm. Thi thoảng mới có một chiếc thuyền ngang qua. Tĩnh tới độ mình nằm trên mái thuyền một thoáng đã thiu thiu mơ màng. Chắc lúc đó tâm đã đạt tới cái độ phẳng của mặt hồ, sâu của lòng hồ rồi đây.
    Lúc sau lên đền Thác Bờ, có vụ múa lên đồng, chao ôi là vui mắt. Mấy anh ngồi hát chầu văn, một cô lên đồng ở giữa, có 2 thiện nam, 2 tín nữ chầu bên. Lời ca quyện vào màu sắc tín ngưỡng khiến lòng mình rộn ràng lắm í. Bao nhiêu cái tĩnh trả lại hết mặt hồ.
    Post cái ảnh mây quyện núi, núi soi mình dưới mặt hồ cái nhỉ.
    [​IMG]
    Có thấy tĩnh không Mèo đen?

Chia sẻ trang này