1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intodreams

    intodreams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

    Em lại lập thêm một topic thơ văn mới nhé! Những câu thơ "vô thưởng vô phạt" ở đây, em viết dành gửi cho một người, kèm theo một lời mong ước nào đó ... Các anh chị cứ post thơ ủng hộ nhé, nhưng hãy ghi rõ nếu là thơ sưu tập ở đâu đó. Thêm một lưu ý nữa (hơi lắm lời), là chỉ post những bài thơ liên quan đến Thiên Văn Học thôi nhé!

    (các bài thơ văn được chuyển sang topic "chuyện của tôi và bầu trời"
    www.ttvnol.com/thienvanhoc/464321.ttvn)

    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 28/12/2004
  2. BaronJacob

    BaronJacob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hà ! hà ! lại một kết quả của công việc thị sát đây !! Đi qua các box đều thấy họ có nhật kí ! hm... chả nhẽ box mình lại không có à ? xem nào bắt đầu nhá !
    Ngày 12 tháng 10 năm 2003 ( mở đầu mà )
    Cả buổi sáng ngồi ở nhà làm Banner cho box , ngắm đi ngắm lại - sao mình thông minh thế nhỉ ? . Trưa nay ( chắc là vì mải nghĩ đến công việc ) chả ăn được tí cơm nào, một mình chén hết mỗi đĩa thịt gà rán, chết ! chết ! thế này thì sụt kí mất thôi ! ............
    Tối nay trời chẳng có gì để ngắm, thế thôi vậy, ta online ngắm các em ..............á..............á...................
    ( đố ai biết chuyện gì xảy ra )



    Mai em đi, đường phố thênh thang vắng tênh !
    Mai em đi, sỏi đá bơ vơ khóc thương
    Và rồi ngày mai em đi..................
  3. BaronJacob

    BaronJacob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hà ! hà ! lại một kết quả của công việc thị sát đây !! Đi qua các box đều thấy họ có nhật kí ! hm... chả nhẽ box mình lại không có à ? xem nào bắt đầu nhá !
    Ngày 12 tháng 10 năm 2003 ( mở đầu mà )
    Cả buổi sáng ngồi ở nhà làm Banner cho box , ngắm đi ngắm lại - sao mình thông minh thế nhỉ ? . Trưa nay ( chắc là vì mải nghĩ đến công việc ) chả ăn được tí cơm nào, một mình chén hết mỗi đĩa thịt gà rán, chết ! chết ! thế này thì sụt kí mất thôi ! ............
    Tối nay trời chẳng có gì để ngắm, thế thôi vậy, ta online ngắm các em ..............á..............á...................
    ( đố ai biết chuyện gì xảy ra )



    Mai em đi, đường phố thênh thang vắng tênh !
    Mai em đi, sỏi đá bơ vơ khóc thương
    Và rồi ngày mai em đi..................
  4. kho_khan

    kho_khan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bữa hẹn hò cũng đủ ... 3 mống đấy chứ nhỉ? Hic! cũng may là khi cả bọn đã ... an tọa thì trời cũng vừa đổ mưa. Mùa này ông trời luôn có đầy ... nước sẵn sàng trút xuống đầu của thập loại chúng sinh. 3 con người 1 đam mê, liệu có đủ nhiệt huyết để giữ ngọn lửa trong mình cháy mãi không nhỉ! Đường về trời vẫn đầy giông, dù tối và cố dương hết nhãn lực để quan sát, nhưng vẫn không thể tìm thấy một ngôi sao nào cả, chỉ còn biết cắm cổ mà chạy về nhà thôi! SG cũng chỉ co thế, biết đi dâu bây giờ!
    -------------------------------
    Nothing last forever even cold November rain
  5. kho_khan

    kho_khan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bữa hẹn hò cũng đủ ... 3 mống đấy chứ nhỉ? Hic! cũng may là khi cả bọn đã ... an tọa thì trời cũng vừa đổ mưa. Mùa này ông trời luôn có đầy ... nước sẵn sàng trút xuống đầu của thập loại chúng sinh. 3 con người 1 đam mê, liệu có đủ nhiệt huyết để giữ ngọn lửa trong mình cháy mãi không nhỉ! Đường về trời vẫn đầy giông, dù tối và cố dương hết nhãn lực để quan sát, nhưng vẫn không thể tìm thấy một ngôi sao nào cả, chỉ còn biết cắm cổ mà chạy về nhà thôi! SG cũng chỉ co thế, biết đi dâu bây giờ!
    -------------------------------
    Nothing last forever even cold November rain
  6. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    cũng may khi đi về,sau 1 cơn mưa lớn ơi là lớn thì trời rất mát,chẳng có nổi 1 ánh sao nhưng mà không sao,ngày mai là 1 ngày mới,cứ tin tưởng mai trời sẽ trong đi.
    Hôm nay ngồi 5 tiết trong lớp học mà bụng đói quá,may mà bây giờ cũng tan học rồi,còn phải chuẩn bị 1 bữa trưa thịnh soạn trước khi đi học thể dục nữa,chào mọi người nhé,gặp lại vào chiều nay sau khi học thể dục xong.
    Câu lạc bộ Thiên Văn Học
  7. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    cũng may khi đi về,sau 1 cơn mưa lớn ơi là lớn thì trời rất mát,chẳng có nổi 1 ánh sao nhưng mà không sao,ngày mai là 1 ngày mới,cứ tin tưởng mai trời sẽ trong đi.
    Hôm nay ngồi 5 tiết trong lớp học mà bụng đói quá,may mà bây giờ cũng tan học rồi,còn phải chuẩn bị 1 bữa trưa thịnh soạn trước khi đi học thể dục nữa,chào mọi người nhé,gặp lại vào chiều nay sau khi học thể dục xong.
    Câu lạc bộ Thiên Văn Học
  8. BaronJacob

    BaronJacob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Sáng. Trời lạnh ! hề ! vậy mà vẫn dậy từ 5h30 ! Chà ...
    Chiều. Trớn tiết GD Thể chất ( môn kém nhất của mình ) để chơi điện tử với lại đi mua hẳn 1 cái ổ đĩa mềm để làm cái banner cho Club ( máy không có ổ đĩa mềm )
    Tối. Xong banner, đợi upload nữa thôi, đói quá, có ai có gì ăn không ? ( không phải tớ khóc đâu nhá - bụng kêu đấy )



    Mai em đi, đường phố thênh thang vắng tênh !
    Mai em đi, sỏi đá bơ vơ khóc thương
    Và rồi ngày mai em đi..................
  9. BaronJacob

    BaronJacob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Sáng. Trời lạnh ! hề ! vậy mà vẫn dậy từ 5h30 ! Chà ...
    Chiều. Trớn tiết GD Thể chất ( môn kém nhất của mình ) để chơi điện tử với lại đi mua hẳn 1 cái ổ đĩa mềm để làm cái banner cho Club ( máy không có ổ đĩa mềm )
    Tối. Xong banner, đợi upload nữa thôi, đói quá, có ai có gì ăn không ? ( không phải tớ khóc đâu nhá - bụng kêu đấy )



    Mai em đi, đường phố thênh thang vắng tênh !
    Mai em đi, sỏi đá bơ vơ khóc thương
    Và rồi ngày mai em đi..................
  10. intodreams

    intodreams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay refresh quá!
    Chẳng có gì hay hơn vênh mặt lên với những người mình ko thích!
    Em đi tìm "Giáo trình TVH" ở mấy hiệu sách mà ko được. Mua được mấy cuốn sách khác về TVH cũng hay hay. "Toàn cảnh Mặt Trăng"... (Hay em đánh lại rồi post lên nhỉ vì nó có nhiều sự tích, rồi truyền thuyế, phong tục... liên quan đến Mặt trăng hay lắm). Đạp xe lên tận ĐH Thuỷ Lợi thì lười quá...
    Suýt quên mất ngày mai kiểm tra một tiết... Vừa gặp cô Lý, định hỏi cô mấy câu để làm nốt mấy bài đầu cho "SGK TVH" nhưng mà thôi, để sau vậy!
    Chúc anh chị những ngày tốt lành!
    *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
    Hi, người xinh nhất trần gian, dịu dàng nâng khoé môi, lặng nhìn giọt nắng long lanh em cười...
    Êm đềm làn tóc em bay... rất nhẹ... trong gió...
    Đừng quá vội đi! Chờ gã tình si...
    (AC&M)​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này