1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chà chà ngôi sao băng to đùng ! Có ai xem bắn pháo hoa hôm 10/10 không nhỉ?
    Có một ngôi sao băng bay xoẹt ngang qua bầu trời .... đuôi màu xanh... nhìn như nó sắp rơi xuống nhà hàng xóm vậy !!!!!
  2. god_is_gay

    god_is_gay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    hôm ý em đứng trên tầng 6 ngắm pháo hoa, cũng đẹp. Thích nhất là mấy cái sao chổi của bác bluespider. Ước có một ai đó đứng cùng mình mà ko được.
  3. god_is_gay

    god_is_gay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    hôm ý em đứng trên tầng 6 ngắm pháo hoa, cũng đẹp. Thích nhất là mấy cái sao chổi của bác bluespider. Ước có một ai đó đứng cùng mình mà ko được.
  4. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Tổ quốc ghi công mà, biết thân Hugo vượt ngàn dặm xa và bỏ hết mọi công việc để hi sinh làm việc trượng nghĩa vậy BD Godmother cảm động vô cùng. Xin thay mặt BD godmother thưởng huân chương lao động hạng nhất cho HUGO. Cơn bão số 2 đang đến gần bờ, yêu cầu đồng chí dắt con đà điểu cuối cùng vào chuồn, nếu chết chúng tôi ko chịu trách nhiệm.
    Hôm nay xui xẻo quá, đường dây liên lạc quan trọng nhất đã bị cắt, vậy là mình đã bị cô lập khỏi thế giới rồi, hu hu
    Một loạt sự kiện và kế hoạch đang chờ trước mắt, lo xong vụ BT rồi đến vụ đi họp trên khoa ngày chủ nhật, không biết có chuồn đi được đến trường khác ko? số tôi sao khổ thế này không biết, chắc là tham dữ quá nên giờ thâm nặng, chết mất.
  5. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Tổ quốc ghi công mà, biết thân Hugo vượt ngàn dặm xa và bỏ hết mọi công việc để hi sinh làm việc trượng nghĩa vậy BD Godmother cảm động vô cùng. Xin thay mặt BD godmother thưởng huân chương lao động hạng nhất cho HUGO. Cơn bão số 2 đang đến gần bờ, yêu cầu đồng chí dắt con đà điểu cuối cùng vào chuồn, nếu chết chúng tôi ko chịu trách nhiệm.
    Hôm nay xui xẻo quá, đường dây liên lạc quan trọng nhất đã bị cắt, vậy là mình đã bị cô lập khỏi thế giới rồi, hu hu
    Một loạt sự kiện và kế hoạch đang chờ trước mắt, lo xong vụ BT rồi đến vụ đi họp trên khoa ngày chủ nhật, không biết có chuồn đi được đến trường khác ko? số tôi sao khổ thế này không biết, chắc là tham dữ quá nên giờ thâm nặng, chết mất.
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Quỉ quái chưa từng thấy, đến trường lấy mỗi mấy cái hồ sơ mà nhận được một tờ giấy bắt đi lấy xác nhận của đủ các bộ phận, chạy như... vịt mấy chục tầng cầu thang mà mới được một nửa. Mai lại là ngày nghỉ, lại phải đợi tuần sau, cú quá đi mất, ít năm nữa làm bộ trưởng giáo dục phải yêu cầu sửa lại cái luật này mới được.
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Quỉ quái chưa từng thấy, đến trường lấy mỗi mấy cái hồ sơ mà nhận được một tờ giấy bắt đi lấy xác nhận của đủ các bộ phận, chạy như... vịt mấy chục tầng cầu thang mà mới được một nửa. Mai lại là ngày nghỉ, lại phải đợi tuần sau, cú quá đi mất, ít năm nữa làm bộ trưởng giáo dục phải yêu cầu sửa lại cái luật này mới được.
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Chán! Sao mà chán thế, chán thật hôm nay toàn gặp chuyện xui xẻo. Ước gì có một ngôi sao băng bay giờ để mình ước nhỉ.
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Chán! Sao mà chán thế, chán thật hôm nay toàn gặp chuyện xui xẻo. Ước gì có một ngôi sao băng bay giờ để mình ước nhỉ.
  10. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bà chị tôi đi cả ngày ... chẳng được đi đâu ... chán quá !
    Không thể chịu được !!! Phải cho bà ta hối hận !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này