1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ái dà ... cái bài mình hoài niệm đến Space Week đâu rồi ta ?
    tệ thật... lại phải tìm ! Có ai xóa không nhỉ ?
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Tặng một người đã vài lần viết bài ở đây, mong hãy hiểu rằng anh chưa bao giờ muốn phải nói thế này, hãy suy nghĩ lại nhé
    I can see the pain living in your eyes
    And I know how hard you try
    You deserve to have much more
    I can feel your heart and I simpathize
    And I''ll never criticize
    All you''''ve ever meant to my life
    I don''t want to let you down
    I don''t want to lead you on
    i don''t want to hold you back
    From where you might belong
    You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can''t live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    There''s nothing left to say but goodbye
    You deserve the chance at the kind of love
    I''m not sure i''m worthy of
    Losing you is painful to me
    I don''t want to let you down
    I don''t want to lead you on
    i don''t want to hold you back
    From where you might belong
    You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can''t live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    There''''s nothing left to say but goodbye
    You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can''t live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    There''s nothing left to try
    Though it''s gonna hurt us both
    There''s no other way than to say goodbye
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời thật là tai quái. Hôm 1/1 chúc anh em những điều tệ hại nhất, hoá ra người dính lại là mình, đau quá
  4. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã có mặt tại buổi họp hôm qua.
    Chúc các bạn những ngày Tết vui vẻ cùng gia đình và một năm mới may mắn
    PS: lần sau mong mọi người thông cảm nộp quĩ hội (hay ít ra là tiền nước) trước nhé, hôm qua hụt nặng

    --------------------------------------------------------------------------------------
    ôi nghĩ lại thấy ngượng quá , hôm đấy minh` lại là người đứng dậy đi về đầu tiên , chết thật thế lần sau đóng bù có được ko nhỉ ????? (chuyển bài này sang đây để mod ko bắt lỗi meteor spam bài nhé)
    Được meteor_pnt sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 17/01/2006
  5. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, những lần trước anh ko đi nên ko biết thế nào, nhưng từ lần sau, nếu em có ý kiến gì thì cứ mạnh dạn phát biểu nhé, anh thấy anh em trong hội rất thân thiện gần gũi và cởi mở, anh tuy là newbie lính mới tò te nhưng qua buổi họp mặt đầu tiên cũng cảm nhận đc rất rõ điều đó, phải thế ko em ?
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Cóp gì đây mà ngượng hả em, nói thế để lần sau mọi người xác định trước thôi, hơn nữa có 2lí do:
    1- tiền cafe ở 8x đắt hơn ở Nhân 1 chút
    2- anh em trả hộ nhau 1,2 cốc thì chả có gì đáng nói (như những lần trước), nhưng lần này laikhộng phải 1,2 cốc mà là khá nhiều người nên cũng nênnói ra để anh em hiểu nhau thôi, ko có ý trách những ai về trước
  7. quyetthangnbo

    quyetthangnbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ........... Đúng là có lỗi với anh quá .Hôm ý em vội về , định đưa anh tiền nước thì anh lại vào..........( anh chắc biết ) nên em cả anh Linh về trước . Lần sau, em đưa anh vậy .Mà rất hoan nghênh anh, các việc gì dễ gây hiểu nhầm về sau thì nên nói để mọi người cùng giải quyết !!!
    Mà sao lại .......không... trốn nợ nhỉ ????
  8. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Được rồi, thử đưa chuột đến cái mặt của tôi xem....

    dffdf
    Được bluespider sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 18/01/2006
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    nhện ơi, có được đâu nhỉ
  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    mấy ngày nữa lượn, nhớ Thành Nam thân yêu quá, chán cái đất HN chết dẫm này rồi. Nếu không phải vì có ... một số thứ ràng buộc thì đã cút từ lâu lắm rồi, khổ nỗi bây giờ mỗi lần có cút cũng chỉ dám cút vài ngày đến 1 tuần là cùng.
    Người thành Nam chỉ có thể chiến thắng hoặc tử trận chứ không biết cầu hoà, mà đầu hàng lại càng không
    Tỷ phú hay ăn mày, tuyệt đỉnh vinh quang hay là ... bóc lịch ...
    Cuộc đời phải biến động mói thú vị, khi lên voi, lúc xuống chó. Đã làm chó thì chó con luôn, mà đã lên voi thì phải là con voi to nhất. Còn hơn làm con trâu, to hơn chó thật nhưng chả bao giờ làm được voi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này