1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrongtim

    xuongrongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tết gì mà chán phèo . Chả lèm được gì cho nó ra hồn cả . Bực cả mình , cả ngày ở trong nhà lau hết cái này đến cái khác . Lại còn ko được gặp anh iu nữa chứ ( hic , nhớ wá)
  2. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    iem mới ở quê lên , các bác cho iem hỏi tý đây có phải topic:" nhật ký cho những người đang iu" ko vậy ? Khiếp, đường xá xa xôi vất vả tìm mãi mới lên được thủ đô lại lạc vào chỗ này ( ặc)
  3. xuongrongtim

    xuongrongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Xời , thường thui mà chị .Thỉnh thoảng cũng phải ....chứ . Cả năm bình thường thì cuối năm cho em ....tí.
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Thế pé ui cái "....." là cái rì thía nhở? Anh ứ bít , nói cho anh bít cái nhở.
  5. xuongrongtim

    xuongrongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chời , thôi anh ạ . Chuyện đó lè chuyện của em anh bít lèm gì chứ. Tết rùi pà con ơi , chúc pà con năm mới zui zẻ nha
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên đổ rượu liên tục vào mồm mà không biết tại sao, có lẽ vì quá cú đời, ngủ xuyên đêm Giao Thừa, xem ra có đón Tết cũng chỉ cú thêm, ngủ thế có lẽ là may, với ai ngày Tết là vui chứ vời tôi thì không, ngày thường công việc sẽ giúp tôi quên những chuyện không hay khác, còn khi không có công việc thì ... nếu tối qua mà ra đuờng chắc sẽ có cái cảm giác muốn phá nát cả thành phố ra mất, cái việc say rượu như hôm qua quả là may mắn thật
  7. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy tết năm nay chán phèo nhạt thếch, cố cảm nhận khác đi mà ko đc, giời ơi , thì ngay sau hôm chùa Láng là chiến ngay trên mặt trận lí luận và triết học muhoải quá
  8. xuongrongtim

    xuongrongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mồng 3 Tết .
    Chán vẫn hoàn chán . Khỉ thật , tối wa mình đi đường có thằng thần kinh nó thúc vào . May mình ko sao , chứ ko gì thằng nớ cũng coi như đón Tết trong bệnh viện .
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Mi cũng ghê nớ, cho tau hỏi chút. Mần răng mà mi khủng khíp dữ dzậy? Dã man ghê
  10. anfa_Dragonis

    anfa_Dragonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mùng 4 tết trời cao trong xanh ,sương sớm long lanh, mặt nước rung rinh cành lá cong queo... Tất cả hứa hẹn 1 buổi ngắm sao thi vị(hic)
    Trời Ơi! chẳng lẽ cả bầu trời chi chít những sao kia lại không có nổi 1 vì sao cùng nhấp nháy với vì _sao _cô _đơn này ư? Có lẽ bởi vì ta không được sáng như Gã Sirius to béo (nhà gã ở phố ĐẠI KHUYỂN) ,ta cũng không đẹp trai bằng chàng NGƯU LANG Cappella ,ta cũng đâu giàu có như nhiều anh em hàng xóm láng tỏi khác...
    Ước gì có 1 chỉ cần 1 thôi (mà 2 thì càng tốt) đến nhấp nháy cùng ta để đôi ta là 1 vì sao đôi hạnh phúc...

    Đang mơ ước thì mùi bánh chưng rán của mẹ làm ta phân tâm va ôi trời hình như có khách dến chơi .Thui byebye xuống nhận tiền mừng tuổi thui! (ngày mai mơ tiếp)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này