1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Phải một tháng rồi mới lại vào box Thiên văn. Mọi thứ hình như ko thay đổi nhiều lắm. Trong 1 tháng qua mình ko chú trọng vào học hành lắm, suốt ngày đi với....ấy. Nhất là mấy hôm Tết. Hôm nay mới lại vào, sao thấy thân thương...
    Đêm 29 Tết, Nam Định bắn có vài quả hà! Tức chít được, trên đường về nhà cùng mình là........nhóc. Mình đùa: " Anh muốn hôn em", ai ngờ mình làm thật. Và nụ hôn đã trao như vậy đó, giữa 1 con đường nhỏ, mọi người đi lại tấp nập....
    Mồng 1 Tết, ở nhà không đi đâu...
    Mồng 2 Tết, buổi sáng đi với...ấy, trưa về nghe tin.....cụ mất. Vậy là chạy thẳng vào mà quên...khoá cửa. Mình cũng giúp được khá nhiều trong tang lễ. Mình đeo 1 cái tang màu.....vàng. Ngại chít, lớn thế này rồi mà vẫn....vàng út ít. Con cháu cụ đông thật, đến cả cái con mà ngày thường mình ra đường trêu nó, vậy mà hôm nay mơi biết nó là.....cô. Tuy nhiên sáng hôm sau vẫn đi với....ấy vì đã hẹn trước. ! Xin lỗi cụ, nhưng chắt cần nhìn về phía trước! !
    Chiều mồng 3 đưa tang. Giờ mình mới biết mình là chắt,nhưng vẫn chưa phải là bé nhất. Chiều nay mới thấy nô nức kéo đến.....vài chục.....chút. Mẹ ơi! Toàn 1 lũ lít nhít được mấy đứa bố đeo cho khăn đỏ.
    Mồng 4 Tết, lại cùng....ấy ra công viên Tức Mạc. 2 đứa chơi đùa trong đó đến tận.....11h, rồi về ăn cơm....rồi lại ra đó. Hic!
    Mồng 5 Tết,ha, hôm nay bố mẹ....ấy đi vắng. Ấy mời mình sang....làm đầu bếp. Hừ! Bếp núc chẳng thấy đâu, ăn làm rì, ngồi.....ôm 1 lát đã.! Giờ mình mới bít trình độ mình không đến nỗi tồi
    Ngày 6, đến trường học buổi đầu tiên. Hôm nay cũng là SN....ấy. Cả buổi chiều tìm khắp Nam Định mua quà, cuối cùng tìm được...1 con rùa. hic! Độc đáo nhất mà, y như rằng tối hôm đó đi qua nhà....ấy thấy.......đang cãi nhau với rùa. Hic! Trẻ con hết biết!

  2. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lễ hội chợ Viềng Nam Định
    Buổi sáng 2 đứa lại kéo nhau ra chợ chơi......Xa quá, phải 12km chứ ko ít, lại đi xe đạp cho......tình cảm.! Khi đi về, tắc đường nặng, không nhích được chút nào. Người người xô nhau, đánh nhau nữa. Mấy lão công an thì.......đã không làm được trò chống gì lại còn chửi bới om sòm. Có một thằng dám bảo mình đi gọn vào, trong khi 4 bên đều......không thể nhúc nhích. Bon trẻ con thì kêu khóc, bố mẹ chúng thì....chửi nhau với thiên hạ, 1 khung cảnh....chỉ có ở Nam Định. Cũng chính vì thế mà mình mới có dịp thấy được sự quan tâm của cô bé với mình.....Cũng biết thương mình khi mình bị kẹp tay chảy máu do.....cứu cái yếm xe 1 ông già, mình kê tay vào thay thế....Lần đầu tiên mình giữ được bình tĩnh khi có 1 số người đã chen lại còn già mồm, nếu như không có......ấy thì chắc còn tắc đường lâu hơn nữa. Hì! Mình góp ý bảo thằng công an đang cầm dùi cui hò hét: " Anh ngăn 1 nửa đường lại đi cho nửa kia đi đã" nó lai còn chửi: " ******, ngăn thế...........đ..nào được"(em lịch sự). Thằng này mà lên Nam Định kiểu gì cũng.....trêu nó 1 trận. Hì! Về nhà muộn,.....ấy có vẻ lo lắng, nhưng vẫn.....ôm chặt mình.. Tắc đường gần 1 tiếng...hic...hic
  3. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    trong box mình có cái bài nào mở đầu bằng hai chữ "tuyệt, tuyệt " ko nhỉ? tối hôm qua vừa mở TV đã thấy lù lù hai cái chữ này trên màn hình . Mang tiếng là giới thiệu về ttvnol mà box thiên văn lại nổi bật nhất mới chết chứ thienvanvietnam.com lên TV trông cũng hoành tráng ghê
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Rời buổi nói chuyện với thiếu nhi là mấy anh em đi làm chén đầu xuân. Kể ra hơi ít, được có 5 mạng, được hôm Rag tặng anh em chai rượu xịn thì lại ít người uống quá, thôi thì không đến mất quyền lợi.
    Tình hình là 2 tuần nữa sẽ có 1 buổi họp, sẽ thông báo sau
    Nhắn hỏi thăm thằng bé Red_fanatical: anh hi vọng chú về nhà bình an, rượu của anh nhẹ thôi mà.
    Nhắn bác Tú là tuy cái bó hoa đấy tặng em 1905 nhưng em vẫn chân thành cảm ơn bác
  5. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Bác Sơn lại lo bò trắng răng rồi, em dã rượu từ cái lúc nốc 2 cốc trà thường và dâu khỉ khỉ gì đấy, về nhà em 1905 lại còn đc chén mứt dừa ngon ơi là ngon, mỗi tội em ko cho lên gác cùng vì phụ huynh em đông đủ ở nhà. Hầy, dù sao cũng cảm ơn bác vì buổi lên TH hôm nay, vì chai rượu, vì cháo lươn, vì lời hỏi thăm của bác. Bác yên tâm là thẳng em tự chủ đc trong mọi hoàn cảnh, vì say xỉn nôn mửa nó khổ lắm, vài ba lần trong đời là quá đủ rồi
    Hơn nữa bác còn quên đổi đĩa cho em, bù lại đc một lô Melodic, Doom, Death của em Ánh, em nghe khủng thật
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Chú lên gác theo em ý làm giề?
  7. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    trước tết dọn nhà tìm được bài thơ này , chắc mọi người đọc hết roài , nhưng kệ , vẫn post lên , vừa để tặng những người chưa đọc, vừa để spam bài lun
    Hai nhà thiên văn cùng trong bữa tiệc
    Người này nói "trái đất quay quanh mat troi "
    Người kia lại nói ngược lại
    Hai người , một là copecnic còn người kia chính là ptoleme
    Lúc này tiếng cười của anh đầu bếp cất lên
    Cuộc tranh luận tạm dừng
    Chủ nhân hỏi : liệu anh có biết hành tinh đang chuyển động ?
    Anh hãy nói ý kiến của mình ?
    Anh đầu bếp liền đáp :người chính xác đó là copecnic
    Tôi chưa đến mặt trời , cũng ko thể chứng minh
    Dù ngu xuẩn nhw người đầu bếp này
    Cũng ko để lò lửa chạy quanh thịt nướng.
    Được meteor_pnt sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 08/02/2006
  8. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đã 4 ngày sau lần cuối cùng gặp em, nhớ quá.....
    Sáng nay ở lớp, mình đập ghế xuống nền liên tục, mấy thằng ngố kia cũng....đập theo. Lớp ngay trên lớp ông giáo cũ anh Sơn. Vậy là hắn ta lên lớp, túm lấy tai 1 thằng....nhiệt tình nhất mà.....ặc hic hic. Mình ngồi im, chắc thằng kia sợ đến già.
  9. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    chuyện, thế mới là thầy của anh chứ, may hồi xưa anh không dính lần nào, chỉ được xem thầy biểu diễn với thằng khác và với cái lò xo kéo ở nhà, nhìn mà phát khiếp.
    Hồi đó tập tạ cho mấy năm liền mà vẫn sợ thầy 1 phép, đọ sức chắc anh chả trụ được 10s... hix
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    chú em sướng nhỉ, cho anh mượn lại mấy cái đĩa đó đi. Melodic anh chả có cái đĩa nào cả, chỉ có được mấy cài bài tổng hợp của bọn Children of Bodom, In Flames, Dark Tranquility... nhưng mà nghe như vậy ko sướng lắm
    cả Doom nữa, Doom cũng chả có cái đĩa nào cả. Chán thế
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 08/02/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này