1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intoDream

    intoDream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    [grey]Tết với nhất, buồn. Đầu năm mới, cón buồn hơn nữa. Bầu trời cao lại có thêm một vì sao. Một vì sao mà tôi không hề muốn có.... Nhưng tôi vẫn hi vọng tôi có thể giúp cho vì sao kia toả sáng. Toả sáng mãi mãi,...mãi mãi[/grey]....# #
    Một ngày nào đó, Anh sẽ giúp em trở thành một ngôi sao sáng....# # ...
    Được intodream sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 09/02/2006
  2. Ducthien_fantasy

    Ducthien_fantasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đã ...1,2 à mà 3 tháng mới đúng-chưa được ngắm sao.Kính thiên văn thì chưa co cơ hội sử dụng nhiều.
    Rất chán.........
    ------------GOODLUCK-----------
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    đã nhắc đi nhắc lại ngày sinh là 1..2..3 , thế mà giữa đêm hôm qua vẫn bị đánh thức vì tin nhắn chúc mừng sinh nhật 1..2..2 của 1 lão già trong cái box này, vui thật
    Dù sao cũng cám ơn lão
  4. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/2/2006
    Ngày mong đợi suốt mấy ngày qua đã đến, háo hức biết chừng nào.....
    Buổi sáng đi học về, qua luôn chỗ ông bạn đang bán socola giúp hắn 1 chân chạy lung tung mua....đồ nghề. Và ngồi đó làm 1 tấm thiệp đến tận 12h30. Giờ mới biết mình chẳng có tí hoa tay nào! Nhưng mình cũng vui vì đó là công sức mình làm ra. Về nhà ăn cơm xong lại ra đó luôn, ngồi bán đến 2h đi học.
    Tại cô giáo dạy môn anh ngồi......chat nên mãi 5h10 mới đi được. Phóng vội đến trường em, anh thấy vui hơn rất nhiều khi nhìn thấy em, anh rất vui....Nhưng anh cũng cảm nhận được cái buồn ngay sau đó. Đến khi ngồi cùng em, anh cũng vẫn cảm giác được em, em đang xa lánh anh từng ngày....Anh buồn, và rất muốn ôm lấy em, nhưng anh không thể.....Anh rất hiểu em, anh biết em chưa bao giờ, và không bao giờ muốn làm vậy đối với anh, phải không Dương? Anh biết em làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho anh, anh hiểu....Nhưng...tại sao em lại nghĩ rằng ở bên em là anh không thể học tập được? Trên đường về, em đã giang rộng vòng tay mà ôm lấy anh, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh càng tin tưởng, tin rằng sẽ chẳng có thế lực nào làm chia rẽ anh và em. Anh sẽ cố gắng, để xứng đáng với niềm tin của em.......
  5. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện sướt mướt cảm động wá
    [​IMG]
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua cứ thắc mắc mãi không biết là ngày tết thiếu nhi hay là ngày giết sâu bọ không biết...
    chỉ nhớ là đó là ngày cưới của 2 cụ nhà mình (năm 1982 thì phải), thế mà còn chả nhớ ra sao các cụ lại chọn cái ngày đấy
    2 hôm trước có thằng bạn hỏi có đi mua chocolat không, cứ nghĩ chắc là ngày Tết thiếu nhi thật nên mua tặng các bé ... ... ờ thì thấy thằng bạn mua xong cầm đi tặng bạn gái nó thì ... mình cũng học tập, trên đường đi ngứa mắt mua thêm bông hoa nữa.... Tặng xong được trả lời bằng 1 nụ cười và ..., ... thế là cũng vui lắm rồi ...
    Chắc cũng phải đề nghị là sau học tập các cụ nhà mình thôi, bé đến giờ chưa thấy 2 cụ cãi nhau lần nào chắc nhờ chọn ngày đẹp đây
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    hic, hàn có mỗi mấy que thôi mà Mắt đã toét nhèm lên rồi. Mệt quá !
  8. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    hôm nay nhớ là mình có cái hẹn lúc 11h trên mạng
    Đợi 2 tiếng ko thấy. 2 lần gọi điện đều ko gặp và chả biết khi nào gọi lại được... giá mà ai cungbiết tôn trong tất cả những lời hẹn của mình thì thế giới này có lẽ tốt đẹp hơn nhiều
  9. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hic! Tối qua lại tiếp tục đến lớp tập, mấy đứa già lõi đời toàn 81,82 toàn gọi mình là anh xưng.....em ngọt xớt, nghe mà ngại.! Ngồi uống rượu với ông thày dạy đến 12h đêm, ông ấy đã khuyên bảo mình rất nhiều.....Mình lại muốn theo nghề võ nữa, không biết có nên thi TDTT không? Mình muốn được đi dạy như ông ấy quá....

    Mail2522002 : anh sửa nội dung không phù hợp chú nhé .
    Được bluespider sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 29/03/2006
  10. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Quyetthangnbo đã viết :
    "VĐT học võ gì ? Tớ cũng có máu me võ thuật lắm . Nhưng " trình độ " thì chỉ thuộc loại amater thôi .Chỉ mới học qua một chút Judo cả TKD .Không biết cậu khoái loại.... gì để có dịp ta " đàm đạo"tí nhỉ ? OK!"
    -----
    Thì ra không chỉ có mình mới mê nó đến vậy. Chào bác, nhưng em ở Nam Định cơ, đàm đạo thì em cũng......sướng lắm, thua thằng giỏi vẫn hơn. Hì! Nhưng....xa wa''''! Hic! Hay bác xuống Nam Định đi, Judo thì em không biết nhưng....em cũng có qua 1 chút vì em đi theo.....Tổng Hợp. Hì!
    Được bluespider sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 29/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này