1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ducthien_fantasy

    Ducthien_fantasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    hôm chủ nhật vừa rồi,ngồi vẽ cái bản đồ "nhị thập bát tú đồ"băng paint,để post bài.vẽ xong ngắm nghía mãi thấy cũng được,rồi save...ai ngờ lúc mở ra ,máy tính nó cho một câu xanh rờn "file can not open".trời ơi...phí mất công sức hơn 1 tiếng đồng hồ.
  2. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp là thế nào? Chú giải thích cho anh em tý nào. Có phải là học toàn tuyệt chiêu không học căn bản giống như mấy thèng cu trong truyện kiếm hiệp không. Giải thích tý nhá, mà chú học được bao năm rồi? Đẳng cấp thế nào? Võ to không?
  3. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hic! Bác hỏi vậy là làm khó em rồi! Thực ra môn em học chỉ có ở Nam Định và TP.HCM. Nó tổng hợp những gì hay nhất của các phái để hợp lại thành 1 phái riêng. Trước đây khoảng 2 năm, ở Nam Định không có phái nào hơn được nó, nhưng bây giờ đã bị lu mờ đi nhiều....
  4. soduadeokinh

    soduadeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    BlueSpider đã viết :
    Lão Tuấn Nổ thì phải.... ????? lão í hồi trước có tập "Thái âm chân kinh" mà !!!!!!!!!!!!!
    -----
    Anh lại cho mày răng lợi lẫn lộn bi giờ thích không? Mà thằng cu Thành giấu giếm môn phái thế nhở, cơ mà môn của thằng em đúng là toàn học tuyệt chiêu còn gì. Hôm nào gạp gỡ nhau dạy anh vài miếng để anh đi ........ đánh người cho vui.
    Được bluespider sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 29/03/2006
  5. intoDream

    intoDream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    He, Box này khoái đấm nhau nhểy. Em có mấy tuyệt chiêu về quyền, nhờ mấy chiêu này mà ...giang hồ gọi em là Quyền vương đấy , còn thằg em em thường gọi em là "quyền anh". Tất cả có 4 chiêu thức trong bộ "cậy Quyền Thế". Bác Tuấn muốn học thì em truyền lại cho.
    Chiêu 1 là : đánh vào huyệt nhân trên người, ( trúng là thành tật luôn à). Gọi là " nhân quyền".Đây là chiêu cơ bản nhất, đối phương chống được thì dùng:
    Chiêu 2 : chiêu này có xuất xứ từ đảo Sư Tử (xingapo). Gọi là "xin quyền". Dùng chiêu này thì điệu bộ và nét mặt phải thật khổ sở để đánh lừa đối phương, giống như Tuý quyền ấy.Nếu vân không được thì dùng :
    Chiêu 3: Chiêu này được được phát minh dựa trên 36 chước của Tôn Tử và cũng là biến chiêu của chiêu cuối trong 72 chước quỷ "quỷ cốc tiên sinh". Gọi là "Té quyền ". chiêu này phát ra cần có sự khéo léo , linh động, và khoẻ mạnh của đôi ....chân.
    Chiêu thứ 3 thực hiên xong mà cảm thấy chưa hạ gục được đối phương thì kết hợp với tuyêt đỉnh công phu của bí kíp này là chiêu thứ tư. Chiêu này mục đích là đánh trực diện đối phương, uyển chuyển, khéo léo, nhưng phải mạnh mẽ ...như một con báo. Đó là chiêu: "Báo Chính Quyền " . Đây cũng là chiêu lợi hại nhất trong 4 chiêu thức.
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Mày nói thế thì pó tay còn gì cái chiêu báo hại quyền ấy chú phải diễn giải xem nó hành động thế nào chứ chú chỉ nói về sự lợi hại của nó thì nói cũng như không.
  7. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    Khổng Tử nói : Kính vợ đắc thọ
    Sợ vợ sống lâu
    Nể vợ bớt u sầu
    Để vợ lên ....đầu là trường sinh bất tử
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Em Tú lại linh tinh rồi làm gì có Khổng Tử nào dạy thế, không cẩn thận bị kiện là xuyên tạc và nói xấu danh nhân đấy.
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Xem ra bi giờ vào trong đây có mỗi mình với em Tú là không "xì po" thôi. Bi giờ động vào đâu một cái là cứ run bần bật, chả biết động phải nhân vật thế nào. Kin dị ghê wé.
  10. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mẹ vào TP.HCM, lần đầu tiên mình đưa tiễn mẹ lên tàu, buồn thật...Thời gian vừa qua có lẽ mình đã làm mẹ buồn rất nhiều...Tối qua bố bảo: 11h30 tàu chạy, nếu về kịp thì ra với mẹ 1 lúc! Mãi 11h25'' mình mới có mặt tại GA, chạy vội vào và....vẫn kịp! Đi bên mình là cô bé ấy, mình đã kéo đi mặc dù nhóc....ngại! ! Hừ, đằng nào mà chẳng có lúc phải đối diện với bố mẹ chồng chứ!! Mẹ và...nói chuyện rất hợp nhau, mình nửa muốn vui nửa lại thấy buồn, mẹ đi rồi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này