1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    .........................................................
    ............................................
  2. Odin2003

    Odin2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Xem ra Tuanno1 đọc bài tôi mà không hiểu cái gì cả. Thật sự hôm qua khi post bài, tôi chỉ có một mong muốn mọi người hãy bỏ qua hiềm khích và dừng cãi nhau, nhưng Tuấn lại không muốn dừng nên tôi muốn nói thế này. Tôi không hề bênh Rag, Tuấn hãy đọc lại những gì tôi viết, tôi muốn mọi người hãy bắt tay nhau chứ không phải là chia rẽ ra với những lí do mà theo tôi không hợp lí chút nào. Tôi nói thế này sẽ lại bị bảo là bênh Rag, nhưng rõ ràng bài trước tôi đã cố gắng hoà giải mà Tuấn lại cố chèn thêm nên tôi phải nói:
    -Rag tuy khắt khe nhưng theo tôi thấy các bài hỏi đáp kiến thức dù khoá hay xoá cũng đều có trả lời đày đủ hoặc ít ra được cho vào topic "Hỏi đáp", điều đó xin thưa là còn nhiệt tình hơn rất rất nhiều mod ở những nơi khác. Việc xoá các bài trừ các bài trong topic nhật kí ra tôi thấy là hợp lí, có điều có thể cách giải thích của Rag đôi khi hơi khô cứng làm người ta thấy mất cảm tình, có điều nói là lạm dụng quyền thì tôi nghĩ đó là một cụm từ phải nói là quá đáng.
    - Tuấn nhắc đến mail, xin trả lời rằng người tôi nhắc đến ở bài trên chính là mail, và đó là phản ánh của vài thành viên nữa chứ tôi thì chưa biết gì về mail cả. Và chính vì tôi và cũng có nhiều người chưa biết gì về nhân vật này nên tôi xin hỏi một câu. Tôi vốn không muốn nhắc đến bản thân mình, tôi luôn coi những người tham gia ở đây là thành viên nhiều đóng góp, là quan trọng hơn tôi. Tôi luôn kính nể những người như Tú, Thư, bác Chitto, Fairydream... nhưng bây giờ tôi phải hỏi để biết mail là ai? Nếu nói về những gì đã viết trên diễn đàn tôi muốn hỏi một câu thiếu tế nhị một chút: mail có nhiều bài viết, có post nhiều kiến thức hơn tôi không? Nếu mail truyền đạt với Tuấn rằng Rag không xứng đáng làm chủ tịch, còn tôi lại nói ngược lại, thì Tuấn có nghĩ rằng trên diễn đàn này mail có tiếng nói quan trọng hơn tôi không? Có thể mail đóng góp cho offline những gì tôi không biết, nhưng chẳng phải chính Tuấn và vài người đang ra sức nhấn mạnh vào yếu tố độc lập của diễn đàn và các hoạt động ngoài? Nếu Tuấn nói mail đóng góp cho diễn đàn nhiều hơn tôi thì tôi hơi ngạc nhiên đấy.
    Xin lỗi tôi nói thẳng câu này mặc dù hôm qua chú Linh bảo tôi nên kiềm chế bớt: trên quan điểm độc lập của diễn đàn, ngoài những bài tuyên truyền chính sách và ban bố mệnh lệnh cho cả thành viên lẫn mod thì tôi chưa thấy mail tham gia các hoạt động chuyên môn bao giờ cả. Vậy tôi muốn biết sao tôi nghe Tuấn nhắc mail như là truyền ý Chúa vậy?
    Một câu này để anh nói hộ Rag mặc dù anh biết em không muốn tự nói ra: về tình cảm, chắc chắn ở đây khong ai có thể yêu quí diễn đàn này như em, em đã xoá nhưngcãi em yêu quí như thế đi thì dù đó là cái vô cùng đáng tiếc, nhưng anh tin là em có lí do chính đáng của em. Anh không muốn có ý kiến về việcmod, nhưng anh nghĩ có lẽ em nghỉ một thời gian cũng là hợp lí. Còn việc em có là chủ tịch hay không thì nó không phụ thuộc vào việc em có là mod không và cũng không phải chỉ mấy người ngồi bàn tán với nhau là có thể tự gọi đó là quyết định được.
    Nghe các chú thuật lại mà tôi thấy cái buổi sinh nhật như một buổi bỏ phiếu lật đổ trong đó quốc họi đòi lật tổng thống vậy. Đành rằng quốc hội có quyền, nhưng ai là quốc hội? Như trên rag nói, nếu những người tham gia thực hiện web, những người đã đóng góp kiến thức cho diền đàn hàng mấy năm nay như tôi đều đòi quyền lợi, dùng những gì đã đóng góp để làm trọng lượng cho lời nói thì cái quốc hội hôm nọ mà mail làm chủ tịch quốc hội có giá trị không?
    Tôi đã quá ngán việc bị một số người bảo là hay bênh Rag, bài trước tôi đã khách quan hết mức và thiện chí cũng hết mức nhưng Tuấn lại cố ý khơi thêm câu chuyện. Tôi biết không ít người ủng hộ Rag nhưng họ không muốn gây mất đoàn kết thêm nên không muốn gửi bài. Tôi cũng đã cố gắng hết sức như thế nhưng những người như Tuấn lại không muốn nên tôi buộc phải áp dụng bài học dùng chiến tranh để dập chiến tranh, mong mọi người thông cảm. Sau bainày tôi cũng không nghĩ mình có thể nói thêm gì được nữa với những người cố ý không hiểu!
  3. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    lẽ ra thì em cũng chẳng lên bon chen vào đây để làm gì cả nhưng mà chẳng lẽ lại cứ để mọi người cãi nhau mãi
    chỉ mong mọi người hãy lên kiềm chế , tránh tình trạng quá khích. Đừng để giọt nước tràn ly, nếu không thì thật là đáng tiếc
    To Rag: nếu tôi mà là Rag thì ngày hôm đó tôi sẽ không hành động như thế, tôi sẽ không nói những lời như thế..... Thật là đáng tiếc.....
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    1 bài mail dùng nick khác viết với nội dung không lành mạnh đã bị tôi xoá.
    Nhắn mọi người: Rag vẫn là chủ tịch VACA và nếu mọi người không đồng ý diễn đàn này thuộc VACA cũng không sao, tôi sẽ vẫn là mod box này và tôi vẫn thông báo hoạt động của VACA. Hôm nay VACA sẽ có một hoạt động ngắm sao rất hấp dẫn, mọi người có thể xem chi tiết tại đây: http://thienvanvietnam.com/TinTuc.htm
    [/sign]
    Được Hero_Zeratul sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 05/04/2006
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    PS: ai muốn nói gì với tôi có thể PM riêng vì tôi không muốn trả lời trên diễn đàn trong thời gian này, lí do thì tôi sẽ giải thích nếu có người hỏi
  6. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    các mod xem có cách nào lấy lại các chủ đề cũ từ 5nam.ttvnol.com/thienvanhoc.ttvn không? ngoài cách post lại từng bài rất mất thời gian!

    Gửi Fairy: tôi cũng hy vọng là như vậy. Tôi sẽ hỏi admin xem (sorry bạn nhé, tôi ấn nhầm vào nút e***, đáng lẽ phải là reply).
    Được Hero_Zeratul sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 05/04/2006
  7. intoDream

    intoDream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ...... Đây là topic mình ưa thích nhất, là động lực duy nhất để mình gõ " www3.ttvnol.com/thienvanhoc.ttvn" mỗi lần lên Net.... Ấy vậy mà...cái bọn " Điên Văn" nào nhẫn tâm phá hoại nó ra nông nỗi này không biết nữa. Lại có chuyện rồi.....chậc...Chuyện bình thường ở chợ Huyện ấy mà ( không có chuyện gì thì ai gọi là chợ, nhỉ ).
    ............... Điên thật...............
  8. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Thì trả topic này lại đúng cái tên của nó đi bà con !!!
    Sao hỉ ?
    "Đêm không trăng.
    Sao vương. Gió nhẹ.
    Cái tâm hồn se sẽ bay lên..."
    Tối qua ngắm sao bằng Starry Night mà cứ tưởng như đang đứng trên nóc nhà của thuở nào. Các chòm sao quen đến nỗi nhắm mắt mà mình cũng tượng ra... Lâu quá rồi mình không còn thấy bầu trời sao những ngày còn bé. Hè Tuyệt vời. Giờ thì về quê ngắm sao cũng chẳng đã.. Làng lên phố mất rồi,
  9. xuongrongtim

    xuongrongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi mới vào đây .
    Thực sự là hơi thất vọng .
    Box thiên văn trở nên ko thể tưởng tượng nổi .
  10. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Sáng CN, đến trường họp...phụ huynh cho thằng con! ...
    Ông Sơn hôm nay là khách mời danh dự của CLB, vào 1 phát là bắn...liên thanh, mình muốn nói cũng...tao không hỏi mày! Thế nữa! Anh Sơn ạ, anh nói vậy em đảm bảo còn rất nhiều đứa...chả hiểu mô tê gì! Nói thật đó, cái gì cũng phải...từ từ, mấy cái đó em cũng phải đọc...toét mắt ra mới khôn lên được!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này