1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bà chị tôi đi cả ngày ... chẳng được đi đâu ... chán quá !
    Không thể chịu được !!! Phải cho bà ta hối hận !
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    chán thật đấy, khó khăn lắm mới lên Hà Lội chơi được mấy hôm, tưởng là như thế nào cơ hoá ra là còn bùn hơn là ở nhà, Ha Lội nóng và bí bách kinh khủng, nhớ Hạ Long quá, mai về thôi, ở nhà vào những đêm nóng bức, lấy xe phóng ra bãi biển ngồi hóng gió -thoáng mat và thoải mái cực kỳ
    làm thêm mấy coóng beer và vài con mực, mấy anh em ngồi uống beer với nhau, trăng thanh gió mát, thoải mái thoáng đãng............. chứ đâu có ồn ào nóng bức như ở Ha Lội
  3. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    chán thật đấy, khó khăn lắm mới lên Hà Lội chơi được mấy hôm, tưởng là như thế nào cơ hoá ra là còn bùn hơn là ở nhà, Ha Lội nóng và bí bách kinh khủng, nhớ Hạ Long quá, mai về thôi, ở nhà vào những đêm nóng bức, lấy xe phóng ra bãi biển ngồi hóng gió -thoáng mat và thoải mái cực kỳ
    làm thêm mấy coóng beer và vài con mực, mấy anh em ngồi uống beer với nhau, trăng thanh gió mát, thoải mái thoáng đãng............. chứ đâu có ồn ào nóng bức như ở Ha Lội
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Sao nhật lí lại thành chỗ kêu chán thế này hả các bác, không ai có chuyện vui gì à??? Thế này thì buồn thật!
    to Fangto_mat: mai họp, em đợi bác ở chỗ đã hẹn, nhớ đến đúng giờ đấy nhé.
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Sao nhật lí lại thành chỗ kêu chán thế này hả các bác, không ai có chuyện vui gì à??? Thế này thì buồn thật!
    to Fangto_mat: mai họp, em đợi bác ở chỗ đã hẹn, nhớ đến đúng giờ đấy nhé.
  6. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    a ... fantomat từ HẠ Long lên chơi a` ?
    Có quà cho mọi người không đấy ???
  7. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    a ... fantomat từ HẠ Long lên chơi a` ?
    Có quà cho mọi người không đấy ???
  8. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần trong khi người ta đi chơi với bồ thì mình cứ ru rú trong nhà như " con rùa nơi xó cửa" híc híc buồn quá
    Mỗi khi đêm về buồn quá
    Tôi lại trèo lên nóc nhà
    Ngồi một mình ngắm những ánh sao xa
    Để hồn đâu đó trong dãi Ngân Hà
    Theo cánh Thiên Nga bay về chòm Nhân Mã...
    Tôi nhớ về những kĩ niệm đã xa
    Bầu trời đêm trong những câu chuyện kể của bà
    "Ông lão Thần Nông còng lưng gánh nước...
    Những giọt nước vàng tưới mát lúa đồng chiêm"
    Rồi có giấc mơ nào, ru tôi ngủ.
    Khi những giọt sương đêm ướt đẫm bên thềm
    Khi bầu trời sao vẫn trên cao dịu êm tỏa sáng....
    Tôi muốn tâm hồn mình vẫn vậy
    Dù thời gian có đến bằng năm tháng
    Để mỗi khi buồn
    Tôi lại trèo lên nóc nhà
    Ngồi một mình ngắm những ánh sao xa....
  9. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần trong khi người ta đi chơi với bồ thì mình cứ ru rú trong nhà như " con rùa nơi xó cửa" híc híc buồn quá
    Mỗi khi đêm về buồn quá
    Tôi lại trèo lên nóc nhà
    Ngồi một mình ngắm những ánh sao xa
    Để hồn đâu đó trong dãi Ngân Hà
    Theo cánh Thiên Nga bay về chòm Nhân Mã...
    Tôi nhớ về những kĩ niệm đã xa
    Bầu trời đêm trong những câu chuyện kể của bà
    "Ông lão Thần Nông còng lưng gánh nước...
    Những giọt nước vàng tưới mát lúa đồng chiêm"
    Rồi có giấc mơ nào, ru tôi ngủ.
    Khi những giọt sương đêm ướt đẫm bên thềm
    Khi bầu trời sao vẫn trên cao dịu êm tỏa sáng....
    Tôi muốn tâm hồn mình vẫn vậy
    Dù thời gian có đến bằng năm tháng
    Để mỗi khi buồn
    Tôi lại trèo lên nóc nhà
    Ngồi một mình ngắm những ánh sao xa....
  10. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Buồn buồn ơi buồn quá. Tự nhiên ngồi không mình lại làm thơ con cóc, Thông cảm cho mình nhé !!
    NO NAME No.1
    Hồi nhỏ vẫn thường muốn hái sao
    Ừ thì đi kiếm một chiếc sào
    Nhóc con bắc nghế vươn tay với
    Ối giời, như thế chửa đủ cao
    Thế rồi ước mơ được hái sao
    Trôi theo năm tháng tự thuở nào
    Một hôm tôi đứng bên trời đất
    Lại cảm thấy mình muốn hái sao
    Như tuổi thơ tôi những ngày nao
    Tôi chạy đi kiếm một chiếc sào
    Kiễng chân, bắc ghế vươn tay với
    Nhưng mà...Sao thế...Chẳng đủ cao!
    --------------------------------
    Tôi mơ đêm có sao rơi
    Và tôi đang đứng bên trời với em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này