1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    ơ, anh nói toàn cái dễ hiểu và cơ bản nhất mà chú lại nói thế ..., tại anh thấy mấy bé ki ít nói quá nên không cho mày nói để chúng nó nói trước.
    Dù sao thì anh thấy chú tập hợp được bằng đấy đứa là quá thành công rồi. Việc lập CLB ở các trường THPT rất nhiều người nhắc đến rồi bộc lộ mong muốn mà chả mấy người làm, cuối cùng thì chú cũng làm được để mà còn mời anh đến dự.
    Hehe, nói thật, anh rất tự hào về chú - xứng đáng là người thành Nam, đã nói là làm, không có kiểu to còi rồi ... vứt luôn còi đấy
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    một cú lội ngược dòng ngoạn mục. Khâm phục, xem ra thì mình còn phải học hỏi nhiều
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    vừa mệt vừa đau, đi dự sinh nhật thằng bạn thân nhất - Hercules_Zeus , bị bọn nó lôi vào chơi cái trò ... "tàn sát", đóng cửa phòng khoá lại và đánh nhau hết mình đến khi chỉ còn 1 thằng hoặc không còn thằng nào đủ sức đứng dậy thì mới mở cửa phòng, sưng u hết chân tay rồi. Được cái từ hồi mấy thằng dở hơi rủ nhau chơi cái trò này nhiều thì khả năng chịu đựng khi va chạm cao hơn hẳn, tốc độ ra đòn cũng ... , chỉ phải cái ... xoa hết hộp cao mà không đỡ đau, hôm nay nghỉ học dưỡng sức vậy :))
  4. _Misaki_

    _Misaki_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới có một hôm trời trong xanh, lần đầu tiên quyết định trèo lên mái nhà sau bao nhiêu lần suy nghĩ.. lạnh quá, 2 độ í.. lần một lên mặc mỗi cái áo khoác.. lần hai lên lấy thêm áo len và đi thêm tất.. lần ba đem cả ba lô luôn, pringles, kẹo, găng tay, khăn, mũ, cứ như đi picnic..
    Đêm đầu tiên ngắm sao một cách có khoa học , căn bản mới có quyển sách mới mua họ hướng dẫn hăng hái lắm.. mà lạnh chắc khoảng đầu tháng sáu thì tuyệt!!
  5. _Misaki_

    _Misaki_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời đầy mây chả quan sát được gì.. chán!!
    À phải rồi, hồi gì các anh có chủ đề về Tài liệu thiên văn học đó, em thấy chủ đề đó cũng hay á.. mà giờ bị mất rùi
    Được _Misaki_ sửa chữa / chuyển vào 04:26 ngày 14/04/2006
  6. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Những chủ đề cũ có thể sẽ được khôi phục lại, mong như vậy.
    hix...hix...bầu trời toàn 1 màu đen, mấy tháng rồi ko được ngắm sao, chán...
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    thử cái chữ kí phát xem nào
    chú thích dịch phần chữ trong file flash ở chữ kí bên dưới, :
    -Với tôi, em là người beautiful nhất trên planet này
    ...
    -Nụ cười của em là một phần của my life
    ...
    -Khối óc và trái tim của tôi thuộc về vũ trụ
    ....nhưng....
    ...
    -...nhưng... với tôi...
    em còn quan trọng hơn cả vũ trụ
    (anh Odin xem hộ cái, lâu em không động vào tiếng Pháp)
    [/sign]
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 14/04/2006
  8. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    có nhiều chủ đề lắm, em nói rõ là nó nói về cái gì anh tìm lại đường link cho
  9. Odin2003

    Odin2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ờ, đúng cả, nhưng mà anh thì không khoái tỏ tình bằng ngoại ngữ lắm nhóc ạ, nên anh không bình luận được gì đâu.
    Một sáng đẹp trời, ngồi ngẫm nghĩ...
    Cứ tưởng lấy vợ sẽ bị trói, ai dè vẫn tự do như thường, cảm giác cuộc sống còn tràn trề sinh lực hơn xưa, còn các cô gái ngoài đường cũng ... xinh hơn xưa ... thế mới chết
  10. _Misaki_

    _Misaki_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề mà có hướng dẫn về các tài liệu Thiên văn cho mọi người đó anh.. Cái mà mọi người hướng dẫn những sách nào hay mà mọi người nên đọc í.. bây giờ nhiều nhà xuất bản lung tung lắm thì phải.. tại tháng năm em về mà đến bản đồ sao em cũng không có á.. mà hông bít box mình tháng năm có hoạt động gì không há
    Mấy hôm nay ban ngày thì nắng mà chả hiểu sao đến tối thì lại đầy mây.. mà ttvn bị làm sao á, hông vào được..
    Được _Misaki_ sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 18/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này