1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    không phaỉt đi đánh nhau mà là đánh lẫn nhau em ạ. Luật là vào phòng khoá cửa đến khi chỉ còn từ 0 đến 1 thằng đứng vững thì mới mở cửa phòng, từ hồi chơi trò này anh khoẻ hẳn ra.
    to Thành: mày thì sắp lên võ sư rồi, chú Minh anh nhìn cũng khiếp lắm, nhưng không sao. Chỉ sợ bọn mày nhường anh thôi, chú anh là trừ mặt và các chỗ hiểm hoặc gây sát thương nặng thì còn lại anh sẽ thẳng tay đấy
  2. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hic! Anh nói thế làm em xấu hổ quá! Em thì võ vẽ gì, em đã nghỉ lâu rồi mà! Tập tành không đến nơi đến chốn thì cũng chóng mất đi sức trẻ thôi! Có thể coi em là đứa yếu nhất, cả về tuổi tác lẫn thể hình! Các bác phải nhường em mới đúng!
  3. lequangthuy

    lequangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Đây là sinh hoạt ngoại khoá của CLB Thiên văn học ?
  4. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    có lẽ thế, có sức khoẻ mới nâng được Trái đất lên chứ cứ suốt ngày đi tìm 1 điểm tựa thì chết già giống Ácsimét mất
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    thể thao mạo hiểm thì vẫn là thể thao mà
    thưa bạn lequangthuy la` tớ rất ghét những thằng thichs theẻ hiện theo kiểu ta là nghệ sĩ thì ta để tóc dài, sinh hoạt lập dị, còn ta là nhà khoa học thì ta phải đeo kính trắng, và luôn tự khoe là suốt ngày đọc sách, đều giả tạo vớ vẩn cả. Với tớ con người nào cũng như nhau, cho dù một ngày nào đó tớ đươc bầ làm ************* chẳng hạn thì ở cương vị đấy tớ cũng không cảm thấy có gì đáng xấu hổ nếu đi khoe với thiên hạ là tớ thích chơi game và thỉnh thoảng đánh nhau một tẹo (đánh để tập khác đánh người nhé)
  6. lequangthuy

    lequangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Thưa bạn Ragnarok.
    Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn về quan điểm trên.
    Tôi rất phục kiến thức Vật lý và tinh thần nhiệt tình của bạn. Bản thân tôi cũng học hỏi được nhiều qua các bài viết của bạn trên forum Vật lý và TVhọc.
    Tuy nhiên có một vài ý, theo tôi nghĩ, có lẽ không liên quan đến topic đang xem. ( cả ý kiến này của tôi cũng không phù hợp với chủ đề !)
    Mong bạn xem xét lại.
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Em Tú am hiểu nhở. Anh không biết tá lả hôm nào dạy anh nhá. Kiếm tý tiền mua cái kính thiên văn .
  8. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ khi lập ra topic "Nhật ký", các thành viên quản trị box đã xác định "đây là topic duy nhất có thể post các bài ngoài chủ đề Thiên Văn Học". Do đó, tôi nghĩ các bài viết gần đây không có vấn đề gì cả. Mỗi người đều có quan điểm, cách sống, cách suy nghĩ của mình mà.
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hồn ơi Acsimet chết vì bị giết đấy ạ, đã kịp chết già đâu. Hỏng, học trước quên sau. 1 điểm về chỗ.
  10. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    a, thưa thầy em nhầm , bi giờ mới nhớ là Acsimet bị lính La Mã đâm chết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này