1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. semde_vn

    semde_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chắc thi cùng mấy ku 89, cũng chẳng sao, lớp mình trước có hàng tá bọn 84-85 cơ mà ?
    Được semde_vn sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 26/05/2006
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    sáng đến giờ mà quên mất
    chúc các bé (dưới 18 tuổi) 1/6 vui vẻ
    hôm nay thi tốt nghiệp cấp 3 đây mà, sao lại thấy sốt ruột nhỉ, trong khi hồi chính mình thi thì còn bỏ học 100% và không thèm học chữ nào, còn thi đại học thì suốt 3 năm cấp 3 chỉ học 20 ngày
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Có một việc quên chưa báo cáo anh em, cụ thể là những người có tham gia ngày hội thiên văn vũ trụ cách đây 8 tháng (9/10/2005). Đó là có hơn 10 bức ảnh thiên văn được in phục vụ cho hôm đó sau này tôi giữ lại làm tài sản của VACA. Tuy nhiên tối 31/5 vừa rồi đi tham gia cái FPT Wonderland với bác Thư (vtt) thì có một số bé thấy thích nên đã xin ... gần hết, về cái này mọi người cho biết tôi có phải đền bù không để còn biết mà chuẩn bị trích lương ra.
    Nói trước luôn là ai không tham gia hồi 10/2005, tức là không có đóng góp trực tiếp vào mấy cái đó thi miễn ý kiến luôn hộ nhé.
    Nếu chẳng ai muốn nói thì bác Tú trả lời hộ em nhé!
  4. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    em xin có ý kiến : em có tham gia nhưng mà ....ko có đóng góp, có được đền bù ko em rất khoái mấy tấm ảnh hum đó
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    làm mất thì đền đi, mà không thì cho em Tú của anh mấy ảnh cũng được.
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    tức là có 2 người ý kiến thì đều đòi cả. Có điều đền bù là đền bù cho quĩ hội chứ có phải là của riêng ai đâu mà đưa cho ai được. Có điều thưa với bác là em ko làm mất mà là em thấy tặng ảnh thiên văn cho các cháu bé (U10) có quan tâm như thế là một việc hợp lí nên có đứa ko xin em cũng cho. Có điều anh em thấy ko muốn như thế thì em sẽ đền thôi
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ko cần phải đền, đã không cho thì thôi mà đã cho thì lên cho đều Anh xin vài cái
  8. 123khottabit

    123khottabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là ngày 6/6 lại còn năm 2006 nữa chứ. Em nuốt không trôi cơm, cố lắm mới được 2000 bỏng ngô, 2 hộp trà sữa rồi cầu nguyện cho ngày này mau trôi qua để em còn được ra khỏi nhà. thằng hàng xóm nó hát ông ổng làm em chán đời bỏ lên tầng thượng ngắm trăng sao. Trăng sáng quá nên chỉ nhìn thấy 1,2 ông sao. Đúng là ngày của quỷ satăng nên sao cũng sợ trốn mất. Amen.....
    mà em hỏi các bác này, em hồi lâu lâu có thấy mấy bài viết về sao băng, sao chổi cơ mà. Bây giờ trang wed sửa sang lại, em tìm hổng có thấy. Có bác nào biết nó ở đâu không ạ? Em vào cái ttvnol 5 năm mà có thấy đâu.
    Mô phật! đói quá con xuống ăn cơm đây ạ.
    Ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen...
    Đức ala cứu vớt đời con cho con qua khỏi ngày hạn...
  9. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    buồn cười thật, tuần trước 1 lần, tuần này lại 1lần... giữa đêm đang ngủ nghe tiếng động lạ ở phòng ngoài. Từ hồi có cái thói quen để con dao gấp cạnh gối thì cũng có cái phản xạ đang ngủ mà nghe tiếng động lạ là rút dao ngay tức khắc, quen tay đến mức không ngờ mình rút dao và bật lưỡi ra cùng 1 động tác nhanh khủng khiép đến thế. 2 lần gần đây giống hệt nhau, cầm dao xông ra ngoài mới biết chilả 1 con chuột... mắt nhắm mắt mở thế nào lúc đấy lại còn giật mình nghĩ liệu có thằng trộm nào thánh đến mức biến được ngay thành con chuột ko? ... :))
  10. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Thông cáo cho toàn bộ giới Đạo Chích. Có ti toe ở đâu thì chừa nhà chú Sơn ra kẻo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này