1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Việc xóa chủ đề khí tượng là quá cực đoan. mặc dù có lẽ nó nên là những bài trong chủ đề quan sát thiên văn. Vì nói thật quan sát thiên văn mà không dự đoán thời tiết có khi là công cốc
    -Tôi vẫn sẽ đề cập đến thời tiết trong chủ đề quan sát thiên văn, ủng hộ hay không thì không phải do mod quyết định mà là do sự ủng hộ của số đông thành viên.
    -mod Namte dạo này chác "khá bận" có lẽ cũng lâu lâu mới đảo qua box nhỉ. Thành viên mới giờ chắc chả ai biết Namte là ai
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    chán, quay đi quay lại có mỗi cái topic này để xả một chút
    chờ một người gần 1 năm để đến cài ngày cần chờ, và thử thách mới lại xuất hiện....
    mang cái title "kẻ đơn độc nguy hiểm" hơn 2 năm nay ở cái TTVNOL này mà đây là lần đầu tiên cảm thấy mình đơn độc thật sự, lần đầu tiên cảm thấy sinh lực và sức mạnh trong người tan biến, lần đầu tiên không biết ngày mai ta sẽ làm gì , ...
    Đến hôm nay kẻ đôn độc nguy hiểm mới thật sự cảm thấy sự đơn độc
  3. quyetthangnbo

    quyetthangnbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  4. quyetthangnbo

    quyetthangnbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chào anh. Em và một số thành viên ngoài Bắc rất cám ơn sự nhiệt tình của mọi người trong Nam. Hy vọng sẽ sớm được "chiêm ngưỡng " sản phẩm của mọi người.
    Bọn em cũng từng được xem một chiếc gương cầu của một anh ở ngoài này. Chỉ tiếc là chưa được xem qua kính thiên văn. Nghe anh ấy nói cách làm nên có thể hiểu được công phu lắm mới làm được một gương cầu. Một lần nữa xin cám ơn anh!
  5. lequangthuy

    lequangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Chào anh. Em và một số thành viên ngoài Bắc rất cám ơn sự nhiệt tình của mọi người trong Nam. Hy vọng sẽ sớm được "chiêm ngưỡng " sản phẩm của mọi người.
    Bọn em cũng từng được xem một chiếc gương cầu của một anh ở ngoài này. Chỉ tiếc là chưa được xem qua kính thiên văn. Nghe anh ấy nói cách làm nên có thể hiểu được công phu lắm mới làm được một gương cầu. Một lần nữa xin cám ơn anh!
    [/quote]
    Bạn là người thứ 2 cho biết đã có một bạn ngoài Bắc đã chế tạo gương cầu thành công. Điều đó rất hay vì chúng tôi khi thực hiện đề án này, không chỉ muốn thoả mãn đam mê của riêng mình mà còn muốn nó trở thành một phong trào, kích thích và phát triển giới Thiên văn nghiệp dư VN. Khi có một công cụ đủ mạnh do chính tay mình làm ra, niềm đam mê, thích thú sẽ càng mạnh hơn và biết đâu sau này ta sẽ có nhiều " Trịnh xuân Thuận" từ lớp trẻ yêu TV VN.
    Nhóm Bạn yêu TV trong này đang cố gắng phát triển và quảng bá trong tầng lớp SV HS. Hy vọng công việc sẽ tiến triển tốt đẹp.
    Về chiếc gương dành cho các Bạn ngoài Bắc, có lẽ khoảng 10 ngày nữa sẽ xong.
    Cám ơn các Bạn đã quan tâm !
  6. intoDream

    intoDream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bực thiệt, vào đọc mấy trang trước lại thấy bắt đàu có sự phàn nàn nhau rùi. Vào phát mất hứng, chẳng còn biết viét cái gì nữa.
  7. aerin_albert

    aerin_albert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi, Vũ Xuân Hà là ai thế ạ ? anh ấy là thành viên cũ của box thiên văn ạ ? em xin lỗi vì thất lễ trong nhừng ngày này.
  8. NoHellandHeaven

    NoHellandHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    1
    Đúng thế em ạ, anh Hà là một trong những thành viên đầu tiên của CLB Thiên Văn. Hà là một người rất yêu TVH và nhiệt tình tham gia diễn đàn cũng như CLB ngay cả khi đã biết mình mang bệnh không thể cứu chữa. Khi anh tham gia vào CLB thì cũng là lúc bệnh của Hà đang ở giai đoạn cuối và đến cuối tháng 7 năm 2004 thì Hà đã bỏ chúng ta ra đi ở tuổi 22.
    Đến nay ở trong diễn đàn này chắc có rất nhiều bạn mới nên không biết về Hà.
    Tú này : Em có thể đưa mấy chủ đề của Hà lên trên không để các bạn mới có thể đọc và chúng ta một lần nữa nhớ về người bạn của mình.
  9. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn làm như vậy, tuy nhiên các topic đó đã bị backup tại server 5nam.ttvnol nên không thể chuyển sang bên này được.
    Đã hai năm trôi qua ... có những lúc ngắm sao, tôi cố gắng xác định một ngôi sao đâu đó trên bầu trời đêm sâu thẳm, ngôi sao đội chiếc mũ màu đỏ, ngôi sao có nụ cười thật hiền từ, thân thiết, ...
    Vĩnh biệt Vũ Xuân Hà, box Thiên Văn Học mãi nhớ về bạn
    http://5nam.ttvnol.com/thienvanhoc/397218.ttvn
    Gửi anh Vũ Xuân Hà
    http://5nam.ttvnol.com/thienvanhoc/463598.ttvn
    Vũ Xuân Hà - Bay lên cùng những vì sao
    http://ttvnol.com/f_449/399638.ttvn
    Vũ Xuân Hà - Một con người
    http://5nam.ttvnol.com/lfc/389986.ttvn
    ====
    Một số topic do Hà mở đầu:
    Vũ trụ trong hệ tọa độ 11 chiều (Chứng minh chiều không gian thứ 4 bằng thực nghiệm)
    http://5nam.ttvnol.com/thienvanhoc/153342.ttvn
    Thư viện sách thiên văn!
    http://5nam.ttvnol.com/thienvanhoc/180150.ttvn
    Những điều thú vị về sao chổi !
    http://5nam.ttvnol.com/thienvanhoc/158469.ttvn
    "Lỗ hổng thời gian"- tồn tại hay không tồn tại?
    http://5nam.ttvnol.com/thienvanhoc/222682.ttvn
    Giải mã những bí ẩn về thiên văn (Tương lai, một ngày sẽ là 30 giờ)
    http://5nam.ttvnol.com/thienvanhoc/185352.ttvn
    Năng lượng tối và số phận bất định của vũ trụ
    http://5nam.ttvnol.com/thienvanhoc/153339.ttvn
  10. thienvan_tuoi_90

    thienvan_tuoi_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chán.Mỗi lần lên mạng là phải đọc thông tin như gió (vì chỉ có 1.500 đ) nên về nhà chẳng nhớ gì ráo.Mấy đêm nay trời đẹp k0 1 tí mây(càng khuya càng đẹp) nhưng nhìn lên giời chẳng biết nhiều chòm sao nên thấy bực bội và chán bản thân vô cùng.Hôm trước đang quan sát thì thấy 1 vệt sáng "chạy" qua bầu trời,rất nhanh,chẳng biết có phải là sao băng k0 nữa.Giá như mình biết nhiều hơn về thiên văn nhỉ???Tiếc là nhà k0 có điều kiện...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này