1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. techadrnin

    techadrnin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    em mạo muội góp ý ở đây (vì không có topic nào dùng để góp ý mà ) Em thấy mod rất hay lock topic để tránh gây loãng diễn đàn. Em thì thấy mấy điều này không cần thiết. Đành rằng là những topic đó bị lặp so với những topic cũ nhưng chẳng cần thiết để lock nó lại. Chẳng lẽ với những newbie như em không được phép mở nguyên một topic mới, hỏi bằng chính câu hỏi của mình sao. Chắc đó chính là nguyên nhân tại sao em biết diễn đàn này lâu lâu mà chẳng có cơ hội post bài, spam thì còn có mấy dịp.
    Em chỉ góp ý thế thôi, anh thấy hợp lý thì làm không thì thôi ạ.
    Được techadrnin sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 23/02/2007
  2. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Thường thì mục đích của em là gì nếu như để tìm câu trả lời thì đã có mục hỏi đáp, Anh thấy post ở đó thế nào cũng có người trả lời. Nếu vì mục đích để gây chú ý để có câu trả lời nhanh thì như vậy sẽ rối diễn đàn.
    Em không có cơ hội post bài hay không có câu hỏi để hỏi post trong mục hỏi đáp với post ở ngoài có gì khác hả em ? Riêng anh ngày nào cũng dạo qua diễn đàn , nếu thấy câu hỏi nào trong khả năng trả lời được hay thấy thích vì chưa biết đều chú tâm tìm câu trả lời cho người hỏi cả
  3. techadrnin

    techadrnin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    anh nói thế thì em chịu rồi, tóm lại diễn đàn em hiểu là nơi để hỏi đáp chứ không phải cái giá sách... ai thích hỏi thì mở topic ra mà hỏi còn tiện lợi hơn là chung đụng trong một cái topic hỏi đáp lộn xộn trong một cái vẻ bề ngoài im lìm mà chưa chắc đã gọn gàng . Nếu các anh không có ý thay đổi thì em nghĩ các anh nên tổng hợp thành các cathegory ra như thế sẽ tiện tra cứu hơn - sẽ giống như một thư viện vậy.
    Cám ơn anh Fairy
  4. lequangthuy

    lequangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tưởng mọi chuyện đều đã xong, ngờ đâu anh em lại kéo nhau qua Box Thông báo để "xử" nhau !
    Đầu năm mới mà.....Buồn 5 phút !
    Nhamanhtuan còn trẻ, hơi xốc nổi còn chấp nhận được, còn Odin thì.... thất vọng quá !!!!
    Các bạn đã đến và đã "cống hiến" nhiều cho box này với mục đích gì ???
    Tôi ,và có lẽ nhiều bạn khác, không tham gia topic bầu chọn Mod vì :
    - Nghĩ là nó chỉ là ý kiến cá nhân và Kết quả không phản ánh đúng thực tế.
    - Các TV được đề cử dường như chả ai quan tâm cả, có ngườ đã tuyên bố quay lưng với box vẫn có tên !
    Mong là các bạn sẽ bình tâm lại để có thể "...phấn đấu vì ..."
  5. tamthanh1103

    tamthanh1103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thật sự em vào box TVH này chưa được 1 năm mà thấy sao nội bộ cứ bất hòa (đã 4,5 lần gì đó). Vậy sao gọi là chung sức phát triển thiên văn được? Buồn nhỉ!
  6. intoDream

    intoDream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ủa ...vậy là "xử" nhau rồi àh. He he..có cách duy nhất đó là: copy toàn bộ forum ghi vào đĩa, rồi bán cho ai còn lưu luyến ( cho tui 1 đĩa nha). Rồi xoá hết đi, xoá sạch sẽ vào, chỉ chừa lại 3 chữ " THIÊN VĂN HỌC" thôi. ha ha...để cho bọn trẻ, người mới, người cũ còn yêu thích xây lại từ đầu. Không là VACA nữa, không là gì nữa. Cái móng đang bị lún, càng cố xử lý móng càng thấy đổ bể. Tốt nhất là phá đi xây lại từ đầu..
    Ý kiến chủ quan của kẻ ngông ngoại đạo. Ai nghe thấy chối tai thì bỏ, ghét thì cứ chửi.
    ---------------------nhật ký----------------
    23 âm về đến nhà: Ngủ một giấc và ăn một bữa no.
    24--28. Tình trạng tê lê fê. bị mẹ cảnh cáo 2 lần và bị mắng 1 lần, ( 1 lần về rón rén lên giường đi ngủ...hổng ai bít chi hết ah)
    29 tết: Đúng giao thừa nhà hàng xóm mất con. ( hết vui luôn)
    1 tết bố trực trong bệnh viện thông báo về nhà: 14 vụ tai nạn--2 chết--1 tàn fé. còn lại bị thương từ nhẹ đến ..."2 tháng nằm viện"
    mùng 2 tết:-------------- xỉn
    mùng 3 tết: thêm một hàng xóm mất con. Hết đi chơi.hết họp lớp
    Mùng 4: .....lại fê fê......
    mùng 5: ngày tỉnh táo nhất trong mấy ngày têt.
    ----------------------------------
    túm lại Tết năm nay buồn như "chuồn chuồn ăn cám"---
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Thằng này học trường xây dựng hay sao mà chỉ thích ập ra xây lại thôi thế nhỉ hê hê........ ANh ghét mày đến mức chửi ko nổi thôi hát cho mày nghe vậy
  8. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày

    Tặng Techadrnin, FairyDream và các bạn đam mê vẻ đẹp của bầu trời sao
    21h ngày 25/02/2007: quyết tâm không vào một topic mà trong 2 ngày hôm nay đã vào đến hàng trăm lần, thanh thản ngồi ngắm các bức ảnh thiên văn đẹp đến mê hồn của Kagaya do Perseus post. Tự nhiên nhìn ngay ra được những vì sao quen thuộc, cực kỳ quen thuộc: vẫn là Betegeuse, Rigel, M42, ... những ngôi sao, chòm sao mình đã từng ngắm đến hàng trăm, hàng ngàn lần. Vậy mà 2 ngày qua, thỉnh thoảng vẫn xem các bức ảnh này, mình không thể nào nhận ra được.
    Không quan sát được Nova Scorpii 2007, mình tiếc hai ngày mùng 1, mùng 2 đẹp trời. Bây giờ nhìn lại, mới thấy tiếc 48 tiếng qua thật.
    Bầu trời sao ơi, Bầu trời sao quá đẹp, luôn đẹp, và mãi đẹp, Bầu trời sao đâu có cần biết đến những đám mây.
    [​IMG]
    Lại làm việc tiếp thôi, mai là buổi học đầu năm, ngày làm việc đầu năm rồi

  9. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Eureka
    Thêm 1 vùng trời nữa được xác định
    Có lẽ lâu lắm rồi mình mới có lại cái cảm giác so sánh, đối chiếu để tìm ra các chòm sao, ngôi sao; cảm giác vui mừng khi xác định được một chòm sao như thế này
    Ai cũng có thể ngắm sao, nhưng để cảm nhận được vẻ đẹp của bầu trời sao, điều kiện đủ là phải có một tâm hồn thật thanh thản
    Ngày 25/02/2007, thật là một ngày kỳ lạ, đáng nhớ
    [​IMG]
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Anh cũng vừa ngắm chòm Orion này, ngắm rất lâu. Có điều ngắm trước Tú mấy ngày.
    Đó là đêm ngồi trong xe khách từ Vang Vieng đi Luang Prabang, chuyến xe đêm vượt những con đèo quanh co uốn lượn, bóng rừng núi trập trùng. Cuối xe có một cậu an ninh ngồi ôm súng Aka. Các chuến xe đường dài ở Lào bao giờ cũng cần có người ôm súng đi cùng, đề phòng có biến.
    Dưới mặt đất là vậy, đầy hiểm nguy rình rập, từng hòn đá, gốc cây đều có thể trở thành kẻ thù. Từng góc đường dưới ánh sáng ban ngày thật là quen thuộc bình yên, nhưng trong tối bỗng đều ám muội.
    Chỉ có trên trời, chòm Orion và phía sau là Canis Major sáng lung linh. Qua mỗi khúc quanh, bầu trời chuyển dịch về phía sau, hoặc tiến lên trước, nhưng hình dáng và ánh sáng của các ngôi sao vẫn không hề thay đổi.
    Thế đấy. Chấp nhận đi trên mặt đất, là để ngước nhìn bầu trời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này