1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhamAnhTuan

    NhamAnhTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    BÁC ChiTo sang bên box hỏi đáp bên ban quảng trị có việc cần bác và bác Phú làm chứng đấy
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    1. ChiTo là ai thế nhỉ?
    2. NhamAnhTuan là ai vậy ta? Lạ hoắc với tớ à.
    3. Ban Quảng Trị nằm ở đâu vậy nhỉ? Tỉnh Quảng Trị chăng?
    4. Ai cần thì người đó hỏi, hà cớ gì không tự hỏi mà phải đưa qua người khác vậy?
    5. Làm chứng ư? Phiên tòa chăng?
    Thời buổi này lạ thật.
    Dưới trời mấy đám lù lù đống
    Trên đất một thân tịnh tịnh vươn

  3. techadrnin

    techadrnin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    http://www.kagayastudio.com/
    em cũng có một số ảnh Kagaya đẹp, nguồn em lấy từ trang này này nhiều hình đẹp lắm. [r22]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. mintaka

    mintaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Anh Tú nhìn ra các chòm sao hay thật. Vậy mà hồi đó đến giờ em k để ý
  5. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    @Techadrnin, Mintaka: Trước đây mình cũng không để ý lắm đến các bức ảnh này. Mình cũng hay xem ảnh của Kagaya nhưng chủ yếu là tìm hình minh họa cho các chòm sao Hoàng đạo. Gần đây, mình mới để ý đến điểm này (qua các bài viết của Perseus). Mấy hôm nay, những bức ảnh này đã giúp mình dẹp tan đi rất nhiều "cơn bão" trong tâm trí. Hy vọng một ngày nào đó, sẽ có dịp cùng các bạn ngắm sao.
    Thiên nhiên, vũ trụ thật đẹp, luôn đẹp, một cái đẹp trường tồn, vĩnh cửu. Những đám mây mù, những trận dông tố có thể làm điên đảo, quay cuồng vạn vật trong nhất thời, nhưng làm sao che phủ được Bầu trời sao ?
  6. cong_chua_ech

    cong_chua_ech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Có người nói với mình: "Những người ngắm sao là người rất cô đơn. Vì rất cô đơn nên họ phải tìm đến những cái cũng cô đơn và xa xôi như những ngôi sao để làm bạn." Muốn cãi lại mà chẳng biết nói gì nữa
  7. techadrnin

    techadrnin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thế có nghĩa là sẽ tổ chức đi ngắm sao phải không ạ?
    hay quá.
  8. mintaka

    mintaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Theo mình những người thích ngắm bầu trời sao là những ng` yêu thiên nhiên, lãng mạn, sống thiên về nội tâm và nhiều xúc cảm Còn cô đơn thì cũng k hẳn
  9. qubit

    qubit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các bác nào làm về Thiên Văn Học cũng đều có gái theo hàng hà sa số , nhiều như sao trên trời vậy . Chắc làm về Thiên Văn thuần túy nên lãng mạn , tất nhiên là trừ những người làm về astrophysics .
  10. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Thế mà mình đã có cô nào đâu...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này