1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sedna153

    sedna153 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    tuần này coi bộ em gặt hái nhiều chiện kinh dị
    8/11/2004 xin mời phụ huynh của em Vi lên trường trao đổi vìa chiện học tập bị gì em cúp học Dinh dưỡng
    thứ 5 bà mập kiu lên trả bài acid nitric và muối nitrat hong thuộc 0 điểm zìa chỗ.....mẹ ôi lần đầu tiên bị 0 điểm bị ghi dzô sỗ đầu bài + zài lời sỉ nhục của bà mập-----> hận bà mập hận môn hoá đã hận nay càng thêm hận đâu phải mình làm biếng tại hôm đó phải học 5 bài sử zdới lại mình ghét hoá chả ưa nó tí nèo!!!!!
    mẹt wé!!!!!!! cái môn hoá chít tiệt phải chi nó là môn vật lí thiên văn nhỉ! hic!
    cải cách giáo dục đê! đả đảo đả đảo!!!!!!!!!
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Ồ, những ngày đau khổ bao giờ cũng dài cả. Hoá ra chưa hết tuần này. Tối qua vẫn còn không sao, còn đến chơi anh Nguyên được, sáng thức dậy đã thấy mắt sưng vù, tra bao nhiêu thuốc chưa đỡ. Không hiểu ra sao nữa, chắc tại nhớ..... khóc ngay trong lúc ngủ m,à không biết.
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Ồ, những ngày đau khổ bao giờ cũng dài cả. Hoá ra chưa hết tuần này. Tối qua vẫn còn không sao, còn đến chơi anh Nguyên được, sáng thức dậy đã thấy mắt sưng vù, tra bao nhiêu thuốc chưa đỡ. Không hiểu ra sao nữa, chắc tại nhớ..... khóc ngay trong lúc ngủ m,à không biết.
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Mới ít ngày đã thấy nhớ rồi chứ có nhiều gì đâu (nhớ gì thì các bác không bao giờ biết được đâu),
    I don''t want to live without you!
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 06/11/2004
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Mới ít ngày đã thấy nhớ rồi chứ có nhiều gì đâu (nhớ gì thì các bác không bao giờ biết được đâu),
    I don''t want to live without you!
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 06/11/2004
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Tuần hết rồi mà sao chẳng thấy sáng sủa hơn nhỉ. Tuần tới phải tập quân sự rồi, 1 tháng liền chứ ít đâu, mà lại không được ở HN trong cái tình trạng sức khoẻ này. Mà cũng phải chịu thôi, hồi hè lẽ ra tập rồi thì lại bỏ tập đi công du
    Tôi là thằng Rag nghèo đơn độc, ......
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Tuần hết rồi mà sao chẳng thấy sáng sủa hơn nhỉ. Tuần tới phải tập quân sự rồi, 1 tháng liền chứ ít đâu, mà lại không được ở HN trong cái tình trạng sức khoẻ này. Mà cũng phải chịu thôi, hồi hè lẽ ra tập rồi thì lại bỏ tập đi công du
    Tôi là thằng Rag nghèo đơn độc, ......
  8. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Oái, sao mà mọi người có vẻ chán đời thế, toàn post bài buồn tâm trạng buồn ko ah, vui vẻ lên chứ, cuộc sống còn rất nhiều điều phải làm mà.
  9. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Oái, sao mà mọi người có vẻ chán đời thế, toàn post bài buồn tâm trạng buồn ko ah, vui vẻ lên chứ, cuộc sống còn rất nhiều điều phải làm mà.
  10. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Vui he!!! tớ đang yêu đời đây.
    Tưởng Trái Đất nhỏ,
    Ra đường toàn gặp đệ tử của BD GODMOTHER đứa nào cũng răng sắc như dao.
    Chuột chạy cùng sào chẳng biết trốn chỗ nào.
    Nay thoát nạn nhờ uốn 3 tấc lưỡi.
    QUA LÀ, CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO!!!
    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 07/11/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này