1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intodreams

    intodreams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay refresh quá!
    Chẳng có gì hay hơn vênh mặt lên với những người mình ko thích!
    Em đi tìm "Giáo trình TVH" ở mấy hiệu sách mà ko được. Mua được mấy cuốn sách khác về TVH cũng hay hay. "Toàn cảnh Mặt Trăng"... (Hay em đánh lại rồi post lên nhỉ vì nó có nhiều sự tích, rồi truyền thuyế, phong tục... liên quan đến Mặt trăng hay lắm). Đạp xe lên tận ĐH Thuỷ Lợi thì lười quá...
    Suýt quên mất ngày mai kiểm tra một tiết... Vừa gặp cô Lý, định hỏi cô mấy câu để làm nốt mấy bài đầu cho "SGK TVH" nhưng mà thôi, để sau vậy!
    Chúc anh chị những ngày tốt lành!
    *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
    Hi, người xinh nhất trần gian, dịu dàng nâng khoé môi, lặng nhìn giọt nắng long lanh em cười...
    Êm đềm làn tóc em bay... rất nhẹ... trong gió...
    Đừng quá vội đi! Chờ gã tình si...
    (AC&M)​
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Xem nào, hôm trước ngồi nhà sướng tay viết luôn một bài giới thiệu box rồi đánh lên. Hôm nay mới ra đọc lại thấy mình viết cũng có năng khiếu ra phết, ngồi có 20'' mà xong một bài văn.
    Bực nhất là ttvn ngày càng lắm lỗi, quyền mod thì bị mất, vào cái khỉ gì cũng phải chờ hết cả hơi.
    Thời gian luôn trôi đi, tất cả đều có thể xảy đến nhưng tình yêu tôi dành cho em sẽ không bao giờ có gì thay đổi được!
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Xem nào, hôm trước ngồi nhà sướng tay viết luôn một bài giới thiệu box rồi đánh lên. Hôm nay mới ra đọc lại thấy mình viết cũng có năng khiếu ra phết, ngồi có 20'' mà xong một bài văn.
    Bực nhất là ttvn ngày càng lắm lỗi, quyền mod thì bị mất, vào cái khỉ gì cũng phải chờ hết cả hơi.
    Thời gian luôn trôi đi, tất cả đều có thể xảy đến nhưng tình yêu tôi dành cho em sẽ không bao giờ có gì thay đổi được!
  4. sowhatvn

    sowhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Để tớ nhớ lại xem ... Hôm họp mặt công nhận tếu thật . Vào thì thấy nghi nghi là cùng hội rồi nhưng thấy anh kho_khan to xác quá đâm ra ngại. Mà chả biết hôm đấy lẫn thẫn thế nào mà hẹn tùm lum vào cùng một giờ. Báo hại phải chạy vắt giò lên cổ. May mà không ai giận. Mấy hôm nay trời mưa bão bùng chẳng thấy sao gì cả. Hôm qua ngồi thấy ai cũng post bài hay qúa chừng chẳng lẽ mình hội viên mà chẳng làm ra gì đành ngồi viết lảm nhảm về việc làm kính đến 2 giờ sáng. Bác bigdog làm ơn cho tôi gia nhập hội viên với. Cứ đề tớ là thành viên tích cực... hi hi. Thích vừa xem sao vừa nghe nhạc. Bye bác làm dùm tôi nha. Hẹn gặp lại bác.
  5. sowhatvn

    sowhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Để tớ nhớ lại xem ... Hôm họp mặt công nhận tếu thật . Vào thì thấy nghi nghi là cùng hội rồi nhưng thấy anh kho_khan to xác quá đâm ra ngại. Mà chả biết hôm đấy lẫn thẫn thế nào mà hẹn tùm lum vào cùng một giờ. Báo hại phải chạy vắt giò lên cổ. May mà không ai giận. Mấy hôm nay trời mưa bão bùng chẳng thấy sao gì cả. Hôm qua ngồi thấy ai cũng post bài hay qúa chừng chẳng lẽ mình hội viên mà chẳng làm ra gì đành ngồi viết lảm nhảm về việc làm kính đến 2 giờ sáng. Bác bigdog làm ơn cho tôi gia nhập hội viên với. Cứ đề tớ là thành viên tích cực... hi hi. Thích vừa xem sao vừa nghe nhạc. Bye bác làm dùm tôi nha. Hẹn gặp lại bác.
  6. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Thật sự xin lỗi bác nhưng mà em không thể thay đổi title cho bác bây giờ được,chức năng quản lý của em không còn nên em không thể vào phần quản lý thành viên để có thể set danh hiệu cho bác được,bác ráng chờ sau khi em hồi phục lại chức năng mod em sẽ set sau bác nhé,em cám ơn sự đóng góp của bác nhiều ạ.
    Câu lạc bộ Thiên Văn Học
  7. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Thật sự xin lỗi bác nhưng mà em không thể thay đổi title cho bác bây giờ được,chức năng quản lý của em không còn nên em không thể vào phần quản lý thành viên để có thể set danh hiệu cho bác được,bác ráng chờ sau khi em hồi phục lại chức năng mod em sẽ set sau bác nhé,em cám ơn sự đóng góp của bác nhiều ạ.
    Câu lạc bộ Thiên Văn Học
  8. intodreams

    intodreams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    (Phải ghi ngày chứ nhỉ?) ngày 16_10_03
    Hôm qua là một ngày chán đời thậm tệ.
    He he, tuần này em chỉ đi học muộn mỗi một lần! Chẳng như mọi tuần khác ... Sao mình ngoan thế ko biết nữa ??? Chắc mình trở thành HS gương mẫu mất thôi!
    Xem nào, ko mặc quần bò, ko mặc áo phông, đeo khăn đỏ, đi học đũng giờ, ko trốn tiết (cái ni là cô ko bít ), ko ăn quà văt (tại ngộ độc gần chết nên ... nghỉ vài hôm lấy sức),... He he, phải tự kiểm điểm để tuần sau còn phát huy truyền thống cũ mới được!
    *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
    Bay đi nhé những linh hồn đã chết
    Cứ bay đi, đừng trở lại làm gì!
    Trần gian này còn tiếc nuối làm chi?
    Cứ hãy chết, như là hãy sống
    Dòng sông chảy cuốn hồn vào dĩ vãng
    Lá bèo trôi ăn mất cả vầng trăng
    Những linh hồn, ta sẽ bảo ngươi rằng:
    Bay đi nhé, ơ kìa, trăng cũng chết...​
  9. intodreams

    intodreams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    (Phải ghi ngày chứ nhỉ?) ngày 16_10_03
    Hôm qua là một ngày chán đời thậm tệ.
    He he, tuần này em chỉ đi học muộn mỗi một lần! Chẳng như mọi tuần khác ... Sao mình ngoan thế ko biết nữa ??? Chắc mình trở thành HS gương mẫu mất thôi!
    Xem nào, ko mặc quần bò, ko mặc áo phông, đeo khăn đỏ, đi học đũng giờ, ko trốn tiết (cái ni là cô ko bít ), ko ăn quà văt (tại ngộ độc gần chết nên ... nghỉ vài hôm lấy sức),... He he, phải tự kiểm điểm để tuần sau còn phát huy truyền thống cũ mới được!
    *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
    Bay đi nhé những linh hồn đã chết
    Cứ bay đi, đừng trở lại làm gì!
    Trần gian này còn tiếc nuối làm chi?
    Cứ hãy chết, như là hãy sống
    Dòng sông chảy cuốn hồn vào dĩ vãng
    Lá bèo trôi ăn mất cả vầng trăng
    Những linh hồn, ta sẽ bảo ngươi rằng:
    Bay đi nhé, ơ kìa, trăng cũng chết...​
  10. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    hơ ,....ngoan phết ấy chứ nhỉ...
    Từ Nguyên
    Được NguyenTuNguyen sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 20/10/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này