1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoLamGiang

    nhoLamGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thanks Lyra . nghe bài hát rất hay, nhưng không biết có nên gửi hay không , chỉ sợ nó khen hay rồi bắt mình dịch ra tiếng Việt thì ....!
    - Hôm nào stress cứ nhắn cho tớ.A` .. lần sau lên phủ Tây Hồ ăn ốc đi ( nói trước để khỏi lo: lần này đến lượt tớ có khuyến mãi kèm theo bạn gái, em gái , em họ, ... ít tuổi hơn hoặc bằng tớ)!
    - Nói chung là...mấy ngày nay mình đã chính thức trở thành ...Bụi . một thứ bụi đời việt nam chất lượng vừa ...! Ai đi bụi với tớ , nhanh chân đăng kí....
    - Tiện đây , thấy thằng cu đang vào topic này , anh không muốn chát , nên chát vào đây luôn. ---Xin lỗi ku vì hôm qua để ku bơ vơ một mình, mà anh thì lại ...vui vẻ nơi khác ....rất xin lỗi, hôm nào chuộc lỗi với ku sau nhé ( ưu tiên 3 chén )
  2. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì mọi việc cũng xong. Sau cơn mưa trời lại sáng...Híc Híc nhưng chuẩn bị đón bão đến.
    Nghĩ đời sao chán.
    "Đêm đêm co cẳng ngủ chèo queo
    Sáng sáng bút nghiên chán chán phèo
    Nghĩ đời sao chán như con gián
    Bị quẳng ra đường cho xe cán"
  3. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì mọi việc cũng xong. Sau cơn mưa trời lại sáng...Híc Híc nhưng chuẩn bị đón bão đến.
    Nghĩ đời sao chán.
    "Đêm đêm co cẳng ngủ chèo queo
    Sáng sáng bút nghiên chán chán phèo
    Nghĩ đời sao chán như con gián
    Bị quẳng ra đường cho xe cán"
  4. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống rồi cứ thế trôi đi ngày nối ngày, nhưng đôi lúc không biết ai đã từng như thế này chưa ?
    Tặng các bạn trong box TVH.
    Tặng...
    CRAZY
    Thường những người như thế
    Hay ngồi ngắm mưa rơi
    Rồi chỉ tay lên trời
    Đếm 1... 2... 3... 4...
    Giữa trưa đầy nắng hạ
    Cố tìm giọt sương mai
    Rồi cứ thế tìm hoài...
    A ! Sương trên vòi nước
    ...........................................

    Có cậu nhóc đang buồn đời chán học
    Lên nóc nhà nhìn ngắm ánh sao xa
    Tìm đâu đó trong tận dải Ngân hà
    Những giấc mơ... Ôi, nực cười thuở nhỏ.
    Có cô nhóc để tóc bay cùng gió
    Đưa tâm hồn theo một ánh trăng đêm
    Trời về khuya sương ướt lạnh bên thềm
    Tay khẽ hái những đóa hoa quỳnh trắng.
    Có cậu nhóc nhìn chiều đang tắt nắng
    Gió cuối ngày khẽ cuộn lá trước sân
    Tâm hồn cậu... Ừ ! Có chút bâng khuâng
    Trong giây phút của ngày qua... luyến tiếc.
    Có cô nhóc đứng một mình trước biển
    Đếm thời gian... chờ đợi ánh bình minh
    Khi vầng dương đã tỏa sáng lung linh
    Cô cảm nhận một ngày sang ấm áp.
    Có cậu nhóc thưởng ngẩng mặt lên trời
    Và cô nhóc cũng thường làm như vậy
    Vì nơi đó cả hai đang tìm thấy
    Tâm hồn mình có một góc... trong veo.
  5. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống rồi cứ thế trôi đi ngày nối ngày, nhưng đôi lúc không biết ai đã từng như thế này chưa ?
    Tặng các bạn trong box TVH.
    Tặng...
    CRAZY
    Thường những người như thế
    Hay ngồi ngắm mưa rơi
    Rồi chỉ tay lên trời
    Đếm 1... 2... 3... 4...
    Giữa trưa đầy nắng hạ
    Cố tìm giọt sương mai
    Rồi cứ thế tìm hoài...
    A ! Sương trên vòi nước
    ...........................................

    Có cậu nhóc đang buồn đời chán học
    Lên nóc nhà nhìn ngắm ánh sao xa
    Tìm đâu đó trong tận dải Ngân hà
    Những giấc mơ... Ôi, nực cười thuở nhỏ.
    Có cô nhóc để tóc bay cùng gió
    Đưa tâm hồn theo một ánh trăng đêm
    Trời về khuya sương ướt lạnh bên thềm
    Tay khẽ hái những đóa hoa quỳnh trắng.
    Có cậu nhóc nhìn chiều đang tắt nắng
    Gió cuối ngày khẽ cuộn lá trước sân
    Tâm hồn cậu... Ừ ! Có chút bâng khuâng
    Trong giây phút của ngày qua... luyến tiếc.
    Có cô nhóc đứng một mình trước biển
    Đếm thời gian... chờ đợi ánh bình minh
    Khi vầng dương đã tỏa sáng lung linh
    Cô cảm nhận một ngày sang ấm áp.
    Có cậu nhóc thưởng ngẩng mặt lên trời
    Và cô nhóc cũng thường làm như vậy
    Vì nơi đó cả hai đang tìm thấy
    Tâm hồn mình có một góc... trong veo.
  6. lovestars

    lovestars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện chẳng đâu vào đâu
    Lại khiến lòng tôi cảm thấy sầu
    Muốn tìm một ai để nói hết
    Thế nhưng lại nói chẳng thành câu.
    Cuộc đời thấm thoắt trôi qua nhanh
    Tôi vốn ích kỷ lại lanh chanh
    Thế nên chẳng làm được việc lớn
    Hại hết mình rồi hại xung quanh.
    ******************************
    Hằng đêm tôi vẫn ngồi ngắm sao
    vẫn thường bay bổng những ước ao
    Trải qua năm tháng tôi nhận thấy
    Mình là cô bé nhỏ làm sao
    Cô bé bây giờ chẳng như xưa
    Thẩn thơ suy nghĩ những chuyện thừa
    Những chuyện lẽ ra không nên có
    Rồi chạy khóc thầm dưới cơn mưa
    *********************************
    Tôi đang cố gắng để thay đổi
    Thay đổi để tôi vẫn là tôi
    Là một cô bé vô tư lự
    Biết mỉm cười dưới ánh hoàng hôn
  7. lovestars

    lovestars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện chẳng đâu vào đâu
    Lại khiến lòng tôi cảm thấy sầu
    Muốn tìm một ai để nói hết
    Thế nhưng lại nói chẳng thành câu.
    Cuộc đời thấm thoắt trôi qua nhanh
    Tôi vốn ích kỷ lại lanh chanh
    Thế nên chẳng làm được việc lớn
    Hại hết mình rồi hại xung quanh.
    ******************************
    Hằng đêm tôi vẫn ngồi ngắm sao
    vẫn thường bay bổng những ước ao
    Trải qua năm tháng tôi nhận thấy
    Mình là cô bé nhỏ làm sao
    Cô bé bây giờ chẳng như xưa
    Thẩn thơ suy nghĩ những chuyện thừa
    Những chuyện lẽ ra không nên có
    Rồi chạy khóc thầm dưới cơn mưa
    *********************************
    Tôi đang cố gắng để thay đổi
    Thay đổi để tôi vẫn là tôi
    Là một cô bé vô tư lự
    Biết mỉm cười dưới ánh hoàng hôn
  8. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    mấy người viết thơ hay quá, thơ của mình hay là thơ chep lại vậy , mấy hôm nay đi làm rồi, mệt quá, vã hết cả người ra. Có lẽ là phải nghỉ ốm thôi
    chúc mừng box đã trở lại bình thường
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    mấy người viết thơ hay quá, thơ của mình hay là thơ chep lại vậy , mấy hôm nay đi làm rồi, mệt quá, vã hết cả người ra. Có lẽ là phải nghỉ ốm thôi
    chúc mừng box đã trở lại bình thường
  10. lovestars

    lovestars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời đêm huyền bí ánh trăng sao
    như hút tôi vào biển trời rộng mở
    Tôi chỉ là cô bé đầy bỡ ngỡ
    Trước không gian rộng lớn đầy ánh sao
    Tôi đã từng ngắm những vì sao rơi
    Thấy chúng tự băng mình vào cõi chết
    Nhưng không có ngôi sao nào tan biến
    Bởi bầu trời vẫn đầy đủ vì sao
    Những nỗi buồn trong cuộc đời của tôi
    Nhiều như sao băng mình vào cõi chết
    Nhưng không phải đời tôi toàn buồn hết
    Bởi niềm vui được sống lớn hơn nhiều
    Một sao băng đi qua tôi thổn thức
    Một nỗi buồn đi qua tôi mỉm cười
    Đắm mình vào không gian đầy huyền bí
    Tôi nhận ra hạnh phúc thật đơn sơ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này