1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovestars

    lovestars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời đêm huyền bí ánh trăng sao
    như hút tôi vào biển trời rộng mở
    Tôi chỉ là cô bé đầy bỡ ngỡ
    Trước không gian rộng lớn đầy ánh sao
    Tôi đã từng ngắm những vì sao rơi
    Thấy chúng tự băng mình vào cõi chết
    Nhưng không có ngôi sao nào tan biến
    Bởi bầu trời vẫn đầy đủ vì sao
    Những nỗi buồn trong cuộc đời của tôi
    Nhiều như sao băng mình vào cõi chết
    Nhưng không phải đời tôi toàn buồn hết
    Bởi niềm vui được sống lớn hơn nhiều
    Một sao băng đi qua tôi thổn thức
    Một nỗi buồn đi qua tôi mỉm cười
    Đắm mình vào không gian đầy huyền bí
    Tôi nhận ra hạnh phúc thật đơn sơ.
  2. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Chán chết !!! T7 mà lại ngồi một chỗ !!!!!!
    Những giấc mơ rồi sẽ trở thành hiện thực
    Cả những điều ta nghĩ đã đánh mất từ lâu
    Vì tôi ơi "ngày mai" mới bắt đầu....
  3. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Chán chết !!! T7 mà lại ngồi một chỗ !!!!!!
    Những giấc mơ rồi sẽ trở thành hiện thực
    Cả những điều ta nghĩ đã đánh mất từ lâu
    Vì tôi ơi "ngày mai" mới bắt đầu....
  4. sedna153

    sedna153 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    í ẹ! MY FAIRYDREAM CAME TRUE hehhehhe
    anh Tuấn có pồ mà phe-ri-drim chắc chắc chắc người wen wá hehhehe cung hỉ hen!
  5. sedna153

    sedna153 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    í ẹ! MY FAIRYDREAM CAME TRUE hehhehhe
    anh Tuấn có pồ mà phe-ri-drim chắc chắc chắc người wen wá hehhehe cung hỉ hen!
  6. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    HU HU lại chạm đúng nỗi đau của mình rồi!
    Có pồ thì anh đâu có phải ngồi buồn thảm thế này hả em
  7. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    HU HU lại chạm đúng nỗi đau của mình rồi!
    Có pồ thì anh đâu có phải ngồi buồn thảm thế này hả em
  8. soduadeokinh

    soduadeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ thế này thì lắm người giống mình nhỉ. Chị em của box thiên văn đâu rồi...........huhuhuhuhuhu
  9. soduadeokinh

    soduadeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ thế này thì lắm người giống mình nhỉ. Chị em của box thiên văn đâu rồi...........huhuhuhuhuhu
  10. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp nhất cứ vẫn là thằng NHện này !
    Dài người ra... mà "nường" chẳng chịu đi chơi cùng.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này