1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    chú nói thế là có ý gì hả? Tại sao anh lại không mừng, nếu anh không muốn cái box này tốt đẹp lên thì xin thưa là còn lâu lắm lắm nó mới được như bây giờ đấy. Có điều việc có trên 200 người vào box là không tưởng thì anh đã biết từ lâu rồi, chuyện này chẳng có gì lạ, có điều là lần sau đừng nói với anh bằng cái kiểu thăm dò như thế nhé.
  2. Rubyweapon

    Rubyweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay công nghệ chế tạo cột thu lôi của chúng ta vẫn chưa được tốt lắm nên đôi khi các bạn vẫn có thể bị sét đánh trúng dù rằng không nhiều như cái thời của các "cụ" . Mà thế có nghĩa là bác có nghĩa để mà hi vọng rồi chứ đâu có như tớ, chả có ai để hi vọng và cái lẽ tất nhiên là cũng chả ai đặt một tẹo hi vọng nào vào cái mặt mình.
    Mà có địch hay không không quan trọng. Bác cứ xác định thế này nhé:
    - nếu không có địch thì tất nhiên chẳng có gì để nói, chỉ sợ bác không đủ sức phá cổng thành mà vào thôi
    - còn nếu có địch thì có gì phaibận tâm không nhỉ? KHÔNG! đó không phải là việc của bác mà là việc của "địch". Bác chẳng có gì phải lo cả, bác có mất cũng chỉ mất chút sức lực và tài chính, còn hắn thì có cả một cái thành để có thể mất đứt. Tóm lại là bác luôn có lợi mà lại, sợ làm wé gì cơ chứ.
    Xin lỗi, mâybác mod đừng xoá bài nhé, tớ không cố ý biến nới đây thành chỗ truyền bá kiến thức về
  3. Rubyweapon

    Rubyweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay công nghệ chế tạo cột thu lôi của chúng ta vẫn chưa được tốt lắm nên đôi khi các bạn vẫn có thể bị sét đánh trúng dù rằng không nhiều như cái thời của các "cụ" . Mà thế có nghĩa là bác có nghĩa để mà hi vọng rồi chứ đâu có như tớ, chả có ai để hi vọng và cái lẽ tất nhiên là cũng chả ai đặt một tẹo hi vọng nào vào cái mặt mình.
    Mà có địch hay không không quan trọng. Bác cứ xác định thế này nhé:
    - nếu không có địch thì tất nhiên chẳng có gì để nói, chỉ sợ bác không đủ sức phá cổng thành mà vào thôi
    - còn nếu có địch thì có gì phaibận tâm không nhỉ? KHÔNG! đó không phải là việc của bác mà là việc của "địch". Bác chẳng có gì phải lo cả, bác có mất cũng chỉ mất chút sức lực và tài chính, còn hắn thì có cả một cái thành để có thể mất đứt. Tóm lại là bác luôn có lợi mà lại, sợ làm wé gì cơ chứ.
    Xin lỗi, mâybác mod đừng xoá bài nhé, tớ không cố ý biến nới đây thành chỗ truyền bá kiến thức về
  4. F8

    F8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có , em tin...bác cứ chiến đi . Sợ wé gì ..đẹp trai không bằng chai mặt ...em thấy bác cũng ...chai rồi đấy ..( nhìn title thì biết ). Trường hợp như bác ....10 thằng thì chỉ có ......chín thằng thành công thôi ....Nhưng không sao cả, nếu bác cần em làm quân sư cho ....( kể cả sau này muốn đá cũng OK ...Giá cả phải chăng ...200K một vụ ..nếu không bằng tiền mặt thì cứ quy ...ra rượu .....đồ nhắm mà trả )
  5. F8

    F8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có , em tin...bác cứ chiến đi . Sợ wé gì ..đẹp trai không bằng chai mặt ...em thấy bác cũng ...chai rồi đấy ..( nhìn title thì biết ). Trường hợp như bác ....10 thằng thì chỉ có ......chín thằng thành công thôi ....Nhưng không sao cả, nếu bác cần em làm quân sư cho ....( kể cả sau này muốn đá cũng OK ...Giá cả phải chăng ...200K một vụ ..nếu không bằng tiền mặt thì cứ quy ...ra rượu .....đồ nhắm mà trả )
  6. memory_yt

    memory_yt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    eo ơi các bác đừng làm i..em sợ , iem mới có í tưởng thía thui chứ chiến thì sợ lắm ,cái kỉu đánh đồn có địch 10 thằng thì 9,99 thằng toi thì có (mà em thì chỉ biết mặt, biết tên....chưa nói chuyện bao giờ thế mới khổ),bác cứ xui dại iem , iem như thía nì chứ gan cóc tía í mà.
    he he nhưng các bác xui đấy nhé, nếu có ảnh hưởng tới ai trong box thì xin cáo lỗi trước nhé, em chỉ nghe lời khuyên của kẻ đi trước thôi đấy
  7. memory_yt

    memory_yt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    eo ơi các bác đừng làm i..em sợ , iem mới có í tưởng thía thui chứ chiến thì sợ lắm ,cái kỉu đánh đồn có địch 10 thằng thì 9,99 thằng toi thì có (mà em thì chỉ biết mặt, biết tên....chưa nói chuyện bao giờ thế mới khổ),bác cứ xui dại iem , iem như thía nì chứ gan cóc tía í mà.
    he he nhưng các bác xui đấy nhé, nếu có ảnh hưởng tới ai trong box thì xin cáo lỗi trước nhé, em chỉ nghe lời khuyên của kẻ đi trước thôi đấy
  8. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Thế bác F8 có chưa nhỉ mà nói hay thế cơ chứ, bác mà giúp em được thì trả bác trên 200 là cái chắc :))
    Kể ra thì việc bị sét đánh cũng không lạ lắm, em cũng đã dính rồi, mà em còn thảm hại hơn bác nhièu, hồi đó còn không biết cả tên cơ, bác còn được cái tên đấy. À nhưng mà đấy là cái hồi xa xưa rồi, một chuyện mà kể ra thì cũng dài nhưngmà lại chẳng muốn kể chút nào....
    Bây giờ thì lại là vấn đề câu chuyện của hiện tại, dù sao thì quá khứ cũng đã qua mất rồi, quên được... càng tốt, với em bây giờ thì.....
    The world may change my whole life throught but Nothing''s gonna change my love for you!
  9. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Thế bác F8 có chưa nhỉ mà nói hay thế cơ chứ, bác mà giúp em được thì trả bác trên 200 là cái chắc :))
    Kể ra thì việc bị sét đánh cũng không lạ lắm, em cũng đã dính rồi, mà em còn thảm hại hơn bác nhièu, hồi đó còn không biết cả tên cơ, bác còn được cái tên đấy. À nhưng mà đấy là cái hồi xa xưa rồi, một chuyện mà kể ra thì cũng dài nhưngmà lại chẳng muốn kể chút nào....
    Bây giờ thì lại là vấn đề câu chuyện của hiện tại, dù sao thì quá khứ cũng đã qua mất rồi, quên được... càng tốt, với em bây giờ thì.....
    The world may change my whole life throught but Nothing''s gonna change my love for you!
  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Không có gì là không thể, cái duy nhất mà một con người có thể thiếu là ý chí và niềm tin. Chỉ có ý chí và niềm tin mới đủ sức mạnh để giúp ta chiến thắng trong mọi trận chiến, và hãy nhớ rằng những phần thưởng xứng đáng luôn chờ sẵn để dành cho những người biết kiên trì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này