1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Không có gì là không thể, cái duy nhất mà một con người có thể thiếu là ý chí và niềm tin. Chỉ có ý chí và niềm tin mới đủ sức mạnh để giúp ta chiến thắng trong mọi trận chiến, và hãy nhớ rằng những phần thưởng xứng đáng luôn chờ sẵn để dành cho những người biết kiên trì.
  2. NoHellandHeaven

    NoHellandHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    1
    , Hôm qua nằm mơ thấy mình được ngắm một bầu trời đầy sao, các chòm sao, các tinh vân có cảm giác ở gần vô cùng và sáng lấp lánh ( rõ như khi mình xem phần mềm Cybersky ở chế độ rõ nhất ), lúc đó cứ ngỡ là sự thật vì rõ ràng mình ngắm sao ban đêm mà , lại còn tự giải thích nguyên nhân bầu trời đẹp tuyệt như vậy vì lúc đó là khoảng 3 giờ sáng nữa chứ. Giờ nhớ lại mới biết đó chỉ là một giấc mơ .
    Dù mơ hay thật thì chắc chắn cũng đã được ngắm rồi, sướng quá hahahahaa....
  3. NoHellandHeaven

    NoHellandHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    1
    , Hôm qua nằm mơ thấy mình được ngắm một bầu trời đầy sao, các chòm sao, các tinh vân có cảm giác ở gần vô cùng và sáng lấp lánh ( rõ như khi mình xem phần mềm Cybersky ở chế độ rõ nhất ), lúc đó cứ ngỡ là sự thật vì rõ ràng mình ngắm sao ban đêm mà , lại còn tự giải thích nguyên nhân bầu trời đẹp tuyệt như vậy vì lúc đó là khoảng 3 giờ sáng nữa chứ. Giờ nhớ lại mới biết đó chỉ là một giấc mơ .
    Dù mơ hay thật thì chắc chắn cũng đã được ngắm rồi, sướng quá hahahahaa....
  4. sedna153

    sedna153 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Lão N&H mơ có zdị cũng khoe
    em mơ lúc 9h sáng thấy nguyên cái mặt trăng tròn dzo mọc ngay hướng bắc nà
  5. sedna153

    sedna153 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Lão N&H mơ có zdị cũng khoe
    em mơ lúc 9h sáng thấy nguyên cái mặt trăng tròn dzo mọc ngay hướng bắc nà
  6. Odin2003

    Odin2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ảnh hưởng tới ai hả anh bạn? Không iết tớ với cậu có cùng ý tưởng không nhỉ? Hình như mình cũng đang muốn làm ảnh hưởng tới ai đó trong box đây, chỉ sợ lại mang tiếng..... ........... làm cho ai đó
  7. Odin2003

    Odin2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ảnh hưởng tới ai hả anh bạn? Không iết tớ với cậu có cùng ý tưởng không nhỉ? Hình như mình cũng đang muốn làm ảnh hưởng tới ai đó trong box đây, chỉ sợ lại mang tiếng..... ........... làm cho ai đó
  8. memory_yt

    memory_yt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    he he chú Rag làm anh phấn chấn hẳn , nhưng những gì chú nói anh cũng đã suy nghĩ từ lâu rồi, nhưng nói gì thì nói , làm bất kỳ kí gì anh ko sợ , nhưng ..vấp phải vấn đề này anh.....rét lắm.Bao nhiêu í "chí " ,''''liềm" tin nó cứ bay đâu mất í. Với lị đồn có địch đã sợ chết khiếp rồi, thêm nữa đồn thì chắc chắn là rất rắn ,Thôi có lẽ anh.....về chữa ngay bệnh cảm cúm, tiếp tục..... thất nghiệp chai mặt chai luôn mỏ
    to các bác : cảm ơn "thịnh tình" của các bác muốn giúp đỡ , nhưng iem thấy tình hình chẳng ổn ,sợ các bác bẩu mới ti toe vào box đã gây lục đục ..."lội" bộ , gây mất đoàn kết anh em. thôi em xin rút ,sợ năm cuối rồi "lớ rớ" ko còn đường về với bu như chơi(địch mạnh lắm)
    Được memory_yt sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 10/12/2004
  9. memory_yt

    memory_yt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    he he chú Rag làm anh phấn chấn hẳn , nhưng những gì chú nói anh cũng đã suy nghĩ từ lâu rồi, nhưng nói gì thì nói , làm bất kỳ kí gì anh ko sợ , nhưng ..vấp phải vấn đề này anh.....rét lắm.Bao nhiêu í "chí " ,''''liềm" tin nó cứ bay đâu mất í. Với lị đồn có địch đã sợ chết khiếp rồi, thêm nữa đồn thì chắc chắn là rất rắn ,Thôi có lẽ anh.....về chữa ngay bệnh cảm cúm, tiếp tục..... thất nghiệp chai mặt chai luôn mỏ
    to các bác : cảm ơn "thịnh tình" của các bác muốn giúp đỡ , nhưng iem thấy tình hình chẳng ổn ,sợ các bác bẩu mới ti toe vào box đã gây lục đục ..."lội" bộ , gây mất đoàn kết anh em. thôi em xin rút ,sợ năm cuối rồi "lớ rớ" ko còn đường về với bu như chơi(địch mạnh lắm)
    Được memory_yt sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 10/12/2004
  10. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    sao mà phức tạp quá vậy. Có bác nào thử thống kê xem box mình có bao nhiêu nữ không???
    Nhưng mà nhớ loại trừ "thằng" Sedna ....Thoại Ái Vy ra !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này