1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    sao mà phức tạp quá vậy. Có bác nào thử thống kê xem box mình có bao nhiêu nữ không???
    Nhưng mà nhớ loại trừ "thằng" Sedna ....Thoại Ái Vy ra !!!
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Chết thật, họp thì bảo không đi, mà chưa chi thấy địch mạnh đã chùn bước thế này thì hỏng kiểu rồi còn gì nữa. [-( Thế mà gọi là chai mặt à? Chán quá nhỉ :D, thôi vậy, bác không dám thì lại có người khác nhảy vào cho mà xem, khéo lại tiếc đấy :))
    À mà sao Sedna lại bị gọi là thằng thế nhỉ? Thông báo cho mọi người biết đấy là em gái hội trưởng đấy nhé:))
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Chết thật, họp thì bảo không đi, mà chưa chi thấy địch mạnh đã chùn bước thế này thì hỏng kiểu rồi còn gì nữa. [-( Thế mà gọi là chai mặt à? Chán quá nhỉ :D, thôi vậy, bác không dám thì lại có người khác nhảy vào cho mà xem, khéo lại tiếc đấy :))
    À mà sao Sedna lại bị gọi là thằng thế nhỉ? Thông báo cho mọi người biết đấy là em gái hội trưởng đấy nhé:))
  4. F8

    F8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác F8 vẫn chưa có gì ...Bác không giúp những vụ đánh đồn không địch (không địch thì có wé gì đâu mà đánh ) ...Bác chỉ phụ trách về mảng đề tài :..."phá hoại hạnh phúc của một người và đưa đến cho người thứ hai niềm hạnh phúc khác ..."
    ......Nhưng mà nói trước ...bác giúp thì giúp ....nhưng mà không chịu trách nhiệm sau khi giúp ..bác lại "ngứa nghề" ........áp dụng luôn ngay với chú đâu nhé !
    ----uhm.. bác gì gì nhỉ....( cái bác chai mặt ...năm cuối ấy ....)...em bảo cái này...bác cứ chiến đi . Em bảo là ...10 thàng liều ( như bác ) thì có đến chín thằng thành công , bác còn sợ gì...! em đảm bảo ...những tên liều thì rất ít, mà con gái thỉnh thoảng hán cũng khoái mấy thằng liều ....sẵn sàng đá ngay thằng người yêu cũ...!
    Nếu các bác muốn nghe chuyện về các chàng liều ...thành công , xin cứ cho ý kiến , lần sau em post lên cho mà tham khảo ( nhưng nói trước..em không phải tiền bối đâu nhé.....em đang bé lắm ..chẳng biết gì ..chỉ biết mỗi YÊU thôi .....)
  5. F8

    F8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác F8 vẫn chưa có gì ...Bác không giúp những vụ đánh đồn không địch (không địch thì có wé gì đâu mà đánh ) ...Bác chỉ phụ trách về mảng đề tài :..."phá hoại hạnh phúc của một người và đưa đến cho người thứ hai niềm hạnh phúc khác ..."
    ......Nhưng mà nói trước ...bác giúp thì giúp ....nhưng mà không chịu trách nhiệm sau khi giúp ..bác lại "ngứa nghề" ........áp dụng luôn ngay với chú đâu nhé !
    ----uhm.. bác gì gì nhỉ....( cái bác chai mặt ...năm cuối ấy ....)...em bảo cái này...bác cứ chiến đi . Em bảo là ...10 thàng liều ( như bác ) thì có đến chín thằng thành công , bác còn sợ gì...! em đảm bảo ...những tên liều thì rất ít, mà con gái thỉnh thoảng hán cũng khoái mấy thằng liều ....sẵn sàng đá ngay thằng người yêu cũ...!
    Nếu các bác muốn nghe chuyện về các chàng liều ...thành công , xin cứ cho ý kiến , lần sau em post lên cho mà tham khảo ( nhưng nói trước..em không phải tiền bối đâu nhé.....em đang bé lắm ..chẳng biết gì ..chỉ biết mỗi YÊU thôi .....)
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    13h chiều, nhắn chú cao_cuong đến trường tự nhiên chơi, sau đó đi offline với bác fangto_mat mới đến thăm HN, đang vui thì đến tối quay lại trường đã mất toi cái xe.
    Đau quá đi mất, sao mà lại đen đến thế cơ chứ???? Cái xe còn ngon nguyên, gần như mới tinh, mà lại quí ở chỗ mình đã phải trổ hết tài nghệ ngoại giao ra mới mua được một cái ngon như thế với một cái giá .... cũng ngon chưa từng thấy , bây giờ mất xe rồi thì lấy gì mà đi cơ chứ. Tại sao cuộc đời lại bất công như thế nhỉ, những cái thằng khốn nạn thì luôn vớ bẫm, còn người tử tế thì thế này đây.
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    13h chiều, nhắn chú cao_cuong đến trường tự nhiên chơi, sau đó đi offline với bác fangto_mat mới đến thăm HN, đang vui thì đến tối quay lại trường đã mất toi cái xe.
    Đau quá đi mất, sao mà lại đen đến thế cơ chứ???? Cái xe còn ngon nguyên, gần như mới tinh, mà lại quí ở chỗ mình đã phải trổ hết tài nghệ ngoại giao ra mới mua được một cái ngon như thế với một cái giá .... cũng ngon chưa từng thấy , bây giờ mất xe rồi thì lấy gì mà đi cơ chứ. Tại sao cuộc đời lại bất công như thế nhỉ, những cái thằng khốn nạn thì luôn vớ bẫm, còn người tử tế thì thế này đây.
  8. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    hichic Anh xin chân thành chia buồn cùng với chú Sơn, có lẽ là tại anh và thằng em Cường mà chú mới mất cái xe đạp xịn, hic hic hic hahahaha hic hic hic huhuhuhuhuhu

    à, Sơn đã nghe câu chuyện "tái ông mất ngựa chưa", " được chưa chắc đã là phúc, mất chưa chắc đã là hoạ", chuyện gì cũng đều có trước có sau cả, thế nhé biết đâu ngày mai thăng nào cầm nhầm xe cua Sơn nó lại nhân đạo nó đem trả lại chú Sơn cái xe thì sao? ùh nhỉ ! biết đâu đấy
    Mà "thằng" Thoại ái Vi ( giống tên " Vi Tiểu Bảo" trong " Lộc Đỉnh Ký" của Kim Dung quá ), đâu rồi nhỉ, ra mà an ủi ông anh dại đi chứ nhỉ
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    hichic Anh xin chân thành chia buồn cùng với chú Sơn, có lẽ là tại anh và thằng em Cường mà chú mới mất cái xe đạp xịn, hic hic hic hahahaha hic hic hic huhuhuhuhuhu

    à, Sơn đã nghe câu chuyện "tái ông mất ngựa chưa", " được chưa chắc đã là phúc, mất chưa chắc đã là hoạ", chuyện gì cũng đều có trước có sau cả, thế nhé biết đâu ngày mai thăng nào cầm nhầm xe cua Sơn nó lại nhân đạo nó đem trả lại chú Sơn cái xe thì sao? ùh nhỉ ! biết đâu đấy
    Mà "thằng" Thoại ái Vi ( giống tên " Vi Tiểu Bảo" trong " Lộc Đỉnh Ký" của Kim Dung quá ), đâu rồi nhỉ, ra mà an ủi ông anh dại đi chứ nhỉ
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    xe ơi sao đi mãi để anh buồn mênh mông
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này