1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Không biết sao lại có những người khốn khổ như thế nhỉ???? Hình như là mình cũng quen thì phải.
  2. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    hì hì có không gặp mọi người mới có cơ hội.....:
    "Vừa đi chơi với cô Dz về .... giáng sinh năm nay thật vui !......hahhahhahhaha"
    thế mà còn kêu ca cái nỗi gì]
    xời !!! nhện ơi là nhện sao em lại lỡ nói thế! nói vậy ai dám chịu khổ bi giờ, tội nói ...hơi đúng sự thật ~~~>
  3. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    hì hì có không gặp mọi người mới có cơ hội.....:
    "Vừa đi chơi với cô Dz về .... giáng sinh năm nay thật vui !......hahhahhahhaha"
    thế mà còn kêu ca cái nỗi gì]
    xời !!! nhện ơi là nhện sao em lại lỡ nói thế! nói vậy ai dám chịu khổ bi giờ, tội nói ...hơi đúng sự thật ~~~>
  4. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Sao hội trưởng mà lại gây mất đoàn kết anh em thế hử,
    í quên sao Sơn lại dùng số nhiều ở từ "người khốn khổ" nhỉ hay là có "ai đó" cũng đang .....đồng cảnh ngộ như zậy
  5. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Sao hội trưởng mà lại gây mất đoàn kết anh em thế hử,
    í quên sao Sơn lại dùng số nhiều ở từ "người khốn khổ" nhỉ hay là có "ai đó" cũng đang .....đồng cảnh ngộ như zậy
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Chả có gì mất đoàn kết, mà tớ thì làm khỉ gì có chuyện lại khốn khổ cơ chứ. Chỉ hơi.... bức xúc một chút thôi mà vì có đi chơi được đâu khi mà 7h đã yên vị trên ... xe khách chất luợng cao. 10h về đến nơi ngủ ngay.
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Chả có gì mất đoàn kết, mà tớ thì làm khỉ gì có chuyện lại khốn khổ cơ chứ. Chỉ hơi.... bức xúc một chút thôi mà vì có đi chơi được đâu khi mà 7h đã yên vị trên ... xe khách chất luợng cao. 10h về đến nơi ngủ ngay.
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ Noel này thằng Sơn sướng nhất, nó di chơi từ 3, 4h chiều cơ. Sướng thứ nhì là thằng được nghe em Lan Anh cằn nhằn ấy. Sướng thứ ba là............ Cuối cùng người có Noel củ chuối nhất là mình 7h tối đã ngủ rồi, ngủ một mạch đến 6h sáng hôm sau.
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ Noel này thằng Sơn sướng nhất, nó di chơi từ 3, 4h chiều cơ. Sướng thứ nhì là thằng được nghe em Lan Anh cằn nhằn ấy. Sướng thứ ba là............ Cuối cùng người có Noel củ chuối nhất là mình 7h tối đã ngủ rồi, ngủ một mạch đến 6h sáng hôm sau.
  10. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Noel tớ lại đánh cờ vua mới lạ chứ!!!Đúng loaij cờ mình ko biết chơi!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này