1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Noel tớ lại đánh cờ vua mới lạ chứ!!!Đúng loaij cờ mình ko biết chơi!!!
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Xem ra nhật kí thì ngaynào cũng phải viết. Nhưng mà viết gì nhỉ. Hồi trước chán đời liên miên nên mới nhảy vào. Bây giờ hình như... đỡ chán nhiều rồi nên không biết viết gì. Chuyện duy nhất gây loláng bây giờ là 2 ngày nữa là ... năm mới mà xiền thì hết sạch mất rồi, chả biết có đủ tiền về NĐ không đây . Nhưng điều đó thì ảnh hưởng gì với một thằng như mình nhỉ, không chết vì... cái khác thì thôi mà lại chết đói có mà trời sập à , ha ha
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ!
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Xem ra nhật kí thì ngaynào cũng phải viết. Nhưng mà viết gì nhỉ. Hồi trước chán đời liên miên nên mới nhảy vào. Bây giờ hình như... đỡ chán nhiều rồi nên không biết viết gì. Chuyện duy nhất gây loláng bây giờ là 2 ngày nữa là ... năm mới mà xiền thì hết sạch mất rồi, chả biết có đủ tiền về NĐ không đây . Nhưng điều đó thì ảnh hưởng gì với một thằng như mình nhỉ, không chết vì... cái khác thì thôi mà lại chết đói có mà trời sập à , ha ha
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ!
  4. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Chúc tất cả các thành viên của box một năm mới mọi điều tốt lành!!!
  5. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Chúc tất cả các thành viên của box một năm mới mọi điều tốt lành!!!
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    To Từ Nguyên. (chính xác rồi nhé)
    Định pm cho em nhưng bị lỗi gì đấy, nhét tạm vào đây vậy

    Cám ơn em nhé. Hôm trước định trả lời em mà viết xong thì mạng lỗi, chị bận quá giờ mới reply được. Nhờ em gửi cho chị 1 cd. Chị sẽ gửi tiền ra cho clb như mọi người vì các thành viên làm cd cũng đã quá vất vả, chừng đó tiền vẫn chưa đáng. Em cho chị xin địa chỉ, mà có tài khoản là tốt nhất để chị gửi tiền ra cho nhanh nhé. Cám ơn em! Chúc vui vẻ. (Hôm trước cổ vũ bóng đá cho SLNA mà đá chán quá trời )
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    To Từ Nguyên. (chính xác rồi nhé)
    Định pm cho em nhưng bị lỗi gì đấy, nhét tạm vào đây vậy

    Cám ơn em nhé. Hôm trước định trả lời em mà viết xong thì mạng lỗi, chị bận quá giờ mới reply được. Nhờ em gửi cho chị 1 cd. Chị sẽ gửi tiền ra cho clb như mọi người vì các thành viên làm cd cũng đã quá vất vả, chừng đó tiền vẫn chưa đáng. Em cho chị xin địa chỉ, mà có tài khoản là tốt nhất để chị gửi tiền ra cho nhanh nhé. Cám ơn em! Chúc vui vẻ. (Hôm trước cổ vũ bóng đá cho SLNA mà đá chán quá trời )
  8. Circlops

    Circlops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn thay đổi và luôn tiếp diễn. Dù muốn hay không thì nó vẫn diễn ra, có những câu chuyện thật tuyệt vời mà cũng có những điều còn hơn cả sự tồi tệ luôn sẵn sàng xảy đến. Có lẽ điều quan trọng nhất là phải tỉnh táo để hiểu được phải biết sử dụng những giờ phút tuyệt vời ra sao và xử lí cho hết những cái không hay như thế nào.
    Chỉ có một Trái Đất trong vũ trụ vô biên này và ở đó chỉ có một người đã dạy được cho tôi hiểu thế nào là Niềm Tin.
    Vĩnh biệt!
  9. Circlops

    Circlops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn thay đổi và luôn tiếp diễn. Dù muốn hay không thì nó vẫn diễn ra, có những câu chuyện thật tuyệt vời mà cũng có những điều còn hơn cả sự tồi tệ luôn sẵn sàng xảy đến. Có lẽ điều quan trọng nhất là phải tỉnh táo để hiểu được phải biết sử dụng những giờ phút tuyệt vời ra sao và xử lí cho hết những cái không hay như thế nào.
    Chỉ có một Trái Đất trong vũ trụ vô biên này và ở đó chỉ có một người đã dạy được cho tôi hiểu thế nào là Niềm Tin.
    Vĩnh biệt!
  10. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Hix, đang trong thời gian khốn khổ khốn nạn!!.Bị "bện" rùi.
    Bây giờ mà ngã xuống là cuộc đời đi tong. Đành phải nghe lời ai uống thuốc thôi.
    Mấy bữa nay ở nhà bức bối quá.Híx nhưng nhìn qua cửa sổ vẫn thấy .. 1 ngôi sao bự. Mong qua cái gian đoạn khốn nạn này để về quê ngắm sao cho đã.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này