1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoikhongquen

    nguoikhongquen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ôi bài hát của anh circlops lãng mạn,da diết quá,nghe xong chỉ muốn
    cho em xin lỗi mọi người,mấy hôm nay em ốm,ko lên để thông báo kết quả
    offline được.
    bị ghi tên vào sổ đen của thầy lí rồi(can tội nghỉ hoc nhiều)........
  2. nguoikhongquen

    nguoikhongquen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ôi bài hát của anh circlops lãng mạn,da diết quá,nghe xong chỉ muốn
    cho em xin lỗi mọi người,mấy hôm nay em ốm,ko lên để thông báo kết quả
    offline được.
    bị ghi tên vào sổ đen của thầy lí rồi(can tội nghỉ hoc nhiều)........
  3. soduadeokinh

    soduadeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thử cái title mới một cái bà con xem có hay không cho ý kiến cái nhỉ?
  4. soduadeokinh

    soduadeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thử cái title mới một cái bà con xem có hay không cho ý kiến cái nhỉ?
  5. lovestars

    lovestars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều tẻ nhạt quá. Ánh nắng gay gắt không làm cho không gian sáng sủa hơn mà vẫn nhuốm màu u ám. Ở phía chân trời là những đám mây bụi che phủ, nó hiện hữu quanh năm, làm mờ đi những ngôi sao nằm dưới thấp. Có lẽ sao bắc cực là chịu lép vế nhất khi cứ phải ẩn mình nằm dưới những đám mây bụi ô nhiễm ấy. Thành phố xô bồ đông đúc và vồn vã nhưng tôi vẫn cảm thấy trống vắng thế nào ấy. Ngồi viết những dòng này mà bên tai vẫn văng vẳng bài hát Forever của nhóm stratovarius quen thuộc càng khiến lòng cảm thấy trầm buồn. Làm sao để copy được đoạn Flash bài ấy về được bạn circlops nhỉ, tôi rất thích bài hát này bây giờ xem được flash này rất thích bạn giúp tôi được ko?
  6. lovestars

    lovestars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều tẻ nhạt quá. Ánh nắng gay gắt không làm cho không gian sáng sủa hơn mà vẫn nhuốm màu u ám. Ở phía chân trời là những đám mây bụi che phủ, nó hiện hữu quanh năm, làm mờ đi những ngôi sao nằm dưới thấp. Có lẽ sao bắc cực là chịu lép vế nhất khi cứ phải ẩn mình nằm dưới những đám mây bụi ô nhiễm ấy. Thành phố xô bồ đông đúc và vồn vã nhưng tôi vẫn cảm thấy trống vắng thế nào ấy. Ngồi viết những dòng này mà bên tai vẫn văng vẳng bài hát Forever của nhóm stratovarius quen thuộc càng khiến lòng cảm thấy trầm buồn. Làm sao để copy được đoạn Flash bài ấy về được bạn circlops nhỉ, tôi rất thích bài hát này bây giờ xem được flash này rất thích bạn giúp tôi được ko?
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn, rất tiếc là tôi cũng không hề sở hữu được file của đoạn flash này mà chỉ kéo link từ web khác sang (web đó không cho save flash), bạn có thể xem bài hát này tại link sau (link tôi sử dụng trong đoạn code để post bài hát này):
    http://www.botayx.de/foreverv2.swf
  8. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn, rất tiếc là tôi cũng không hề sở hữu được file của đoạn flash này mà chỉ kéo link từ web khác sang (web đó không cho save flash), bạn có thể xem bài hát này tại link sau (link tôi sử dụng trong đoạn code để post bài hát này):
    http://www.botayx.de/foreverv2.swf
  9. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    5 tháng!
    Đã gần 1 tháng trôi qua. Nhưng liệu tôi có thể đợi được bao lâu nữa, mỗi ngày trôi qua, tôi lại thấy nhớ em hơn. Tôi cố làm việc thật nhiều, thậm chí là phá phách thật nhiều để quên nỗi nhớ này đi nhưng mỗi lần dừng lại, và nhất là mỗi buổi tối khi ngắm các vì sao, khi nghĩ tới những gì sẽ xảy ra vào ngày mai, tôi lại nhớ đến em. Liệu rằng có một lúc nào đó em thật sự hiểu tôi? Liệu tôi sẽ phải làm gì để không nhớ về em nữa? Tôi không thể đến gặp em chỉ vì tôi đã hứa rằng sẽ không làm phiền em vào lúc này và hơn nữa là thật sự tôi không muốn vì tôi mà em bị ảnh hưởng. Tôi đã nói sẽ chờ thì nhất định sẽ chờ được, nhưng sự thật là những ngày qua tôi cảm thấy mình khó mà có thể chịu đựng được nữa và tôi lại phải viết ra những dòng naỳ để có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
    Nhưng tôi vẫn mong em sẽ nghĩ lại và trả lời tôi một lần nữa, để tôi có thêm sức mạnh để tiếp tục những ngày chờ đợi này!
    Hàng đêm tôi vẫn ngắm sao, những mỗi ngôi sao đó chỉ càng làm tôi thêm nhớ em, nhớ đến người tôi yêu.
    I will be right here waiting for you!
    Would you wait for me forever?

    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 27/02/2005
  10. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bài hát thật là hay.... tại sao mình như là khóc thế này ?
    Phải chăng nó đúng tâm trạng của mình......
    DZzzzzzzzzzzzzzzzz ơi !
    Được bluespider sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 01/03/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này