1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bài hát thật là hay.... tại sao mình như là khóc thế này ?
    Phải chăng nó đúng tâm trạng của mình......
    DZzzzzzzzzzzzzzzzz ơi !
    Được bluespider sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 01/03/2005
  2. gim_in_rock84

    gim_in_rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình được phân công chuẩn bị nước uống cho thầy giáo. Một chiếc cốc thuỷ tinh nửa trong nửa đục(theo mốt nửa vời hiện nay) và "một phần tất yếu của cuộc sống"_ chai Lavie . Tất cả được đặt ngay ngắn ở góc bàn chỉ chờ giây phút thầy khát khô cổ sẽ tận hưởng nó, 30 phút trôi qua, có lẽ thầy đã không chịu đựng thêm được nữa, thầy nâng cốc nên và uống....
    Mình ngạc nhiên quá, thầy chưa rót nước vào cơ mà . Có lẽ thầy tưởng cái phần đục đục kia là nước(?!!!)Biết mình đã nhầm nhưng thầy rất nhanh trí, giả bộ như đang uống nước thật .Một ực ... hai ực...ba ực...(trời đất ạh)...bốn ực... thầy cứ uống nước mà nước trong chai vẫn đầy nguyên(????)Chuyện này...có lẽ chỉ mình biết, thầy biết và..... trời biết .
    hic..hic..ha..ha ...mình đã cố nhịn để không cười ra thành tiếng, phải công nhận thầy mà làm diễn viên thì hay phải biết hi...hi..ha..ha..hic..hic..
    Chiều .
    Lại gặp thầy trong tiết thực hành, buồn cười quá không chịu nổi, cố nhịn đến bây giờ, phải vào đây giải quyết ngay cái tồn đọng của trận cười mới được không thì thầy phát hiện ra mình cười thầy thì chết.
    Mà dạo này mình hay mơ màng tệ , đọc thuật toán tham lam lại liên tưởng ngay đến đứa bạn bên cạnh dám ăn kẹo trong giờ mà...không cho mình. Tóm lại mọi thứ qua mắt mình dạo này trở nên hay ho hơn bao giờ hết(). Thà thế còn hơn, chứ đầu mà toàn sọc kẻ thì cũng dở.
    Đánh võng tí suy nghĩ đôi khi làm cho người ta vớ được khối ý tưởng hay đấy chứ,Ờ mà tóm đi tóm lại thì nhà văn là cái quái gì nhỉ ? Dù sao cũng chỉ đơn thuần là một người có khả năng tưởng tượng ra một thứ cuộc sống đôi khi loằng ngoằng và hay ho hơn đời sống thực. Thế thôi !!Chả ở đâu ta có thể thả sức thả trí tưởng tượng bay nhảy lung tung như trong này.Chẳng bù cho hồi bé tí đi học, tả cô giáo ta đen và gầy, tóc hơi xơ xác , cô hơi ác một tí nên không thích, thể nào cũng bị điểm kém. Còn hoa mỹ một chút theo mẫu : " Cô em trông dong dỏng cao, thon thả với mái tóc dài thả xuống vai. Cô luôn tận tụy với sự nghiệp trồng người . . ." thì điểm cao chót vót... . . Lỡ có viết sai chính tả thành " Cô luôn tận tụy với sự nghiệp chồng người" cũng chả làm sao ......rõ khổ......
  3. gim_in_rock84

    gim_in_rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình được phân công chuẩn bị nước uống cho thầy giáo. Một chiếc cốc thuỷ tinh nửa trong nửa đục(theo mốt nửa vời hiện nay) và "một phần tất yếu của cuộc sống"_ chai Lavie . Tất cả được đặt ngay ngắn ở góc bàn chỉ chờ giây phút thầy khát khô cổ sẽ tận hưởng nó, 30 phút trôi qua, có lẽ thầy đã không chịu đựng thêm được nữa, thầy nâng cốc nên và uống....
    Mình ngạc nhiên quá, thầy chưa rót nước vào cơ mà . Có lẽ thầy tưởng cái phần đục đục kia là nước(?!!!)Biết mình đã nhầm nhưng thầy rất nhanh trí, giả bộ như đang uống nước thật .Một ực ... hai ực...ba ực...(trời đất ạh)...bốn ực... thầy cứ uống nước mà nước trong chai vẫn đầy nguyên(????)Chuyện này...có lẽ chỉ mình biết, thầy biết và..... trời biết .
    hic..hic..ha..ha ...mình đã cố nhịn để không cười ra thành tiếng, phải công nhận thầy mà làm diễn viên thì hay phải biết hi...hi..ha..ha..hic..hic..
    Chiều .
    Lại gặp thầy trong tiết thực hành, buồn cười quá không chịu nổi, cố nhịn đến bây giờ, phải vào đây giải quyết ngay cái tồn đọng của trận cười mới được không thì thầy phát hiện ra mình cười thầy thì chết.
    Mà dạo này mình hay mơ màng tệ , đọc thuật toán tham lam lại liên tưởng ngay đến đứa bạn bên cạnh dám ăn kẹo trong giờ mà...không cho mình. Tóm lại mọi thứ qua mắt mình dạo này trở nên hay ho hơn bao giờ hết(). Thà thế còn hơn, chứ đầu mà toàn sọc kẻ thì cũng dở.
    Đánh võng tí suy nghĩ đôi khi làm cho người ta vớ được khối ý tưởng hay đấy chứ,Ờ mà tóm đi tóm lại thì nhà văn là cái quái gì nhỉ ? Dù sao cũng chỉ đơn thuần là một người có khả năng tưởng tượng ra một thứ cuộc sống đôi khi loằng ngoằng và hay ho hơn đời sống thực. Thế thôi !!Chả ở đâu ta có thể thả sức thả trí tưởng tượng bay nhảy lung tung như trong này.Chẳng bù cho hồi bé tí đi học, tả cô giáo ta đen và gầy, tóc hơi xơ xác , cô hơi ác một tí nên không thích, thể nào cũng bị điểm kém. Còn hoa mỹ một chút theo mẫu : " Cô em trông dong dỏng cao, thon thả với mái tóc dài thả xuống vai. Cô luôn tận tụy với sự nghiệp trồng người . . ." thì điểm cao chót vót... . . Lỡ có viết sai chính tả thành " Cô luôn tận tụy với sự nghiệp chồng người" cũng chả làm sao ......rõ khổ......
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Lẽ ra cuối tuần về thì lại phải ở lại trường để phục vụ văn nghệ chị em 8/3 mới chắn, tiền hết sạch rồi mà phải ở lại thì chết mất.
    Tuần sau lại phải thi rồi. Kể ra chuyện vui cũng nhiều nhưng cũng không bù lại hết được bời vì chuyện vui có thể làm tôi quên đi mọi điều không hay nhưng không thể làm tôi ngừng nhớ "em"!
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Lẽ ra cuối tuần về thì lại phải ở lại trường để phục vụ văn nghệ chị em 8/3 mới chắn, tiền hết sạch rồi mà phải ở lại thì chết mất.
    Tuần sau lại phải thi rồi. Kể ra chuyện vui cũng nhiều nhưng cũng không bù lại hết được bời vì chuyện vui có thể làm tôi quên đi mọi điều không hay nhưng không thể làm tôi ngừng nhớ "em"!
  6. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hè hè..... Dzzzzz ! Đừng trách tớ nhé ! Có lẽ phải đến vài năm nữa cơ.... tớ còn ham chơi lắm! Hẹn nhá
    FREEEEEEEEEEEEEEEEE
  7. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hè hè..... Dzzzzz ! Đừng trách tớ nhé ! Có lẽ phải đến vài năm nữa cơ.... tớ còn ham chơi lắm! Hẹn nhá
    FREEEEEEEEEEEEEEEEE
  8. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Mai là 8/3, chúc tất cả chị em box Thiên văn học một ngày vui vẻ, chúc ..... (chúc quá nhiều rồi, cứ nhắc lại mấy câu cũ mang tiếng lắm, thế nên cứ thế thôi nhé)
    Tous mes Voeux!​
  9. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Mai là 8/3, chúc tất cả chị em box Thiên văn học một ngày vui vẻ, chúc ..... (chúc quá nhiều rồi, cứ nhắc lại mấy câu cũ mang tiếng lắm, thế nên cứ thế thôi nhé)
    Tous mes Voeux!​
  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Tặng các bạn một bài hát thay cho lời chúc của tôi
    Hiding from the rain and snow
    Trying to forget but I won''''''''t let go
    Looking at a crowded street
    Listening to my own heart beat
    So many people all around the world
    Tell me where do I find someone like you girl
    (Chorus)
    Take me to your heart take me to your soul
    Give me your hand before I''''''''m old
    Show me what love is - haven''''''''t got a clue
    Show me that wonders can be true
    They say nothing lasts forever
    We''''''''re only here today
    Love is now or never
    Bring me far away
    Take me to your heart take me to your soul
    Give me your hand and hold me
    Show me what love is - be my guiding star
    It''''''''s easy take me to your heart
    Standing on a mountain high
    Looking at the moon through a clear blue sky
    I should go and see some friends
    But they don''''''''t really comprehend
    Don''''''''t need too much talking without saying anything
    All I need is someone who makes me wanna sing
    (Chorus)
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 07/03/2005
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 10/03/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này