1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    .....:- Nhật kí ? Răng không có tháng kí , năm kí và cuộc đời kí nhở ? ..Nếu có tháng kí , thì tháng ni là tháng dở hơi . Còn năm kí thì là một năm thất vọng. và là năm thứ 21 , cuộc đời ta chuyển hướng . .. Cổ nhân có dạy :" mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên " , thật chẳng sai ! ....Năm ni lại phải gánh nốt hậu quả của năm trước....-----> Tiên trách kỷ , hậu trách nhân ..nhưng có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ trách hết ta .... Thật sai lầm chọn một nước cờ mạo hiểm ! ....Nỗi niềm ai thấu cho ai .....
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    chú Nguyên đang có chuyện buồn àh, bị người yêu đá hay sao mà lại nghe có vẻ chán đời thế............... cố gắng lên chứ, vui lên chứ.............
  3. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    chú Nguyên đang có chuyện buồn àh, bị người yêu đá hay sao mà lại nghe có vẻ chán đời thế............... cố gắng lên chứ, vui lên chứ.............
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    uhm, bác Nguyên sao chán bằng em được, hôm qua va` hôm kia con` đi uống với bác Nguyên suốt, vẫn thấy bác vui lắm, chỉ có mình là buồn không chịu được phải rủ bác đi chơi thôi. Không hiểu sao từ Tết đến giờ tai hoạ giáng xuống nhiều thế cơ chứ, không còn một lí do nào làm con người ta vui được sau bằng đấy chuyện. Mà cũng tại dạo này khả năng ý chí kém đi nhiều quá, sức mạnh tinh thần giảm sút quá rồi nên khả năng làm việc kém đi, làm sao để lại được như xưa bây giờ (đúng ra là như cách đây 4 tháng thôi).........???????????
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    uhm, bác Nguyên sao chán bằng em được, hôm qua va` hôm kia con` đi uống với bác Nguyên suốt, vẫn thấy bác vui lắm, chỉ có mình là buồn không chịu được phải rủ bác đi chơi thôi. Không hiểu sao từ Tết đến giờ tai hoạ giáng xuống nhiều thế cơ chứ, không còn một lí do nào làm con người ta vui được sau bằng đấy chuyện. Mà cũng tại dạo này khả năng ý chí kém đi nhiều quá, sức mạnh tinh thần giảm sút quá rồi nên khả năng làm việc kém đi, làm sao để lại được như xưa bây giờ (đúng ra là như cách đây 4 tháng thôi).........???????????
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Đen như ... chó mực. Đánh một bài dài lằng nhằng, chưa cả kịp copy hay gửi một tẹo nào thì ... mất điện.
    Mạng điện Hn mà cứ như là cái thời mới kéo điện về .... miền núi ấy. Thế mà giá điện ngày càng cắt cổ. Cái này là một hệ quả nghiêm trọng của sự độc quyền và của những chính sách tốt đẹp của chúng ta. Càng nghĩ càng cú...
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Đen như ... chó mực. Đánh một bài dài lằng nhằng, chưa cả kịp copy hay gửi một tẹo nào thì ... mất điện.
    Mạng điện Hn mà cứ như là cái thời mới kéo điện về .... miền núi ấy. Thế mà giá điện ngày càng cắt cổ. Cái này là một hệ quả nghiêm trọng của sự độc quyền và của những chính sách tốt đẹp của chúng ta. Càng nghĩ càng cú...
  8. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1


  9. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1


  10. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    laphongdovn now online ! Cái thông báo vừa lạ vừa quen. ... tưởng như không phải của mình nữa. Hờ....TTVN quả là mạng TTVN , răng mà lắm người than t t rứa không biết.
    ---->anh Phang..vô Mặt..: Hờ...bác hỏi vui quá ? Làm chi có đứa mô mà " đá với đấm" . Nếu có thì có cần phải tầm thường đến mức đó kkhông ?Hì ...cả cuộc đời mình cũng có những lúc " xót xa ân hận " ....nhưng không vì "rứa" mà làm hỏng cả "đại sự " .... Chẳng qua vừa rồi có một vài quyết định quan trọng , ảnh hưởng đến lâu dài , nhất thời " than vãn " chứ không liên quan chi đến gái gú mô! Em lấy làm vui được bác quan tâm và hiểu em ...kiếm hiệp giang hồ Trung Quốc gọi bác là " Hảo huynh đệ " ...em cũng gọi bác như rứa !
    ....---->RAG,
    RĂng chuyện ni mà chú cũng khai ra ! "quân hắn" lại tưởng anh la` sâu , kéo nhau đến ít hôm thi` anh móm mất.
    Ừhm !....anh ra quy chế luôn : Tên mô xuống nhà anh , thích làm chi cũng được , chơi chi cũng được, nhưng khi về.... cấm tiết lộ thông tin (trừ việc của BOX)
    Còn chuyện buồn vui , tốt hơn hết thì không nên thể hiện ra ngoài !
    Hôm nọ chú nói phải lắm, xét về tư cách + quy định của BOX, anh sẽ không là thành viên online của BOX . OK , Nhưng chắc là anh sẽ vào cái Topic ni hơi nhiều đó . ( Đừng xem là người dưng nước lã nhé )!
    Được NguyenTuNguyen sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 22/03/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này