1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    laphongdovn now online ! Cái thông báo vừa lạ vừa quen. ... tưởng như không phải của mình nữa. Hờ....TTVN quả là mạng TTVN , răng mà lắm người than t t rứa không biết.
    ---->anh Phang..vô Mặt..: Hờ...bác hỏi vui quá ? Làm chi có đứa mô mà " đá với đấm" . Nếu có thì có cần phải tầm thường đến mức đó kkhông ?Hì ...cả cuộc đời mình cũng có những lúc " xót xa ân hận " ....nhưng không vì "rứa" mà làm hỏng cả "đại sự " .... Chẳng qua vừa rồi có một vài quyết định quan trọng , ảnh hưởng đến lâu dài , nhất thời " than vãn " chứ không liên quan chi đến gái gú mô! Em lấy làm vui được bác quan tâm và hiểu em ...kiếm hiệp giang hồ Trung Quốc gọi bác là " Hảo huynh đệ " ...em cũng gọi bác như rứa !
    ....---->RAG,
    RĂng chuyện ni mà chú cũng khai ra ! "quân hắn" lại tưởng anh la` sâu , kéo nhau đến ít hôm thi` anh móm mất.
    Ừhm !....anh ra quy chế luôn : Tên mô xuống nhà anh , thích làm chi cũng được , chơi chi cũng được, nhưng khi về.... cấm tiết lộ thông tin (trừ việc của BOX)
    Còn chuyện buồn vui , tốt hơn hết thì không nên thể hiện ra ngoài !
    Hôm nọ chú nói phải lắm, xét về tư cách + quy định của BOX, anh sẽ không là thành viên online của BOX . OK , Nhưng chắc là anh sẽ vào cái Topic ni hơi nhiều đó . ( Đừng xem là người dưng nước lã nhé )!
    Được NguyenTuNguyen sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 22/03/2005
  2. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Một tuần bận rộn và thành công không thể tưởng !
    -Thi liên tục.... làm được bài !
    -Bày tỏ tình củm thì gần như được Accept ! (sẽ đi chơi rài rài...)---> CLB Thiên văn khó mà đi họp đầy đủ được !
    -Dẫn dắt 2 thằng học trò thi tin học trẻ, kết quả 1 được giải nhì, 1 loại ngay tù vòng đầu...
    -thay đổi phong cách ăn mặc thì được cô giáo dạy tiếng Anh gọi là Handsum...., còn lũ girls thì cứ dòm ngó hoài....
  3. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Một tuần bận rộn và thành công không thể tưởng !
    -Thi liên tục.... làm được bài !
    -Bày tỏ tình củm thì gần như được Accept ! (sẽ đi chơi rài rài...)---> CLB Thiên văn khó mà đi họp đầy đủ được !
    -Dẫn dắt 2 thằng học trò thi tin học trẻ, kết quả 1 được giải nhì, 1 loại ngay tù vòng đầu...
    -thay đổi phong cách ăn mặc thì được cô giáo dạy tiếng Anh gọi là Handsum...., còn lũ girls thì cứ dòm ngó hoài....
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Tai hoạ chồng lên tai hoạ, và tôi vẫn chỉ là một gã cao bồi đơn độc. Đã từng có lúc tôi thật sự yêu thích sự đơn độc. Còn nhớ cách đây 1 hay 2 năm gì đó trong một bài trắc nghiệm tính cách làm cho vui, ở câu hỏi lựa chọn giữa 2 cách giải quyết thì tôi đã chọn "Một mình chống lại tất cả" chứ không phải là "một vì tất cả, tất cả vì một". Thực tế đó luôn là cách mà tôi chọn lựa khi gặp vấn đề. Bây giờ thì lại nhận ra rằng mình quá đơn độc, không ai có thể giúp được cả. Từ tế đến giờ, và chắc cjhắn không có gì để nghi ngờ là đến tận khi hết cái tháng 8 sắp tới thì mỗi ngày đều là một thử thách, hết mỗi ngày đều có thể cảm thấy nhẹ nhàng bớt nếu ngày đoa giải quyết được việc nhưng ngay cả giải quyết tốt đến đâu thì ngày mai vẫn là thử thachvá có thể sẽ bị một ngày nào đó hạ gục lúc nào không biết!
    Cuộc đời này quả thật là bất công!
    À không, nói đúng hơn thì cuộc đời không bất công và cuộc đời của mỗi người đều có thể cố gắng tự quyết định được, chỉ có điều có những cái mà nếu cố gắng có nghĩa là ta sẽ đi ngược lại chuẩn mực đạo dức của bản thân, hay nói cách khác là ta sinh ra đúng thời thì sống mà không đúng thời, phải cái lúc mà cuộc sống xung quanh nó không thích hợp với con người của ta thì phải cố mà ... sống!
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Tai hoạ chồng lên tai hoạ, và tôi vẫn chỉ là một gã cao bồi đơn độc. Đã từng có lúc tôi thật sự yêu thích sự đơn độc. Còn nhớ cách đây 1 hay 2 năm gì đó trong một bài trắc nghiệm tính cách làm cho vui, ở câu hỏi lựa chọn giữa 2 cách giải quyết thì tôi đã chọn "Một mình chống lại tất cả" chứ không phải là "một vì tất cả, tất cả vì một". Thực tế đó luôn là cách mà tôi chọn lựa khi gặp vấn đề. Bây giờ thì lại nhận ra rằng mình quá đơn độc, không ai có thể giúp được cả. Từ tế đến giờ, và chắc cjhắn không có gì để nghi ngờ là đến tận khi hết cái tháng 8 sắp tới thì mỗi ngày đều là một thử thách, hết mỗi ngày đều có thể cảm thấy nhẹ nhàng bớt nếu ngày đoa giải quyết được việc nhưng ngay cả giải quyết tốt đến đâu thì ngày mai vẫn là thử thachvá có thể sẽ bị một ngày nào đó hạ gục lúc nào không biết!
    Cuộc đời này quả thật là bất công!
    À không, nói đúng hơn thì cuộc đời không bất công và cuộc đời của mỗi người đều có thể cố gắng tự quyết định được, chỉ có điều có những cái mà nếu cố gắng có nghĩa là ta sẽ đi ngược lại chuẩn mực đạo dức của bản thân, hay nói cách khác là ta sinh ra đúng thời thì sống mà không đúng thời, phải cái lúc mà cuộc sống xung quanh nó không thích hợp với con người của ta thì phải cố mà ... sống!
  6. soduadeokinh

    soduadeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ vào box thiên văn ứ được dùng nick tuanno1 viết bài nữa bởi vì muốn viết bài thì phải xoá cái chữ kí của mình đi mà cái chữ ký ấy mình lại mất bao nhiêu công sức mới làm được. Chả hiểu đồng chí nào dã man thế chữ ký của tớ có ảnh hưởng đêck gì đâu thế mà nỡ nào gửi than phiền với mod làm thằng "Rác"(phiên âm tiếng Việt) nó cảnh cáo bảo là nếu không xoá mà viết vào diễn đàn là nó treo nick mà lại chưa được set mod ở HPC lên không dám đọ súng lên phải dùng tạm nick này chờ "khởi nghĩa".
    Mà bây giờ mình già thật rồi hay sao ấy hay là mấy cái bộ phận phân tích trong cơ thể nó quá "đát"(không phải bác sĩ lên không biết) hay sao ấy mà dạo này nhận xét lung tung quá. Cụ thể là chuyện emyeunhungvisao ấy. Hồi mới biết em ấy em ấy cứ gọi mình là "anh già"===>Cú===> Gọi em ý là "ranh con" nghĩ :"con bé này chắc chẳng hiền lành gì". Vậy mà chẹp chẹp...... Chuyện là thế này bà con ạ hôm vừa rồi có chat với em ý em ấy đòi làm "cô giáo" của mình thế cơ chứ=======> Choáng 1. "Ừ thì đồng ý" vì thế nó mới dẫn đến một số chuyện làm mình nghi ngờ chính bản thân. Và thế là câu chuyện "Tầm sư học đạo" của tớ bắt đầu như thế cộng thêm một số điều trắc trở trước khi "tầm đạo" cuối cùng thì ngày chủ nhật vừa rồi 20/3 tớ cũng chuẩn bị khăn gói lên đường.
    Sau bao nhiêu lần tìm sai địa điểm cuối cùng cũng đến được chỗ hẹn với " cô giáo" chỗ ấy gọi là công viên VƯỜN THÔNG( mới đầu mình nghĩ là chỗ rừng thông cơ) từ đây nảy sinh ra cái Choáng 2 bởi vì ở đấy thật ra là chỗ chơi cho trẻ em toàn là cầu tụt với đu quay(oạch mình chẳng lẽ trông lại trẻ đến thế à). Cuối cùng thì sau giờ hẹn chính thức 30 phút "cô giáo" cũng đến với một lý do hết sức dễ thương:" Em bận giúp con bé bạn chút việc"=====>Choáng 3. Ứ ngờ được trông "cô giáo" lại hiền thế chả giống trong cái nhận xét của mình tý nào cả. Sau khi tế nhị gợi ý(thật ra bi giờ nghĩ lại mình thấy chẳng tế nhị gì cả) "cô giáo" dẫn đi ăn chè sau một hồi lòng vòng trong chợ(mới đầu mình lại tưởng bị lừa để bắt cóc mình bán ra nước ngoài nữa cơ). Cuối cùng cũng đến được quán chè, trong khi dang thưởng thức thì theo tác phong công nghiệp vừa ăn vừa nói. Nói nhiều chuyện lung tung như về thằng ku hội trưởng của chúng ta, chuyện tại sao thích thiên văn nói chung vân vân và vân vân..... Cuối cùng thì "cô giáo" làm hướng dẫn viên du lịch khu vực Đồ Sơn.(hết phần 1)
    Muộn giờ làm rồi.
  7. soduadeokinh

    soduadeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ vào box thiên văn ứ được dùng nick tuanno1 viết bài nữa bởi vì muốn viết bài thì phải xoá cái chữ kí của mình đi mà cái chữ ký ấy mình lại mất bao nhiêu công sức mới làm được. Chả hiểu đồng chí nào dã man thế chữ ký của tớ có ảnh hưởng đêck gì đâu thế mà nỡ nào gửi than phiền với mod làm thằng "Rác"(phiên âm tiếng Việt) nó cảnh cáo bảo là nếu không xoá mà viết vào diễn đàn là nó treo nick mà lại chưa được set mod ở HPC lên không dám đọ súng lên phải dùng tạm nick này chờ "khởi nghĩa".
    Mà bây giờ mình già thật rồi hay sao ấy hay là mấy cái bộ phận phân tích trong cơ thể nó quá "đát"(không phải bác sĩ lên không biết) hay sao ấy mà dạo này nhận xét lung tung quá. Cụ thể là chuyện emyeunhungvisao ấy. Hồi mới biết em ấy em ấy cứ gọi mình là "anh già"===>Cú===> Gọi em ý là "ranh con" nghĩ :"con bé này chắc chẳng hiền lành gì". Vậy mà chẹp chẹp...... Chuyện là thế này bà con ạ hôm vừa rồi có chat với em ý em ấy đòi làm "cô giáo" của mình thế cơ chứ=======> Choáng 1. "Ừ thì đồng ý" vì thế nó mới dẫn đến một số chuyện làm mình nghi ngờ chính bản thân. Và thế là câu chuyện "Tầm sư học đạo" của tớ bắt đầu như thế cộng thêm một số điều trắc trở trước khi "tầm đạo" cuối cùng thì ngày chủ nhật vừa rồi 20/3 tớ cũng chuẩn bị khăn gói lên đường.
    Sau bao nhiêu lần tìm sai địa điểm cuối cùng cũng đến được chỗ hẹn với " cô giáo" chỗ ấy gọi là công viên VƯỜN THÔNG( mới đầu mình nghĩ là chỗ rừng thông cơ) từ đây nảy sinh ra cái Choáng 2 bởi vì ở đấy thật ra là chỗ chơi cho trẻ em toàn là cầu tụt với đu quay(oạch mình chẳng lẽ trông lại trẻ đến thế à). Cuối cùng thì sau giờ hẹn chính thức 30 phút "cô giáo" cũng đến với một lý do hết sức dễ thương:" Em bận giúp con bé bạn chút việc"=====>Choáng 3. Ứ ngờ được trông "cô giáo" lại hiền thế chả giống trong cái nhận xét của mình tý nào cả. Sau khi tế nhị gợi ý(thật ra bi giờ nghĩ lại mình thấy chẳng tế nhị gì cả) "cô giáo" dẫn đi ăn chè sau một hồi lòng vòng trong chợ(mới đầu mình lại tưởng bị lừa để bắt cóc mình bán ra nước ngoài nữa cơ). Cuối cùng cũng đến được quán chè, trong khi dang thưởng thức thì theo tác phong công nghiệp vừa ăn vừa nói. Nói nhiều chuyện lung tung như về thằng ku hội trưởng của chúng ta, chuyện tại sao thích thiên văn nói chung vân vân và vân vân..... Cuối cùng thì "cô giáo" làm hướng dẫn viên du lịch khu vực Đồ Sơn.(hết phần 1)
    Muộn giờ làm rồi.
  8. Circlops

    Circlops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế đấy, em đang đợi bác lên mod để đề nghị rut mod và lock nick cảnh cáo cả 2 nick Tuanno1 và thang_hp ....:)) có bằng chứng lâu lắm rồi nhưng cứ để đó, đợi thời cơ chín muồi làm một thể mới đạt hiệu quả tối đa. Bác cẩn thận đấy!:))=))
  9. Circlops

    Circlops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế đấy, em đang đợi bác lên mod để đề nghị rut mod và lock nick cảnh cáo cả 2 nick Tuanno1 và thang_hp ....:)) có bằng chứng lâu lắm rồi nhưng cứ để đó, đợi thời cơ chín muồi làm một thể mới đạt hiệu quả tối đa. Bác cẩn thận đấy!:))=))
  10. soduadeokinh

    soduadeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời dừng câu chuyện để lan man về "cô giáo" một chút. Lúc mới đầu nhìn thấy "cô giáo" tưởng nhầm cho đến khi được hỏi :"Anh là anh Tuấn à?'''' mới biết đấy là người mình cần tìm. Nhìn kỹ chẳng thấy "ranh con" chỗ nào cả mà cũng chẳng thấy dữ tý nào mặc dù "cô giáo" ra sức thanh minh:"Em độc ác lắm, dã man lắm, tàn bạo lắmv.v......". Trông nhớn gần bằng mình rồi khá xinh nữa chứ. Mà hình như câu nói ưa thích của "cô giáo'''' là câu"i don''t know" bằng tiếng Việt hay sao ý cứ thấy nói thế suốt.
    Bây giờ tiếp câu truyện đến đâu rồi nhỉ.......à đến chỗ đi tham quan du lịch. Em ấy tình nguyện làm hướng dẫn viên(chỉ miễn phí lần đầu này thui) dẫn đi thăm đền Bà Đế theo như em ấy kể là thiêng lắm ai vào cầu tình duyên cũng được hết á. Nhưng tớ không dám vào khấn vái gì vì tớ còn được nghe 2 câu chuyện khác về cái đền này. Chuyện thứ nhất thì nói là nếu hai người iu nhau(đừng có mà hiểu nhầm nhá tớ chỉ kể thế thôi) mà vào đền
    này cúng khấn thể nào cúng bỏ nhau. Còn chuyện thứ hai thì nói là nếu ai mà chưa lấy vợ lấy chồng mà vào thì sẽ bị "ế" thế nên không dám "mạo hiểm" với số phận. Tiếp theo còn một số chuyện linh tinh nữa nhưng thui tớ tạm dừng ở đây. Kết quả của lần đi "Tầm sư học đạo" này được:
    Thứ nhất: học được cách phát âm chuẩn "giọng" chứ không phải "dọng", "nói" chứ không phải "lói".
    Thứ hai: Cây phi lao(không biết có phải không) khác cây thông.
    À quên trước khi về còn được quà làm kỉ niệm nữa chứ hướng dẫn viên mua cho 3 cái bánh đa nướng(rất chi là ngon) bảo là giữ làm đồ lưu niệm. Mới đầu mình cũng định thế cơ bởi vì mới được đọc câu truyện "Quả táo của Bác Hồ" mà, định làm theo nhưng "hành sự tại nhân, thành sự tại thiên" câu này nói cấm có sai. Bởi vì mấy ngày hôm ấy trời nồm mà mọi người biết rồi đấy người ta bảo "bánh đa gặp trời mưa" cho nên "thà một phút huy hoàng rồi phụt tắt còn hơn le lói ngàn năm" và thế là alêhấp. Amen quả thật chỉ biết trách ông trời sao nỡ phụ lòng người.
    To Rác: Mày có cần đê tiện đến mức ấy không, đê tiện hết thế phải để lại cho anh một ít chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này