1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soduadeokinh

    soduadeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời dừng câu chuyện để lan man về "cô giáo" một chút. Lúc mới đầu nhìn thấy "cô giáo" tưởng nhầm cho đến khi được hỏi :"Anh là anh Tuấn à?'''' mới biết đấy là người mình cần tìm. Nhìn kỹ chẳng thấy "ranh con" chỗ nào cả mà cũng chẳng thấy dữ tý nào mặc dù "cô giáo" ra sức thanh minh:"Em độc ác lắm, dã man lắm, tàn bạo lắmv.v......". Trông nhớn gần bằng mình rồi khá xinh nữa chứ. Mà hình như câu nói ưa thích của "cô giáo'''' là câu"i don''t know" bằng tiếng Việt hay sao ý cứ thấy nói thế suốt.
    Bây giờ tiếp câu truyện đến đâu rồi nhỉ.......à đến chỗ đi tham quan du lịch. Em ấy tình nguyện làm hướng dẫn viên(chỉ miễn phí lần đầu này thui) dẫn đi thăm đền Bà Đế theo như em ấy kể là thiêng lắm ai vào cầu tình duyên cũng được hết á. Nhưng tớ không dám vào khấn vái gì vì tớ còn được nghe 2 câu chuyện khác về cái đền này. Chuyện thứ nhất thì nói là nếu hai người iu nhau(đừng có mà hiểu nhầm nhá tớ chỉ kể thế thôi) mà vào đền
    này cúng khấn thể nào cúng bỏ nhau. Còn chuyện thứ hai thì nói là nếu ai mà chưa lấy vợ lấy chồng mà vào thì sẽ bị "ế" thế nên không dám "mạo hiểm" với số phận. Tiếp theo còn một số chuyện linh tinh nữa nhưng thui tớ tạm dừng ở đây. Kết quả của lần đi "Tầm sư học đạo" này được:
    Thứ nhất: học được cách phát âm chuẩn "giọng" chứ không phải "dọng", "nói" chứ không phải "lói".
    Thứ hai: Cây phi lao(không biết có phải không) khác cây thông.
    À quên trước khi về còn được quà làm kỉ niệm nữa chứ hướng dẫn viên mua cho 3 cái bánh đa nướng(rất chi là ngon) bảo là giữ làm đồ lưu niệm. Mới đầu mình cũng định thế cơ bởi vì mới được đọc câu truyện "Quả táo của Bác Hồ" mà, định làm theo nhưng "hành sự tại nhân, thành sự tại thiên" câu này nói cấm có sai. Bởi vì mấy ngày hôm ấy trời nồm mà mọi người biết rồi đấy người ta bảo "bánh đa gặp trời mưa" cho nên "thà một phút huy hoàng rồi phụt tắt còn hơn le lói ngàn năm" và thế là alêhấp. Amen quả thật chỉ biết trách ông trời sao nỡ phụ lòng người.
    To Rác: Mày có cần đê tiện đến mức ấy không, đê tiện hết thế phải để lại cho anh một ít chứ.
  2. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hờ....lại một hôm nữa, lần thứ 3 trong Tuần ra mạng check mail . lần thứ 3 mò vô BOX viết nhật kí . từ nhỏ đến giờ có khi mô viết nhật kí ? rứa mà dạo ni lại giở chứng ra ri không biết ...Chắc bị Strees nhiều. Mà khốn nỗi , vô đây viết không đã tay . Chắc bữa mô phải hối lộ cu MOD Rag , viết cho đã rồi nhờ hắn xoá ( giống như đợt cuối năm í )!! Nếu không đuợc chắc phải tìm một cái Guestbook riêng thôi !
    Ừmh ...Cu Rag ơi , về nhà lên chưa , nếu lên rồi thì bắn cho anh khoảng 2 triệu nhé, dạo ni tiêu xài quá tay , hết cả tiền tháng rồi ...he he.., .. .
    CÓ tiền thì chiều ni mới đi SN BOX được !!...
  3. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hờ....lại một hôm nữa, lần thứ 3 trong Tuần ra mạng check mail . lần thứ 3 mò vô BOX viết nhật kí . từ nhỏ đến giờ có khi mô viết nhật kí ? rứa mà dạo ni lại giở chứng ra ri không biết ...Chắc bị Strees nhiều. Mà khốn nỗi , vô đây viết không đã tay . Chắc bữa mô phải hối lộ cu MOD Rag , viết cho đã rồi nhờ hắn xoá ( giống như đợt cuối năm í )!! Nếu không đuợc chắc phải tìm một cái Guestbook riêng thôi !
    Ừmh ...Cu Rag ơi , về nhà lên chưa , nếu lên rồi thì bắn cho anh khoảng 2 triệu nhé, dạo ni tiêu xài quá tay , hết cả tiền tháng rồi ...he he.., .. .
    CÓ tiền thì chiều ni mới đi SN BOX được !!...
  4. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Àh quên nữa....Mấy bác ở tỉnh xa cố gắng lên (xuống, sang, vào , ra) HN vài ngày nha'' . lần ni em mời ( không phải là mời SN BOX mô , chuyện đó có thằng RAG lo ) vô chỗ em "giao lưu " một ...chục tí. Chẳng mấy khi anh em " đàn đúm, tụ tập " !OK?
  5. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Àh quên nữa....Mấy bác ở tỉnh xa cố gắng lên (xuống, sang, vào , ra) HN vài ngày nha'' . lần ni em mời ( không phải là mời SN BOX mô , chuyện đó có thằng RAG lo ) vô chỗ em "giao lưu " một ...chục tí. Chẳng mấy khi anh em " đàn đúm, tụ tập " !OK?
  6. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Warning everyone:
    Ai vào chỗ anh Nguyên giao lưu là khó ra lắm.... phải có tửu lượng khá trở lên mới có thể thoát được... Anh Nguyên dụ mấy bác vào để dụ vay tiền đấy.... tốt nhất là không nên !
  7. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Warning everyone:
    Ai vào chỗ anh Nguyên giao lưu là khó ra lắm.... phải có tửu lượng khá trở lên mới có thể thoát được... Anh Nguyên dụ mấy bác vào để dụ vay tiền đấy.... tốt nhất là không nên !
  8. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Chuyện gì đang xảy ra? Mới có 2 tháng mà hình như ta mất tất cả rồi, cuộc sống hình như ngày càng vô nghĩa, biết làm sao được đây?
    Mất hết rồi, không còn gì để mất nữa, chỉ còn biết sống theo quán tình tạm thời cho qua ngày đã, hi vọng giữa đường sẽ có cái gia tốc cho ta để thoát khỏi cái quán tình khốn nạn này.
    to anh Nguyên: xin lỗi, nhưng mấy hôm nay em đang pahỉ đi khắp nơi vay tiền đây, còn đang định đến chỗ anh hỏi đấy.
  9. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Chuyện gì đang xảy ra? Mới có 2 tháng mà hình như ta mất tất cả rồi, cuộc sống hình như ngày càng vô nghĩa, biết làm sao được đây?
    Mất hết rồi, không còn gì để mất nữa, chỉ còn biết sống theo quán tình tạm thời cho qua ngày đã, hi vọng giữa đường sẽ có cái gia tốc cho ta để thoát khỏi cái quán tình khốn nạn này.
    to anh Nguyên: xin lỗi, nhưng mấy hôm nay em đang pahỉ đi khắp nơi vay tiền đây, còn đang định đến chỗ anh hỏi đấy.
  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1

    http://www.freewebs.com/ragtuanson1/NOTHINGS%20TO%20LOOSE.mp3
    đặc điểm của cái bài này là nếu không nghe được thì refresh lại 1-2 lần là lại ổn ngay.
    There are times when you make me laugh
    there are moments when you drive me mad
    there are seconds when I see the light
    though many times you made me cry
    There''''s something you don''''t understand
    I want to be your man
    Chorus:
    Nothing to lose
    your love to win
    hoping so bad that you''''ll let me in
    I''''m at your feet
    waiting for you
    I''''ve got time and nothing to lose
    There are times when I believe in you
    these moments when I feel close to you
    there are times I think that I am yours
    though many times I feel unsure
    There''''s something you don''''t understand
    I want to be your man
    Chorus:
    Nothing to lose
    your love to win
    hoping so bad that you''''ll let me in
    I''''m at your feet
    waiting for you
    I''''''''ve got time and nothing to lose
    I''''ll always be around you
    keep an eye on you
    cos my patience is strong
    and I won''''t let you run
    cos you are the only one
    Nothing to lose
    your love to win
    hoping so bad that you''''ll let me in
    I''''m at your feet
    waiting for you
    I''''''''ve got time and nothing
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 28/03/2005
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 06/05/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này