1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Ai đó kêu ca rằng kjhông có bài hay thì bản thân hãy nghĩ xem là muốn có bài hay thì cần đóng góp của những ai và khi mà không ai đóng góp thì liệu cái người mở miệng than phiền ấy có thấy có cả trách nhiệm của mình trong đó hay không?
    to chú Thắng: các bài của anh lù lù trên diễn đàn thì ai cũng thấy rồi nhé, đi off những ai đóng góp nhiều thì ở HN ai cũng biết rồi nhé, thế thì còn lại những ai kêu ca thì chú cứ hỏi họ xem họ có làm gì không hay chỉ biết than phiền thôi?
  2. Circlops

    Circlops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đợt này mệt thật đấy, đủ các công việc đổ lên đầu, chả biết thế nào đây. Sắp tới đi công du một chuyến cho đỡ căng thẳng vậy, một số bạn ở một vài tỉnh thành nào đó chuẩn bị tinh thần tiếp hội trưởng nhé, cẩn thận không nhiệt tình là bị ... sa thải đấy
    Mọi người thông cảm, dạo này buồn nên cứ phải nhét nhạc vào đây thỉnh thoảng vào box nghe luôn cho tiện, ai không thích nghe thì khỏi bật (rút kinh nghiệm không đẻ flash nữa nên ai không nghe thì thôi, không ảnh hưởng gì cả)
    À mà nếu cái bài ở dưới không nghe được thì cứ refresh lại 2,3 lần gì đó thế nào cũng được:D
    Download Here (chuột phải vào rồi chọn Save Target as...)
    I''m running on empty alone in a steel cold town
    The colours are fading to grey when you''re not around
    I''m going over what you said
    The words keep ringing in my head
    What happened to the promises
    The promises we made
    (Chorus)
    You gave me frostbite in my heart
    ''Cause you had me branded from the start
    Nobody knows what I''m going through (hey baby why..)
    You gave me frostbite in my heart
    ''Cause you tore the love we had apart
    Somebody tell me now what I should do
    I''m driving alone with the radio on in my car
    I''m staring at faces in places that used to be ours
    Can''t you see what you do to me
    I''m drowning in my misery
    That fatal kiss of destiny
    Is clinging on for evermore
    (Chorus)
    (I had to let you know) I keep thinking of you
    (I can''t let go) You know it''s all that I do
    (I had to let you know) ''Cause you are still on my mind all the time
    Don''t leave me hanging
    You had me branded (Branded from the start)
    (Chorus)
    Why leave me hanging... You had me branded
    Don''t keep me hanging on (Hey baby why...)
    You gave me Frostbite in my Heart!
  3. Circlops

    Circlops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đợt này mệt thật đấy, đủ các công việc đổ lên đầu, chả biết thế nào đây. Sắp tới đi công du một chuyến cho đỡ căng thẳng vậy, một số bạn ở một vài tỉnh thành nào đó chuẩn bị tinh thần tiếp hội trưởng nhé, cẩn thận không nhiệt tình là bị ... sa thải đấy
    Mọi người thông cảm, dạo này buồn nên cứ phải nhét nhạc vào đây thỉnh thoảng vào box nghe luôn cho tiện, ai không thích nghe thì khỏi bật (rút kinh nghiệm không đẻ flash nữa nên ai không nghe thì thôi, không ảnh hưởng gì cả)
    À mà nếu cái bài ở dưới không nghe được thì cứ refresh lại 2,3 lần gì đó thế nào cũng được:D
    Download Here (chuột phải vào rồi chọn Save Target as...)
    I''m running on empty alone in a steel cold town
    The colours are fading to grey when you''re not around
    I''m going over what you said
    The words keep ringing in my head
    What happened to the promises
    The promises we made
    (Chorus)
    You gave me frostbite in my heart
    ''Cause you had me branded from the start
    Nobody knows what I''m going through (hey baby why..)
    You gave me frostbite in my heart
    ''Cause you tore the love we had apart
    Somebody tell me now what I should do
    I''m driving alone with the radio on in my car
    I''m staring at faces in places that used to be ours
    Can''t you see what you do to me
    I''m drowning in my misery
    That fatal kiss of destiny
    Is clinging on for evermore
    (Chorus)
    (I had to let you know) I keep thinking of you
    (I can''t let go) You know it''s all that I do
    (I had to let you know) ''Cause you are still on my mind all the time
    Don''t leave me hanging
    You had me branded (Branded from the start)
    (Chorus)
    Why leave me hanging... You had me branded
    Don''t keep me hanging on (Hey baby why...)
    You gave me Frostbite in my Heart!
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Dạo này không biết chuyện gì xảy ra với cái server của TTVNOL mà dở trò liên tục. Hôm qua thì có một lúc tưởng nó lại die như hồi đầu năm. Bây giờ thì chậm như rùa, lại còn chập chờn như ... đèn chớp ấy, bực cả mình.
    Hi vọng cái mạng này sống được cho đến khi web VACA hoạt động chính thức được!
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Dạo này không biết chuyện gì xảy ra với cái server của TTVNOL mà dở trò liên tục. Hôm qua thì có một lúc tưởng nó lại die như hồi đầu năm. Bây giờ thì chậm như rùa, lại còn chập chờn như ... đèn chớp ấy, bực cả mình.
    Hi vọng cái mạng này sống được cho đến khi web VACA hoạt động chính thức được!
  6. muathukiniem

    muathukiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    thế là đã hai lần mình nhận được bài hát của một người nào đó thông qua đoàn trường, cả trường mình nghe, mấy đứa lớp mình nghe và dĩ nhiên bọn nó xì xào sau lưng mình lắm, híc, mình cảm thấy ngượng nhưng cũng thấy oai ra fết, dù sao mình cũng là đứa duy nhất của lớp được gửi tặng bài hát trong chương trình music of teen mà. có điều, không biết đứa nào gửi tặng mình nhỉ? ngày 26-3 nó gửi 1 bài, ng` ta bảo rằng là từ một người bạn giấu tên, hum thứ bảy thì lại là AT gửi Thảo Nguyên 10a7. mình có quen đứa nào tên AT là mình chết liền. trưa về nhà khoe với mẹ (mình vốn là đứa con ngoan mừ) thì không ngờ mẹ vặt ngay qua, ngày 26-3 con cũng đã nhận được 1 bài hát rùi con gì? hix mình có kể với mẹ về cái ngày hum đó đau mà mẹ bít nhỉ? hic'' sau đó còn bị nghe cxa vọng cỗ miễn fí, híc, làn sau đếch kể cho mẹ nghe cái gì nữa. híc
  7. muathukiniem

    muathukiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    thế là đã hai lần mình nhận được bài hát của một người nào đó thông qua đoàn trường, cả trường mình nghe, mấy đứa lớp mình nghe và dĩ nhiên bọn nó xì xào sau lưng mình lắm, híc, mình cảm thấy ngượng nhưng cũng thấy oai ra fết, dù sao mình cũng là đứa duy nhất của lớp được gửi tặng bài hát trong chương trình music of teen mà. có điều, không biết đứa nào gửi tặng mình nhỉ? ngày 26-3 nó gửi 1 bài, ng` ta bảo rằng là từ một người bạn giấu tên, hum thứ bảy thì lại là AT gửi Thảo Nguyên 10a7. mình có quen đứa nào tên AT là mình chết liền. trưa về nhà khoe với mẹ (mình vốn là đứa con ngoan mừ) thì không ngờ mẹ vặt ngay qua, ngày 26-3 con cũng đã nhận được 1 bài hát rùi con gì? hix mình có kể với mẹ về cái ngày hum đó đau mà mẹ bít nhỉ? hic'' sau đó còn bị nghe cxa vọng cỗ miễn fí, híc, làn sau đếch kể cho mẹ nghe cái gì nữa. híc
  8. quyetthang33210

    quyetthang33210 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tuy hồi này trời hà nội không có trăng sao nhưng mặt trời lại rất đẹp.Chiều nay , em lên sân thượng ngắm mặt trời ......một màu đỏ ửng thấy rất đep.Ngắm mặt trời thấy thật thích thú.Nếu mọi người có hướng thì chiều mai thử xem nhé!!!
  9. quyetthang33210

    quyetthang33210 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tuy hồi này trời hà nội không có trăng sao nhưng mặt trời lại rất đẹp.Chiều nay , em lên sân thượng ngắm mặt trời ......một màu đỏ ửng thấy rất đep.Ngắm mặt trời thấy thật thích thú.Nếu mọi người có hướng thì chiều mai thử xem nhé!!!
  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    2 tháng, và tôi vẫn luôn chờ em.
    Tôi vẫn luôn chỉ là một gã cao bồi cô đơn, nhưng tôi biết rằng tôi yêu em và tôi sẽ vẫn chờ em!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này