1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Nhanh thật, lại 1 tháng nữa trôi qua rồi. 3 tháng qua thật là nặng nề nhưng tình hình này là vẫn còn thọ được Mà dù có nặng nề mấy thì cũng phải ... chờ.
    I''ll always be around you and keep an eye on you!
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Nhanh thật, lại 1 tháng nữa trôi qua rồi. 3 tháng qua thật là nặng nề nhưng tình hình này là vẫn còn thọ được Mà dù có nặng nề mấy thì cũng phải ... chờ.
    I''ll always be around you and keep an eye on you!
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Định viết vào đây nhưng lại có người nghi ngờ vì "sao mà lần nào cũng kêu đang chán thế? chả có lúc nào không chán ah?" nên thôi, vì sự thật nó là thế, đâu phải luôn như thế, chỉ gần như là luôn như thế từ Tết đến giờ thôi bác Nguyên ạ!
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Định viết vào đây nhưng lại có người nghi ngờ vì "sao mà lần nào cũng kêu đang chán thế? chả có lúc nào không chán ah?" nên thôi, vì sự thật nó là thế, đâu phải luôn như thế, chỉ gần như là luôn như thế từ Tết đến giờ thôi bác Nguyên ạ!
  5. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    He he ..cu N đây...ông là ông dã man lắm đấy..ông Nổ ạ ... ăc ăc...suýt nữa thì em toi . Không ngờ cái " Tự Dưng Nó Thế ..Hị Hị " của ông lại ở gần chỗ em ...he he..... Em kể bác nghe: lúc em quay sang nhìn..cái " hị hị " của bác thì đúng lúc nó cũng quay sang nhìn em ( chắc là do bác chỉ điểm rồi )...hị hị ....bốn mắt ( nhầm sáu mắt mới đúng ) nhìn nhau toé lửa ...tình ....hị hị....Bác ơi...em kết cái " hị hị " đó rồi....làm mấy đêm nay em mất ăn mất ngủ , suy nghĩ trằn trọc mãi..... Bác giúp em với ...không thì em chết mất hị hị.....
    " Thưa hầu tước phu nhân xinh đẹp ..đôi mắt ...đẹp của phu nhân làm tôi ..chết giả vì .......hị hị...ị.... ị.....! Tự dưng nó thế ..hị hị..
  6. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    He he ..cu N đây...ông là ông dã man lắm đấy..ông Nổ ạ ... ăc ăc...suýt nữa thì em toi . Không ngờ cái " Tự Dưng Nó Thế ..Hị Hị " của ông lại ở gần chỗ em ...he he..... Em kể bác nghe: lúc em quay sang nhìn..cái " hị hị " của bác thì đúng lúc nó cũng quay sang nhìn em ( chắc là do bác chỉ điểm rồi )...hị hị ....bốn mắt ( nhầm sáu mắt mới đúng ) nhìn nhau toé lửa ...tình ....hị hị....Bác ơi...em kết cái " hị hị " đó rồi....làm mấy đêm nay em mất ăn mất ngủ , suy nghĩ trằn trọc mãi..... Bác giúp em với ...không thì em chết mất hị hị.....
    " Thưa hầu tước phu nhân xinh đẹp ..đôi mắt ...đẹp của phu nhân làm tôi ..chết giả vì .......hị hị...ị.... ị.....! Tự dưng nó thế ..hị hị..
  7. Circlops

    Circlops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không nên sống quá lâu hay ít ra là không nên có quá nhiều mối quan hệ vì như thế sẽ càng nhiều lần phải thất vọng. Thật kì lạ là có những người không hề biết coi trọng tình bạn, luôn giữ sự ích kỉ tuyệt đối cho mình, chỉ vô tình bị động đến cái ích kỉ đấy thì có là thánh thần gì cũng sẵn sàng bị ... vứt đi, thậm chí là sẵn sàng dùng những lời thiếu lịch sự ngay lập tức mới lạ chứ.
    Ôi, càng sống, càng thấy cái con người, xã hội này bây giờ tệ thật. Nhất là cái bọn con gái (uhm, cũng không phải là tất cả nhưng là đa số), nhiều lúc chỉ vì tiếc một tình bạn từng có mà hạ mình xin lỗi thì nó lại cứ tưởng mình cần nó, thế là lại giở giọng mới lạ chứ, bực mình!
  8. Circlops

    Circlops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không nên sống quá lâu hay ít ra là không nên có quá nhiều mối quan hệ vì như thế sẽ càng nhiều lần phải thất vọng. Thật kì lạ là có những người không hề biết coi trọng tình bạn, luôn giữ sự ích kỉ tuyệt đối cho mình, chỉ vô tình bị động đến cái ích kỉ đấy thì có là thánh thần gì cũng sẵn sàng bị ... vứt đi, thậm chí là sẵn sàng dùng những lời thiếu lịch sự ngay lập tức mới lạ chứ.
    Ôi, càng sống, càng thấy cái con người, xã hội này bây giờ tệ thật. Nhất là cái bọn con gái (uhm, cũng không phải là tất cả nhưng là đa số), nhiều lúc chỉ vì tiếc một tình bạn từng có mà hạ mình xin lỗi thì nó lại cứ tưởng mình cần nó, thế là lại giở giọng mới lạ chứ, bực mình!
  9. emyeunhungvisao

    emyeunhungvisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Oa , cuối cùng thì cũng đã thi xong xuôi tất cả, dù kết quả không được hài lòng cho lắm nhưng vẫn giữ được "ranh hiệu" HS rỏi. Từ giờ sẽ là những ngày nghỉ ngơi và thư giãn , giải thoát khỏi mọi áp lực học hành .
  10. emyeunhungvisao

    emyeunhungvisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Oa , cuối cùng thì cũng đã thi xong xuôi tất cả, dù kết quả không được hài lòng cho lắm nhưng vẫn giữ được "ranh hiệu" HS rỏi. Từ giờ sẽ là những ngày nghỉ ngơi và thư giãn , giải thoát khỏi mọi áp lực học hành .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này