1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Trẻ con sướng thế đấy, anh còn 1 tháng nưamõi thi và 2 tháng nữa mới nghỉ , đã thế cứ thi là lo nữa chứ, giá mà như hồi học phổ thông , muốn làm gì thì làm, kiểu gì chả tốt nghiệp, có đời nào đi thi mà lại sợ không qua đâu
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Trẻ con sướng thế đấy, anh còn 1 tháng nưamõi thi và 2 tháng nữa mới nghỉ , đã thế cứ thi là lo nữa chứ, giá mà như hồi học phổ thông , muốn làm gì thì làm, kiểu gì chả tốt nghiệp, có đời nào đi thi mà lại sợ không qua đâu
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Dạo này tệ thật, nóng quá, phải cái phòng chả ra sao đâm ra ra ngoài trời còn mát hơn trong nhà, cứ học xong là phải đi đâu đấy, thế là lại vào quán net ngồi thế này có chết không. Mà lại đúg đợt cái box này cũng hơi ... nhạt, ai cũng bận với mệt cả. Hôm nay chat với một thành viên rất nhiệt tình trước đây (cái hồi bác này còn được ... tự do), hỏi sao bây giờ anh em gọi cứ chuồn thẳng thế thì kêu mệt, mệt đến mức chả muốn đi đâu, chơi bời gì cả, chỉ muốn gặp mỗi ... người iu thôi. Thế có chết không cơ chứ, không biết bao giờ thì mình cũng thế nhỉ?
    Lâu lâu tặng mọi người một bài hát nghe đỡ buồn, cái bài này bị cắt mất mấy câu ở đoạn cuối nên nghe cũng hơi ... bực mình.
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Dạo này tệ thật, nóng quá, phải cái phòng chả ra sao đâm ra ra ngoài trời còn mát hơn trong nhà, cứ học xong là phải đi đâu đấy, thế là lại vào quán net ngồi thế này có chết không. Mà lại đúg đợt cái box này cũng hơi ... nhạt, ai cũng bận với mệt cả. Hôm nay chat với một thành viên rất nhiệt tình trước đây (cái hồi bác này còn được ... tự do), hỏi sao bây giờ anh em gọi cứ chuồn thẳng thế thì kêu mệt, mệt đến mức chả muốn đi đâu, chơi bời gì cả, chỉ muốn gặp mỗi ... người iu thôi. Thế có chết không cơ chứ, không biết bao giờ thì mình cũng thế nhỉ?
    Lâu lâu tặng mọi người một bài hát nghe đỡ buồn, cái bài này bị cắt mất mấy câu ở đoạn cuối nên nghe cũng hơi ... bực mình.
  5. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Hê hê .... tôi biết cậu đang nói đến ai rồi ........ xem ra anh ta đang ngán mọi thứ... thôi thì đành trông chờ vào nửa kia của anh ta vậy...... có lẽ nửa đó sẽ giúp anh ấy có sức sống hơn chăng ! nhể ! hể hể
    Chị "kia" nhỉ ! người mà hay dùng emotion này này
  6. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Hê hê .... tôi biết cậu đang nói đến ai rồi ........ xem ra anh ta đang ngán mọi thứ... thôi thì đành trông chờ vào nửa kia của anh ta vậy...... có lẽ nửa đó sẽ giúp anh ấy có sức sống hơn chăng ! nhể ! hể hể
    Chị "kia" nhỉ ! người mà hay dùng emotion này này
  7. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    hu hu cả nhà cho gửi nhờ chút... xíu ....tức giận vào đây nhé :
    Tức quá.... tức quá....nóng quá ....nóng quá , sao mà cắt điện hoài không chán thế nhỉ ..., điên thật !!hic hic cắt điện vài hôm nữa thì có lẽ mình sẽ .......kô ở thiên đàng thì cũng phi thẳng trực thăng xuống địa ngục mất thôi .Đúng là mình sống ở "vùng sâu vùng xa có khác",đi một chút ra gần nhà chú Tuấn Anh thấy vẫn có điện thế mà ở chỗ mình vẫn .... .
    Mai phải vác túi 12 gang đi xin mỗi nhà một ít điện dùng dần thôi...hừm....mất điện....mất xem Như ý Cát tường....đang đến hồi....gay cấn......
    E hèm......chú Linh nhé!!! sao dạo này chú nói gì cũng ẩn ý thế .....làm chị chẳng có tật .....cũng thấy giật mình.
  8. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    hu hu cả nhà cho gửi nhờ chút... xíu ....tức giận vào đây nhé :
    Tức quá.... tức quá....nóng quá ....nóng quá , sao mà cắt điện hoài không chán thế nhỉ ..., điên thật !!hic hic cắt điện vài hôm nữa thì có lẽ mình sẽ .......kô ở thiên đàng thì cũng phi thẳng trực thăng xuống địa ngục mất thôi .Đúng là mình sống ở "vùng sâu vùng xa có khác",đi một chút ra gần nhà chú Tuấn Anh thấy vẫn có điện thế mà ở chỗ mình vẫn .... .
    Mai phải vác túi 12 gang đi xin mỗi nhà một ít điện dùng dần thôi...hừm....mất điện....mất xem Như ý Cát tường....đang đến hồi....gay cấn......
    E hèm......chú Linh nhé!!! sao dạo này chú nói gì cũng ẩn ý thế .....làm chị chẳng có tật .....cũng thấy giật mình.
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ thơ 'úng là 'ang nói vỏằ em Lan Anh còn gơ nỏằa mà chỏÊ giỏưt mơnh. Em ặĂi sao lỏĂi 'ỏằf cho anh kia không có sỏằâc online nỏằa thỏ hỏÊ. Đạa tẵ 'ỏằông nghâ vỏằ> vỏằ?n nhĂ he he.. LÂu rại không quỏưy vào 'Ây quỏưy tẵ, mà câng phỏÊi thỏng Linh dỏĂo này fn nói Nho "nhe" quĂ anh ỏằâ hỏằ?u 'ặỏằÊc hỏằ hỏằ.
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ thơ 'úng là 'ang nói vỏằ em Lan Anh còn gơ nỏằa mà chỏÊ giỏưt mơnh. Em ặĂi sao lỏĂi 'ỏằf cho anh kia không có sỏằâc online nỏằa thỏ hỏÊ. Đạa tẵ 'ỏằông nghâ vỏằ> vỏằ?n nhĂ he he.. LÂu rại không quỏưy vào 'Ây quỏưy tẵ, mà câng phỏÊi thỏng Linh dỏĂo này fn nói Nho "nhe" quĂ anh ỏằâ hỏằ?u 'ặỏằÊc hỏằ hỏằ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này