1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Circlops

    Circlops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bác lại nói thế bao giờ, em có nói bác đâu, nói thật trong box này em nể bác lắm đấy, không phải vì kiến thức hay đóng góp cụ thể mà là nhiệt tình với anh em, cái đó không phải ai cũng có được đâu.
    Em nói là nói một số ngươpì thiếu tích cực thôi, như em trả lời cái bài của bác Tuấn ở chỗ "góp ý" ấy mà, em biết lí do tại sao mọi người ít viết nên em chỉ kêu gọi chứ có nói gì đâu. Cái bài trên là em nói chung tình hình của CLB. Cái tình hình ấy làm em phải biết cẩn thận hết sức để duy trì CLB, mà một trong các việc đó là nhìn xem trong tươnglai của chúng ta thì ai là người đáng tin cậy. Các bác hiểu ý em chứ?
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 02/06/2005
  2. Circlops

    Circlops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bác lại nói thế bao giờ, em có nói bác đâu, nói thật trong box này em nể bác lắm đấy, không phải vì kiến thức hay đóng góp cụ thể mà là nhiệt tình với anh em, cái đó không phải ai cũng có được đâu.
    Em nói là nói một số ngươpì thiếu tích cực thôi, như em trả lời cái bài của bác Tuấn ở chỗ "góp ý" ấy mà, em biết lí do tại sao mọi người ít viết nên em chỉ kêu gọi chứ có nói gì đâu. Cái bài trên là em nói chung tình hình của CLB. Cái tình hình ấy làm em phải biết cẩn thận hết sức để duy trì CLB, mà một trong các việc đó là nhìn xem trong tươnglai của chúng ta thì ai là người đáng tin cậy. Các bác hiểu ý em chứ?
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 02/06/2005
  3. Yuht

    Yuht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Học ngắm sao từ đầu hè nhưng sao mà khó thế nhỉ ? bầu trời khác hẳn với cái bản đồ sao, các bạn giúp tôi ngắm sao được không?
    Hay là cái bản đồ sao của tôi ..sai nhỉ? Bác nào post lên cho tôi 1 cái được không?
  4. Yuht

    Yuht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Học ngắm sao từ đầu hè nhưng sao mà khó thế nhỉ ? bầu trời khác hẳn với cái bản đồ sao, các bạn giúp tôi ngắm sao được không?
    Hay là cái bản đồ sao của tôi ..sai nhỉ? Bác nào post lên cho tôi 1 cái được không?
  5. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    Thật là mệt!
    Dạo này bù đầu trong công việc!
    Hết học lại làm !Hết làm lại học!
    Không muốn học muốn làm nữa mất!
  6. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    Thật là mệt!
    Dạo này bù đầu trong công việc!
    Hết học lại làm !Hết làm lại học!
    Không muốn học muốn làm nữa mất!
  7. emyeunhungvisao

    emyeunhungvisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Oa oa, theo yêu sách của cô con gál lắm chuyện , cuối cùng thì phòng của tui cũng có thêm một cái cửa sổ nữa( tốn cả xô nuớc bọt mới làm động lòng bố mẹ).Phòng mình đã vốn có 1 cái cửa sổ rồi nhưng nó vô ích vì ở cách xa giường ngủ , mà nhìn ra thì thấy toàn là cây...xoài. Năn nỉ mãi bố đồng ý đục tường ra làm cho cái cửa sổ ngay sát giường (vị trí của nó đương nhiên là do mình chọn. có ông thầy bói nghiệp dư đến nhà kêu là "hướng ni không tốt , dễ bị mất trộm -ặc ặc, có cái cửa sổ mà cũng bày đặt bói với đoán ).Ngày còn nhỏ, mình sợ nhất là mở cửa sổ khi ngủ vì nhìn ra mấy cái cây bên ngoài thấy hình của nó như là cái bóng ma , lại hôm nào có gió nữa thì sợ hết hồn. Giờ thì khác rùi, từ khi có cái cửa sổ mới tối nào cũng mở toang ra. Không phải ai cũng có được cái cửa sổ như của tui đâu : Nhìn ra không bị khuất một chút nào , cả bầu trời phương bắc thu gọn lại trong cái khung cửa rộng hơn một m2, ngắm chán mắt rồi thiêm thiếp đi lúc nào không biết, trong giấc mơ cũng toàn thấy sao là sao.Vậy là ướcmuốn "sleep in the starlight " đã được một nửa, nhưng dù sao sau này lớn lên cũng phải xây ngôi nhà có cái mái vòm bằng thuỷ tinh trong suốt , hay pha lê thì càng tốt
  8. emyeunhungvisao

    emyeunhungvisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Oa oa, theo yêu sách của cô con gál lắm chuyện , cuối cùng thì phòng của tui cũng có thêm một cái cửa sổ nữa( tốn cả xô nuớc bọt mới làm động lòng bố mẹ).Phòng mình đã vốn có 1 cái cửa sổ rồi nhưng nó vô ích vì ở cách xa giường ngủ , mà nhìn ra thì thấy toàn là cây...xoài. Năn nỉ mãi bố đồng ý đục tường ra làm cho cái cửa sổ ngay sát giường (vị trí của nó đương nhiên là do mình chọn. có ông thầy bói nghiệp dư đến nhà kêu là "hướng ni không tốt , dễ bị mất trộm -ặc ặc, có cái cửa sổ mà cũng bày đặt bói với đoán ).Ngày còn nhỏ, mình sợ nhất là mở cửa sổ khi ngủ vì nhìn ra mấy cái cây bên ngoài thấy hình của nó như là cái bóng ma , lại hôm nào có gió nữa thì sợ hết hồn. Giờ thì khác rùi, từ khi có cái cửa sổ mới tối nào cũng mở toang ra. Không phải ai cũng có được cái cửa sổ như của tui đâu : Nhìn ra không bị khuất một chút nào , cả bầu trời phương bắc thu gọn lại trong cái khung cửa rộng hơn một m2, ngắm chán mắt rồi thiêm thiếp đi lúc nào không biết, trong giấc mơ cũng toàn thấy sao là sao.Vậy là ướcmuốn "sleep in the starlight " đã được một nửa, nhưng dù sao sau này lớn lên cũng phải xây ngôi nhà có cái mái vòm bằng thuỷ tinh trong suốt , hay pha lê thì càng tốt
  9. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Này, anh trai em là dân kiến trúc chuyên nghiệp đấy nhé, đến khi đó mà gọi thằng khác đến thi công thì đừng có trách. Ơ nhưng mà làm cho em gái lại không nỡ chém đẹp, không nỡ ăn bớt vật liệu thì không ổn lắm nhỉ . Anh cũng định làm một cái nhà như của em đấy, chỉ sợ không có tiền thôi, mà để đề phòng chắc cái mái vòm phải làm bằng ... kính chống đạn, đắt lắm em gái ơi. Không có đang ngắm sao có kẻ gian đột nhập lại hỏng mất cái kính thiên văn tự làm, phí lắm (ống kính làm bằng ống nhựa PVC, phang thì khoẻ phải biết ) Mà ở nhà anh cũng hay ... thể thao lắm, khi nào muốn tập dượt lại mấy đòn cơ bản lại lấy kính thiên văn ra thay gậy, tiếc là không có đối thủ nên cứ phang tường, chán rồi thì lấy tay đấm tường, kết quả là anh đã làm hỏng 1 cái kính (không phải cái vừa làm đâu), tường thì đã có vết nứt mà tay thì ... trầy trật hết rồi.
    Mai là off giới thiệu kính rồi, ai ở HN đi nhé, anh fangto_mat chán quá, cố gắng mà lên với anh em chứ.
  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Này, anh trai em là dân kiến trúc chuyên nghiệp đấy nhé, đến khi đó mà gọi thằng khác đến thi công thì đừng có trách. Ơ nhưng mà làm cho em gái lại không nỡ chém đẹp, không nỡ ăn bớt vật liệu thì không ổn lắm nhỉ . Anh cũng định làm một cái nhà như của em đấy, chỉ sợ không có tiền thôi, mà để đề phòng chắc cái mái vòm phải làm bằng ... kính chống đạn, đắt lắm em gái ơi. Không có đang ngắm sao có kẻ gian đột nhập lại hỏng mất cái kính thiên văn tự làm, phí lắm (ống kính làm bằng ống nhựa PVC, phang thì khoẻ phải biết ) Mà ở nhà anh cũng hay ... thể thao lắm, khi nào muốn tập dượt lại mấy đòn cơ bản lại lấy kính thiên văn ra thay gậy, tiếc là không có đối thủ nên cứ phang tường, chán rồi thì lấy tay đấm tường, kết quả là anh đã làm hỏng 1 cái kính (không phải cái vừa làm đâu), tường thì đã có vết nứt mà tay thì ... trầy trật hết rồi.
    Mai là off giới thiệu kính rồi, ai ở HN đi nhé, anh fangto_mat chán quá, cố gắng mà lên với anh em chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này