1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Vẽ kỹ thuật thì em làm được.. nhưng bận quá, đến ....tắm còn không kịp... nên không giúp anh được
    Hôm nào rảnh thì mấy anh em mình đi nhậu, nói chuyện chút nhỉ ! Chuyện ngoài lề thôi.... ok?
    à ANH duY sắp lấy vợ hay sao mà tính đến chuyện đó sớm thế ?
    Được bluespider sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 09/06/2005
  2. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Vẽ kỹ thuật thì em làm được.. nhưng bận quá, đến ....tắm còn không kịp... nên không giúp anh được
    Hôm nào rảnh thì mấy anh em mình đi nhậu, nói chuyện chút nhỉ ! Chuyện ngoài lề thôi.... ok?
    à ANH duY sắp lấy vợ hay sao mà tính đến chuyện đó sớm thế ?
    Được bluespider sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 09/06/2005
  3. Shw

    Shw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vâng! Thì em vẫn chưa tốt nghiệp mà. Xây Dựng khác bên Bách Khoa . Mỗi kì 2, 3 cái đồ án , chứ Bách Khoa chỉ năm cuối mới có đồ án TN thôi.
    Ờ..nói như vậy là cu Nhện với cu Rag không đi đuợc à. Chán nhỉ, lại phải thức trắng mấy ngày nữa rồi. ( người tôi giờ như con cò...vậy mà chẳng ai thương tôi cả. Hix...toàn trường đang đến mùa lũ, ai cũng có người giúp, mỗi mình cô đơn, đời sao bất công tệ bạc với mình thế " lày "....hu hu... "...Thôi chết, 9 giờ tối rồi, chúc anh em vui vẻ....tui chuồn đây!
  4. Shw

    Shw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vâng! Thì em vẫn chưa tốt nghiệp mà. Xây Dựng khác bên Bách Khoa . Mỗi kì 2, 3 cái đồ án , chứ Bách Khoa chỉ năm cuối mới có đồ án TN thôi.
    Ờ..nói như vậy là cu Nhện với cu Rag không đi đuợc à. Chán nhỉ, lại phải thức trắng mấy ngày nữa rồi. ( người tôi giờ như con cò...vậy mà chẳng ai thương tôi cả. Hix...toàn trường đang đến mùa lũ, ai cũng có người giúp, mỗi mình cô đơn, đời sao bất công tệ bạc với mình thế " lày "....hu hu... "...Thôi chết, 9 giờ tối rồi, chúc anh em vui vẻ....tui chuồn đây!
  5. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Nghe emyeunhungvisao kể cái vụ ngắm sao lúc sắp ngủ mới nhớ , cách đây không lâu, vào một đêm sau trăng rằm, trăng mọc khá trễ . Chẳng biết sao bữa đó lúc lên giường ngủ thì cái ánh trăng sáng rực len qua ô cửa kính rất hẹp phía trên chiếu thẳng vào ngay mặt em . Mặt trăng đẹp quá, và một cảm thú vị khi ngắm được trăng ngay trên cái giường của mình , cửa thì đóng kín . Thế là cứ nằm đấy mà trằng trọc, không tài nào ngủ được , cứ nhắm mắt một lúc lại mở ra xem "ông trăng" đi tới đâu rồi . Cứ thế cho đến tận 2h sáng (hổng bít phải hông nữa) .... đuối quá nên ngủ lúc nào chẳng hay . Đến sáng hôm sau tỉnh dậy , thấy mình đang nằm chèo queo tận cuối cái giường ..... Kết quả kết một đêm lê lết theo ánh trăng lúc nào không biết
    To anh Rag : Nhớ nhé , mai mốt em gọi anh thiết kế cho em một cái mái vòm bằng kính chống đạn nhé, để khỏi phải lết theo như cái đêm hôm đó nữa
  6. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Nghe emyeunhungvisao kể cái vụ ngắm sao lúc sắp ngủ mới nhớ , cách đây không lâu, vào một đêm sau trăng rằm, trăng mọc khá trễ . Chẳng biết sao bữa đó lúc lên giường ngủ thì cái ánh trăng sáng rực len qua ô cửa kính rất hẹp phía trên chiếu thẳng vào ngay mặt em . Mặt trăng đẹp quá, và một cảm thú vị khi ngắm được trăng ngay trên cái giường của mình , cửa thì đóng kín . Thế là cứ nằm đấy mà trằng trọc, không tài nào ngủ được , cứ nhắm mắt một lúc lại mở ra xem "ông trăng" đi tới đâu rồi . Cứ thế cho đến tận 2h sáng (hổng bít phải hông nữa) .... đuối quá nên ngủ lúc nào chẳng hay . Đến sáng hôm sau tỉnh dậy , thấy mình đang nằm chèo queo tận cuối cái giường ..... Kết quả kết một đêm lê lết theo ánh trăng lúc nào không biết
    To anh Rag : Nhớ nhé , mai mốt em gọi anh thiết kế cho em một cái mái vòm bằng kính chống đạn nhé, để khỏi phải lết theo như cái đêm hôm đó nữa
  7. Circlops

    Circlops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    to anh Nguyên: đầu tuần au anh còn cần không thì em qua, cuối tuần này em phải về Nam Định, định sáng thứ 6 qua anh thì lại dính vào chút việc nên cũng chịu nốt, tuần sau em nghi ôn thi cả tuần rồi.
    to Orion: ờ, khỏi dặn, có chú gọi anh càng ... đỡ .... thất nghiệp, khi nào làm cứ gọi, thằng khác nó ăn bớt nhiều chứ anh có ăn đểu cũng ít thôi Nhà 50 năm, anh xây cho chú ở được hẳn ... 30 năm
  8. Circlops

    Circlops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    to anh Nguyên: đầu tuần au anh còn cần không thì em qua, cuối tuần này em phải về Nam Định, định sáng thứ 6 qua anh thì lại dính vào chút việc nên cũng chịu nốt, tuần sau em nghi ôn thi cả tuần rồi.
    to Orion: ờ, khỏi dặn, có chú gọi anh càng ... đỡ .... thất nghiệp, khi nào làm cứ gọi, thằng khác nó ăn bớt nhiều chứ anh có ăn đểu cũng ít thôi Nhà 50 năm, anh xây cho chú ở được hẳn ... 30 năm
  9. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Được một hôm hết mình với mấy thằng chiến hữu cùng lớp thì ... mệt quá, hơn một ngày rồi vẫn mệt, mà lại còn phải lo dọn chiến trường nữa chứ :(( ... sao chúng nó lại chọn đúng nhà mình không biết?
    Dạo này mạng TTVN nhiều chuyện buồn cười thật, mà chả hiểu sao cứ mỗi lần mình vào box Vật lí viết bài là lại có một thằng bênh hoạn xuất hiện sửa vào đó thành những lời vô văn hoá và sau đó thì cái của bênh hoạn đấy chả thấy bị xử lí mà chỉ thấy bài của mình bị xoá với thông báo là "đã mất 5G". Bố khỉ, càng này mình cáng thấy cái xã hội này công bằng kì lạ :))
  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Được một hôm hết mình với mấy thằng chiến hữu cùng lớp thì ... mệt quá, hơn một ngày rồi vẫn mệt, mà lại còn phải lo dọn chiến trường nữa chứ :(( ... sao chúng nó lại chọn đúng nhà mình không biết?
    Dạo này mạng TTVN nhiều chuyện buồn cười thật, mà chả hiểu sao cứ mỗi lần mình vào box Vật lí viết bài là lại có một thằng bênh hoạn xuất hiện sửa vào đó thành những lời vô văn hoá và sau đó thì cái của bênh hoạn đấy chả thấy bị xử lí mà chỉ thấy bài của mình bị xoá với thông báo là "đã mất 5G". Bố khỉ, càng này mình cáng thấy cái xã hội này công bằng kì lạ :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này