1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thôi bỏ đi rag, nóng nảy quá là mất tỉnh táo đấy.
    Còn có anh công nhận là chú đúng, nó sai mà
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thôi bỏ đi rag, nóng nảy quá là mất tỉnh táo đấy.
    Còn có anh công nhận là chú đúng, nó sai mà
  3. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hơ...bọn này rắc rối ghê. Nói nhiều mệt wá......
    Chép bài thơ đọc vui đi
    "Một đường Một đường cong khép kín một vòng tròn
    Nỗi khát khao khép kín chút mộng son
    Tình yêu Em khép đời Anh im lặng
    Ôm tương tư như thể ngắm trăng non
    Nửa đường cong không trọn một vòng tròn
    Em ra đi anh vỡ mộng tình son
    Lòng hiu quạnh từng đêm đông giá lạnh
    Se nỗi buồn thành sợi chỉ cô đơn.."​
    --------------------------
    He he...hay hông?
    Tiện tay copy vài bài nữa nhé.
    Được NguyenTuNguyen sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 22/06/2005
  4. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hơ...bọn này rắc rối ghê. Nói nhiều mệt wá......
    Chép bài thơ đọc vui đi
    "Một đường Một đường cong khép kín một vòng tròn
    Nỗi khát khao khép kín chút mộng son
    Tình yêu Em khép đời Anh im lặng
    Ôm tương tư như thể ngắm trăng non
    Nửa đường cong không trọn một vòng tròn
    Em ra đi anh vỡ mộng tình son
    Lòng hiu quạnh từng đêm đông giá lạnh
    Se nỗi buồn thành sợi chỉ cô đơn.."​
    --------------------------
    He he...hay hông?
    Tiện tay copy vài bài nữa nhé.
    Được NguyenTuNguyen sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 22/06/2005
  5. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Nhớ Bạn Phương Trời
    Trần Tế Xương
    Ta nhớ người xa cách núi sông
    Người xa xa lắm, nhớ ta không?
    Sao đang vui vẽ ra buồn bã?
    Vừa mới quen nhau đã lạ lùng!
    Khi nhớ nhớ cùng trong mộng tưởng,
    Nỗi riêng riêng cả đến tình chung.
    Tưong tư lọ phải là mưa gió
    Một ngọn đèn xanh trống điểm thùng
    --------------------*-----------------​
  6. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Nhớ Bạn Phương Trời
    Trần Tế Xương
    Ta nhớ người xa cách núi sông
    Người xa xa lắm, nhớ ta không?
    Sao đang vui vẽ ra buồn bã?
    Vừa mới quen nhau đã lạ lùng!
    Khi nhớ nhớ cùng trong mộng tưởng,
    Nỗi riêng riêng cả đến tình chung.
    Tưong tư lọ phải là mưa gió
    Một ngọn đèn xanh trống điểm thùng
    --------------------*-----------------​
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    Rag này, bọn anh ủng hộ chú nhưng mà chú cũng bớt nóng tính đi chứ nhỉ
  8. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    Rag này, bọn anh ủng hộ chú nhưng mà chú cũng bớt nóng tính đi chứ nhỉ
  9. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đã dặn lòng đừng bao giờ
    buồn khổ
    Chuyện cuộc đời có quan
    trọng gì đâu?
    Sáng biển thẩm xanh, trưa đã
    bạc màu
    Đang nắng lửa trời bổng
    mưa tầm tả
    Mầm non nhú thoắt đến ngày
    rụng lá
    Bóng mây đen không đứng mãi trên
    trời,
    Những dòng sông cứ mãi miết trôi
    Cánh chim nào chịu vùi trong tổ ấm?
    Và em chẳng mãi là thiếu nử,
    Có gì dâu mà sợ sự đổi thay?
    Dẫu tình duyên đã thắm bao ngày
    Dẫu dài quá cũng phôi pha già cổi.
    Đã dặn lòng đừng bao giờ
    buồn tủi
    Mỗi khi anh hờ hửng quay đi,
    Những chân trời mới lạ phía xa
    kia
    Anh đâu nở buộc em trong nhàm chán?
    Những ánh nhìn thương biết bao
    nhiêu
    Lặn vào tim thoảng thốt một
    thời yêu
    Quá khứ đẹp chẳng níu kéo
    được nhau
    Nhưng tất cả có gì đâu quan
    trọng?
    Phải tan vỡ cách chia đừng
    đau đớn
    Qua mùa mưa bảo gió lại bình yên./.
    ( hong biet cai topic Thơ nó nằm đâu ấy nhỉ? ....tim lai post ít bài...cái đã ! ) mấy ngày thi cử bận rộn, căng thẳng, tự dưng đâm ra lãng mạn thế này không biết

  10. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đã dặn lòng đừng bao giờ
    buồn khổ
    Chuyện cuộc đời có quan
    trọng gì đâu?
    Sáng biển thẩm xanh, trưa đã
    bạc màu
    Đang nắng lửa trời bổng
    mưa tầm tả
    Mầm non nhú thoắt đến ngày
    rụng lá
    Bóng mây đen không đứng mãi trên
    trời,
    Những dòng sông cứ mãi miết trôi
    Cánh chim nào chịu vùi trong tổ ấm?
    Và em chẳng mãi là thiếu nử,
    Có gì dâu mà sợ sự đổi thay?
    Dẫu tình duyên đã thắm bao ngày
    Dẫu dài quá cũng phôi pha già cổi.
    Đã dặn lòng đừng bao giờ
    buồn tủi
    Mỗi khi anh hờ hửng quay đi,
    Những chân trời mới lạ phía xa
    kia
    Anh đâu nở buộc em trong nhàm chán?
    Những ánh nhìn thương biết bao
    nhiêu
    Lặn vào tim thoảng thốt một
    thời yêu
    Quá khứ đẹp chẳng níu kéo
    được nhau
    Nhưng tất cả có gì đâu quan
    trọng?
    Phải tan vỡ cách chia đừng
    đau đớn
    Qua mùa mưa bảo gió lại bình yên./.
    ( hong biet cai topic Thơ nó nằm đâu ấy nhỉ? ....tim lai post ít bài...cái đã ! ) mấy ngày thi cử bận rộn, căng thẳng, tự dưng đâm ra lãng mạn thế này không biết

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này