1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Em quá nóng đấy . Nóng lên chẳng được tích sự gì đâu . Hãy làm những điều mình cho là đúng , không cần nói nhiều .
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Em quá nóng đấy . Nóng lên chẳng được tích sự gì đâu . Hãy làm những điều mình cho là đúng , không cần nói nhiều .
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Em hiểu rồi mà, em sẽ không nóng nữa vì em cũng chả còn gì để nói với mấy thằng cặn bã đó.
    to anh Thành: em lúc đó cũng chỉ nóng với luc chó đó thôi, chúng nó cần biết chúng nó là loại nào. Ai vẫn còn là CLB TVH thì mời đợi sang tháng sau, còn ai không thích mà vẫn thích ở đây thì cứ tự nhiên.
    anh Tú, đề nghị của anh mong anh giải quyết ngay giúp, em không còn lưu luyến gì cái mạng này nữa, em có quyền đòi lại đóng góp của em.
    Namte, xin lỗi, nhưng có vẻ ông không hiểu tôi rồi, ông nghĩ rằng tôi bao biện? Đúng, nhưng những gì tôi nói là sự thật, nếu ông ko biết sự thật đó thì copy lại cho những người như anh Tú, anh Nguyên xem xem. Làm vậy để tôi với ông hiểu nhau hơn thôi, còn với bọn admin đó, tôi không quan tâm đâu. Cũng vì tôi nghĩ cho ông nên mới ăn nói tử tế thế bằng nick của ông tại TMG, còn những thằng như RW hay cái tên Admin (có lẽ cũng là thằng RW, hoặc là thằng Thắng Beethoven gì đó) tôi đâu có cần, đừng có méo mó sự việc như thế!
    Chào!
    Một lần nữa cảm ơn các bạn, tất cả những lời cảm ơn như tôi đã nói ở "Nội qui, đăng kí..." và vì cả những gì tôi đã có được khi được quen các bạn 3 năm nay nữa!
    Thôi, tôi phải sang chia tay anh em box Nam Định của tôi đây, dù sao tôi cũng không chỉ không tham gia TV, VLmà sẽ bỏ cái mạng chết tiệt này vĩnh viễn.
    Các bài viết và tâm huyết của tôi một phần hiện đang lưu giữ tại http://tuanson.net.tc , ngoài ra tôi đã dành cả cho www.thienvanvietnam.com sẽ ra đời trong 1 tháng nữa. Nếu các bạn muốn trao đổi thêm thì mời qua http://tuanson.net.tc của tôi tham klhảo và trao đổi. Xin các bạn đừng hiểu rằng tôi quay lưng lại với CLB, tôi mãi sống vì CLB Thiên văn, tôi chỉ rời cái diễn đàn đầy sự bất công và bọn cặn bã này thôi. CLB của chúng ta thì sẽ còn mãi, các bạn hãy tin rằng cái web có thể không là gì nhưng CLB, VACA của chúng ta thì sẽ hàng ngàn lần hơn cái mạng này. Mong các bạn sẽ tiếp tục giúp tôi xây dựng VACA vững mạnh.
    Dù sao thì những kỉ niệm về những gì tôi đã được tranh luận cùng các bạn ở đây sẽ mãi còn trong tim tôi
    Vĩnh biệt!
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Em hiểu rồi mà, em sẽ không nóng nữa vì em cũng chả còn gì để nói với mấy thằng cặn bã đó.
    to anh Thành: em lúc đó cũng chỉ nóng với luc chó đó thôi, chúng nó cần biết chúng nó là loại nào. Ai vẫn còn là CLB TVH thì mời đợi sang tháng sau, còn ai không thích mà vẫn thích ở đây thì cứ tự nhiên.
    anh Tú, đề nghị của anh mong anh giải quyết ngay giúp, em không còn lưu luyến gì cái mạng này nữa, em có quyền đòi lại đóng góp của em.
    Namte, xin lỗi, nhưng có vẻ ông không hiểu tôi rồi, ông nghĩ rằng tôi bao biện? Đúng, nhưng những gì tôi nói là sự thật, nếu ông ko biết sự thật đó thì copy lại cho những người như anh Tú, anh Nguyên xem xem. Làm vậy để tôi với ông hiểu nhau hơn thôi, còn với bọn admin đó, tôi không quan tâm đâu. Cũng vì tôi nghĩ cho ông nên mới ăn nói tử tế thế bằng nick của ông tại TMG, còn những thằng như RW hay cái tên Admin (có lẽ cũng là thằng RW, hoặc là thằng Thắng Beethoven gì đó) tôi đâu có cần, đừng có méo mó sự việc như thế!
    Chào!
    Một lần nữa cảm ơn các bạn, tất cả những lời cảm ơn như tôi đã nói ở "Nội qui, đăng kí..." và vì cả những gì tôi đã có được khi được quen các bạn 3 năm nay nữa!
    Thôi, tôi phải sang chia tay anh em box Nam Định của tôi đây, dù sao tôi cũng không chỉ không tham gia TV, VLmà sẽ bỏ cái mạng chết tiệt này vĩnh viễn.
    Các bài viết và tâm huyết của tôi một phần hiện đang lưu giữ tại http://tuanson.net.tc , ngoài ra tôi đã dành cả cho www.thienvanvietnam.com sẽ ra đời trong 1 tháng nữa. Nếu các bạn muốn trao đổi thêm thì mời qua http://tuanson.net.tc của tôi tham klhảo và trao đổi. Xin các bạn đừng hiểu rằng tôi quay lưng lại với CLB, tôi mãi sống vì CLB Thiên văn, tôi chỉ rời cái diễn đàn đầy sự bất công và bọn cặn bã này thôi. CLB của chúng ta thì sẽ còn mãi, các bạn hãy tin rằng cái web có thể không là gì nhưng CLB, VACA của chúng ta thì sẽ hàng ngàn lần hơn cái mạng này. Mong các bạn sẽ tiếp tục giúp tôi xây dựng VACA vững mạnh.
    Dù sao thì những kỉ niệm về những gì tôi đã được tranh luận cùng các bạn ở đây sẽ mãi còn trong tim tôi
    Vĩnh biệt!
  5. lyra_vega

    lyra_vega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    1h 15?T 24.06.07
    Đêm nay nghe nói ở nhà trời mưa giông ầm ào. Cứ mưa thì dù ở đâu cũng thấy nhớ nhà. Gọi điện về nhà mà chẳng biết nói gì cả, rời rạc vài câu rồi thôi. Gọi cho đứa bạn cũng không được. Chẳng biết ở nhà mọi người đang làm gì?
    Mọi người là ai? Chẳng biết nữa. Chỉ biết là có nhiều người đang ngủ và nhiều người đang thức. Vì không ngủ được hoặc vì nghĩ ngợi về điều gì đó, chỉ mình mình biết được. Nhận được lời nhắn của Namte lại nhớ đến quán cà phê trên đường Láng Hạ. Cũng đã biết bao buổi chiều ngồi đó cùng những người bạn rồi. Chẳng biết gì nhiều về TVH nhưng vẫn thấy yêu thích cái không khí đó, yêu những người bạn trẻ tuổi luôn cháy trong mình đam mê về TVH, những người bạn thật đặc biệt.
    Người bạn đầu tiên mà tôi nói chuyện thực sự đó là NguyenTuNguyen. Đầu tiên Nguyên tưởng tôi là con trai và chúng tôi đã hẹn hò nhau đến trường Ngoại Thương?tán tỉnh các cô gái xinh đẹp. Chẳng biết vì lẽ gì mà tôi và Nguyên đã hẹn nhau sẽ là bạn. Đã hẹn thì sẽ nhớ mãi thôi. Thỉnh thoảng cũng gặp nhau nói chuyện trên trời dưới bể. Tôi nhớ có hỏi Nguyên sau này sẽ làm gì. Lúc đó có một cái xe rác khổng lồ đi ngang qua, Nguyên chỉ cái xe đó và cười. Tôi không hiểu người bạn này nhiều lắm, như bao người mà tôi quen ở box TVH nhưng một cảm giác rất tự nhiên đó là khi nào cần thì cũng có thể gặp nhau. Dạo này NguyenTuNguyen đang ra sao tôi cũng chẳng biết, nhưng tôi vẫn lên mạng và đọc thơ của Nguyên đều đều(chắc là đang yêu đương và bù đầu lắm đây, chẳng biết có còn nhiều ý tưởng?làm giầu nữa không Nguyên?).
    Đúng ra, sở dĩ tôi quen NguyenTuNguyen là vì Rag cho Nguyên nick của tôi. Nhớ hồi đầu mới vào, viết bài tùm lum và chẳng thèm đọc nội quy của box gì hết, đã thế lại còn đòi Rag set danh hiệu thành viên. Sau này đọc lại mấy cái quy định như thế nào mới là một thành viên của box thì thấy xấu hổ lắm, đòi Rag xoá cái danh hiệu thành viên đi nhưng có lẽ Rag bận quá nên chẳng nhớ nổi. Người đầu tiên tôi gặp trong box TVH là Rag. Sau bao lần hẹn hò offline không thành, cuối cùng tôi cũng đến được quán cà phê có biển màu xanh theo lời Rag chỉ dẫn. Ngồi trong góc bàn là Rag đang chờ các thành viên đến. Chúng tôi rất dễ dàng làm quen và trò chuyện. Từ đó đến giờ tôi có thể đưa ra một nhận xét của riêng mình về Rag đó là một người thật nóng tính, và hơi?ngốc nghếch nữa(chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi). Ngốc nghếch đến nỗi bao lần chẳng thể khống chế bản thân mình rồi hành động? như một đứa trẻ vậy. Nhưng tôi chẳng bao giờ thấy giận Rag cả. Chỉ vì Rag là Rag, tôi yêu quý và quý trọng cái nhiệt huyết ở Rag. Nhiều lúc tôi nghĩ, sức mạnh ở đâu ra mà Rag vượt qua được bao điều phiền muộn mà box TVH đem lại cho Rag. Quan trọng hơn với tôi là qua thời gian, tôi hiểu Rag nhiều hơn mặc dù chỉ qua những cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Và tôi nghĩ, trong một tập thể, có người thế này thì cũng có người thế kia. Người ta phải biết bù trừ cho nhau, có người đứng trên thì phải có người ngồi dưới. Quan trọng nhất là phải hiểu nhau và biết hỗ trợ cho ưu thế của mỗi người phát huy và hạn chế thì được khắc phục. Qua thời gian, mỗi người sẽ tìm được một vị trí thích hợp của mình trong tập thể đó. Tôi lại nghĩ, giá mà Rag có được sự hỗ trợ tốt hơn. Có lẽ bao người trong box TVH cũng có cùng suy nghĩ như tôi. Rag là một người tốt, và đó là điều không thể phủ nhận, cũng là điều quan trọng nhất để tôi và bao người luôn ủng hộ và ở bên Rag mỗi lúc box TVH gặp khó khăn và khủng hoảng(như hiện giờ). Và theo tôi vị trí của Rag cũng đã rất rõ ràng, không ai thay thế được. Tôi cứ tưởng Rag phải biết điều đó nhưng cậu ấy đang tự lừa dối mình, buông mình trôi theo cảm xúc hiện tại(căm ghét, tức giận, buồn, tổn thương, thất vọng, và cả ích kỷ nữa...). Tôi chỉ muốn nói với Rag là hãy vượt qua chính mình! Chẳng phải ai trong cuộc sống cũng có những sóng gió, những ngày u ám và tồi tệ. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để tự hoàn thiện mình sao?
    Bây giờ ở nhà đã hết mưa chưa nhỉ? Ở đây tôi thường mong mưa để có được cái cảm giác nhớ thương?không chê vào đâu được. Nơi tôi ở là một nơi thật lý tưởng cho việc ngắm sao. Có một khu vườn thật đẹp trước nhà và trời thì đủ trong để nhìn thấy đủ mọi chòm sao vào thời gian này. Mỗi lần nhìn lên trời là tôi lại thầm ước gì có các bạn ở box TVH ở đây, sẽ tha hồ ngắm sao mà chẳng phải hẹn hò và chờ đợi lâu như thế. Đơn giản lắm, chỉ cần ngồi xuống bãi cỏ và ngửa cổ lên thôi. Mùa hè đến rồi và khu vườn trở nên ẩm ướt. Tôi thường sợ những nơi ẩm và tối. Nhưng nếu có các bạn thì sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn rồi. Tôi đang mong được về nhà lắm đây. Mong được gặp các bạn trong một buổi tối mùa thu trời trong rồi cùng nhau ngắm sao. Và mong nhất là được ngồi nghe và nhìn thấy ánh lửa của niềm đam mê trong mắt mỗi người khi nhắc đến bầu trời và TVH. Tôi thích điều đó và vì vậy tôi đến với các bạn. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Tôi cũng thích những con người lãng mạn trong cái vẻ thô ráp. Khám phá ra được điều đó là một món quà tuyệt vời đối với tôi.
    Còn Namte, anh Nohellandheaven?tôi dường như chỉ quen có từng ấy người mà sao dành nhiều tình cảm cho box TVH đến vậy? Có ai lúc này ở nhà thấy mưa giông mà bỏ hết mọi thứ, ngồi lại với mình một chút không? Nếu vậy chắc ngày mai sẽ tươi tắn hơn. Tôi cũng đang tưởng tượng ra một cơn mưa giông đây...
    Được lyra_vega sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 24/06/2005
  6. lyra_vega

    lyra_vega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    1h 15?T 24.06.07
    Đêm nay nghe nói ở nhà trời mưa giông ầm ào. Cứ mưa thì dù ở đâu cũng thấy nhớ nhà. Gọi điện về nhà mà chẳng biết nói gì cả, rời rạc vài câu rồi thôi. Gọi cho đứa bạn cũng không được. Chẳng biết ở nhà mọi người đang làm gì?
    Mọi người là ai? Chẳng biết nữa. Chỉ biết là có nhiều người đang ngủ và nhiều người đang thức. Vì không ngủ được hoặc vì nghĩ ngợi về điều gì đó, chỉ mình mình biết được. Nhận được lời nhắn của Namte lại nhớ đến quán cà phê trên đường Láng Hạ. Cũng đã biết bao buổi chiều ngồi đó cùng những người bạn rồi. Chẳng biết gì nhiều về TVH nhưng vẫn thấy yêu thích cái không khí đó, yêu những người bạn trẻ tuổi luôn cháy trong mình đam mê về TVH, những người bạn thật đặc biệt.
    Người bạn đầu tiên mà tôi nói chuyện thực sự đó là NguyenTuNguyen. Đầu tiên Nguyên tưởng tôi là con trai và chúng tôi đã hẹn hò nhau đến trường Ngoại Thương?tán tỉnh các cô gái xinh đẹp. Chẳng biết vì lẽ gì mà tôi và Nguyên đã hẹn nhau sẽ là bạn. Đã hẹn thì sẽ nhớ mãi thôi. Thỉnh thoảng cũng gặp nhau nói chuyện trên trời dưới bể. Tôi nhớ có hỏi Nguyên sau này sẽ làm gì. Lúc đó có một cái xe rác khổng lồ đi ngang qua, Nguyên chỉ cái xe đó và cười. Tôi không hiểu người bạn này nhiều lắm, như bao người mà tôi quen ở box TVH nhưng một cảm giác rất tự nhiên đó là khi nào cần thì cũng có thể gặp nhau. Dạo này NguyenTuNguyen đang ra sao tôi cũng chẳng biết, nhưng tôi vẫn lên mạng và đọc thơ của Nguyên đều đều(chắc là đang yêu đương và bù đầu lắm đây, chẳng biết có còn nhiều ý tưởng?làm giầu nữa không Nguyên?).
    Đúng ra, sở dĩ tôi quen NguyenTuNguyen là vì Rag cho Nguyên nick của tôi. Nhớ hồi đầu mới vào, viết bài tùm lum và chẳng thèm đọc nội quy của box gì hết, đã thế lại còn đòi Rag set danh hiệu thành viên. Sau này đọc lại mấy cái quy định như thế nào mới là một thành viên của box thì thấy xấu hổ lắm, đòi Rag xoá cái danh hiệu thành viên đi nhưng có lẽ Rag bận quá nên chẳng nhớ nổi. Người đầu tiên tôi gặp trong box TVH là Rag. Sau bao lần hẹn hò offline không thành, cuối cùng tôi cũng đến được quán cà phê có biển màu xanh theo lời Rag chỉ dẫn. Ngồi trong góc bàn là Rag đang chờ các thành viên đến. Chúng tôi rất dễ dàng làm quen và trò chuyện. Từ đó đến giờ tôi có thể đưa ra một nhận xét của riêng mình về Rag đó là một người thật nóng tính, và hơi?ngốc nghếch nữa(chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi). Ngốc nghếch đến nỗi bao lần chẳng thể khống chế bản thân mình rồi hành động? như một đứa trẻ vậy. Nhưng tôi chẳng bao giờ thấy giận Rag cả. Chỉ vì Rag là Rag, tôi yêu quý và quý trọng cái nhiệt huyết ở Rag. Nhiều lúc tôi nghĩ, sức mạnh ở đâu ra mà Rag vượt qua được bao điều phiền muộn mà box TVH đem lại cho Rag. Quan trọng hơn với tôi là qua thời gian, tôi hiểu Rag nhiều hơn mặc dù chỉ qua những cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Và tôi nghĩ, trong một tập thể, có người thế này thì cũng có người thế kia. Người ta phải biết bù trừ cho nhau, có người đứng trên thì phải có người ngồi dưới. Quan trọng nhất là phải hiểu nhau và biết hỗ trợ cho ưu thế của mỗi người phát huy và hạn chế thì được khắc phục. Qua thời gian, mỗi người sẽ tìm được một vị trí thích hợp của mình trong tập thể đó. Tôi lại nghĩ, giá mà Rag có được sự hỗ trợ tốt hơn. Có lẽ bao người trong box TVH cũng có cùng suy nghĩ như tôi. Rag là một người tốt, và đó là điều không thể phủ nhận, cũng là điều quan trọng nhất để tôi và bao người luôn ủng hộ và ở bên Rag mỗi lúc box TVH gặp khó khăn và khủng hoảng(như hiện giờ). Và theo tôi vị trí của Rag cũng đã rất rõ ràng, không ai thay thế được. Tôi cứ tưởng Rag phải biết điều đó nhưng cậu ấy đang tự lừa dối mình, buông mình trôi theo cảm xúc hiện tại(căm ghét, tức giận, buồn, tổn thương, thất vọng, và cả ích kỷ nữa...). Tôi chỉ muốn nói với Rag là hãy vượt qua chính mình! Chẳng phải ai trong cuộc sống cũng có những sóng gió, những ngày u ám và tồi tệ. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để tự hoàn thiện mình sao?
    Bây giờ ở nhà đã hết mưa chưa nhỉ? Ở đây tôi thường mong mưa để có được cái cảm giác nhớ thương?không chê vào đâu được. Nơi tôi ở là một nơi thật lý tưởng cho việc ngắm sao. Có một khu vườn thật đẹp trước nhà và trời thì đủ trong để nhìn thấy đủ mọi chòm sao vào thời gian này. Mỗi lần nhìn lên trời là tôi lại thầm ước gì có các bạn ở box TVH ở đây, sẽ tha hồ ngắm sao mà chẳng phải hẹn hò và chờ đợi lâu như thế. Đơn giản lắm, chỉ cần ngồi xuống bãi cỏ và ngửa cổ lên thôi. Mùa hè đến rồi và khu vườn trở nên ẩm ướt. Tôi thường sợ những nơi ẩm và tối. Nhưng nếu có các bạn thì sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn rồi. Tôi đang mong được về nhà lắm đây. Mong được gặp các bạn trong một buổi tối mùa thu trời trong rồi cùng nhau ngắm sao. Và mong nhất là được ngồi nghe và nhìn thấy ánh lửa của niềm đam mê trong mắt mỗi người khi nhắc đến bầu trời và TVH. Tôi thích điều đó và vì vậy tôi đến với các bạn. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Tôi cũng thích những con người lãng mạn trong cái vẻ thô ráp. Khám phá ra được điều đó là một món quà tuyệt vời đối với tôi.
    Còn Namte, anh Nohellandheaven?tôi dường như chỉ quen có từng ấy người mà sao dành nhiều tình cảm cho box TVH đến vậy? Có ai lúc này ở nhà thấy mưa giông mà bỏ hết mọi thứ, ngồi lại với mình một chút không? Nếu vậy chắc ngày mai sẽ tươi tắn hơn. Tôi cũng đang tưởng tượng ra một cơn mưa giông đây...
    Được lyra_vega sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 24/06/2005
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đừng dằn vặt, và đừng tiếc nuối. Cái qua rồi không bao giờ lấy lại được.
    Quan trọng hơn là nhìn lại để mà thấy sẽ làm cái gì, sẽ sống thế nào.
    Các bạn quý nhau, vâng, quý nhau; các bạn ghét Admin lắm, vâng, ghét lắm. Ai ở đây đọc cũng thấy thế cả. Điều đó không có gì sai.
    Nhưng các bạn có đoàn kết được không? Điều này mọi người tự trả lời. Những Mod, thành viên tích cực, hội trưởng hội phó.... đã có đoàn kết, thống nhất với nhau không? Trong công việc ngoài đời (offline) và trên mạng (online)?. Một lời không vừa lòng nhau kéo theo lời nữa, lời nữa,...,
    Những ai ở đây lâu hẳn đều nhận thấy những cuộc chiến không phải chỉ bây giờ mới xuất hiện, mà đã nổ ra từ cả năm nay rồi, dù ỉm đi, dù vẫn gặp nhau cười nói ngoài đời, nhưng trên mạng thì ngôn từ thật là phong phú. Không ở box này thì sang box khác,.....
    Vậy đấy, tiếc nuối - nên chăng, khi mà chính mình chưa đòan kết với mình.
    Phản đối Admin - nên chăng, khi mà chính ta còn cãi vã với ta ???
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đừng dằn vặt, và đừng tiếc nuối. Cái qua rồi không bao giờ lấy lại được.
    Quan trọng hơn là nhìn lại để mà thấy sẽ làm cái gì, sẽ sống thế nào.
    Các bạn quý nhau, vâng, quý nhau; các bạn ghét Admin lắm, vâng, ghét lắm. Ai ở đây đọc cũng thấy thế cả. Điều đó không có gì sai.
    Nhưng các bạn có đoàn kết được không? Điều này mọi người tự trả lời. Những Mod, thành viên tích cực, hội trưởng hội phó.... đã có đoàn kết, thống nhất với nhau không? Trong công việc ngoài đời (offline) và trên mạng (online)?. Một lời không vừa lòng nhau kéo theo lời nữa, lời nữa,...,
    Những ai ở đây lâu hẳn đều nhận thấy những cuộc chiến không phải chỉ bây giờ mới xuất hiện, mà đã nổ ra từ cả năm nay rồi, dù ỉm đi, dù vẫn gặp nhau cười nói ngoài đời, nhưng trên mạng thì ngôn từ thật là phong phú. Không ở box này thì sang box khác,.....
    Vậy đấy, tiếc nuối - nên chăng, khi mà chính mình chưa đòan kết với mình.
    Phản đối Admin - nên chăng, khi mà chính ta còn cãi vã với ta ???
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    thật là đáng tiếc, chỉ là 1 que diêm thôi mà cũng có thể bùng lên thành 1 vụ cháy rừng. Đáng tiếc thật đấy
    Nếu muốn dập được đám cháy rừng này thì có lẽ cần phải dùng đến mấy boom Beer mất thôi .............................
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    thật là đáng tiếc, chỉ là 1 que diêm thôi mà cũng có thể bùng lên thành 1 vụ cháy rừng. Đáng tiếc thật đấy
    Nếu muốn dập được đám cháy rừng này thì có lẽ cần phải dùng đến mấy boom Beer mất thôi .............................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này