1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    báo cáo với các bác, em mới thu nạp được 1 Nữ đệ tử ạ, nó giống em cực kỳ : thích thiên van học,hay nghe rock và khoái MU cực kỳ.
    Chúc mừng em đi nào
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    báo cáo với các bác, em mới thu nạp được 1 Nữ đệ tử ạ, nó giống em cực kỳ : thích thiên van học,hay nghe rock và khoái MU cực kỳ.
    Chúc mừng em đi nào
  3. intoDream

    intoDream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Anh và cuội
    Hòn cuội nghĩ suy gì
    Cuội sống hoài không chết?
    Cái anh gọi vô tri
    Chính là điều chưa biết.
    Đêm mơ rượu bèn dậy uống

    Mơ rượu nên dậy rót
    Nhớ gì sao xót xa
    Không có bạn chạm cốc
    Thì ta chạm vào ta.

    Vơ vẩn

    Một giọt đèn khêu một nỗi ai
    Vòm đêm trôi khuất cửa song ngoài
    Chòm sao gió bật tung hàng cúc
    Ngực trời cài vội nút sao mai.

    -------------------------
    ( bản sao của Into Dreams )
    Được intodream sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 01/07/2005
  4. intoDream

    intoDream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    (Gửi Lyra_vega)
    Làm nghề gì Ư? Có ý tưởng làm giàu không ư? Ừhm :
    Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc.
    Nợ tang bồng vay trả, trả vay.
    Chí làm trai Nam, Bắc, Đông, Tây,
    Cho phỉ sức vẩy vùng trong bốn bể.
    Nhân sinh tự cổ thùy vô tử,
    Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.
    Đã chắc rằng ai nhục ai vinh,
    Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ.
    Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ,
    Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong.
    Chí những toan xẻ núi lấp sông,
    Làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ.
    Đường mây rộng thênh thênh cử bộ,
    Nợ tang bồng trang trắng, vỗ tay reo
    Thảnh thơi thơ túi rượu bầu
    hiện tại bây giừ:
    Chen chúc lợi danh đà chán ngắt
    Cúc tùng phong nguyệt mới vui sao
    Đám phồn hoa trót bước chân vào
    Sực nghĩ lại giật mình bao xiết kể.
    Quá giả vãng nhi bất thuyết,
    Cái hình hài làm thiệt cái thân chi.
    Cuộc đời thử gẩm mà suy,
    Bạn tùng cúc xưa kia là cố cựu.
    Hẹn với lợi danh ba chén rượu,
    Vui cùng phong nguyệt một bầu thơ,
    Chuyện cổ kim so sánh tựa bàn cờ,
    Riêng vui thú giang sơn phong nguyệt.
    Mặc xa mã thị thành không dám biết,
    Thú yên hà trời đất để riêng ta.
    Nào ai, ai biết chăng là ?
    Ngẫm lại thấy
    Chẳng lợi danh chi lại hóa hay
    Chẳng ai phiền lụy chẳng ai rầy
    Ngoài vòng cương tỏa chân cao thấp
    Trong thú yên hà mặt tỉnh say
    Liếc mắt coi chơi người lớn bé
    Vểnh râu bàn những chuyện xưa nay
    Của trờì trăng gió kho vô tận
    Cầm hạc tiêu dao đất nước này.
    Cũng bởi vì rằng :
    Thế thái nhân tình gớm chết thay
    Lạt nồng trông chiếc túi vơi đầy
    Hễ không điều lợi, khôn thành dại
    Ðã có đồng tiền dở cũng hay
    Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi
    Hẳn hoi không hết một bàn tay
    Suy ra cho kỹ chi hơn nữa
    Bạc quá vôi mà mỏng quá mây.
    hiềm vì
    Tuổi tác tuy rằng chửa mấy mươi
    Ðổi thay mắt đã thấy ba đời
    Ra trường danh lợi, vinh liền nhục
    Vào cuộc trần ai, khóc trước cười
    Chuyện cũ trải qua đã chán mắt
    Việc sau nghĩ lại chẳng thừa hơi
    Ðã hay đường cái thời ra thế
    Sạch nợ tang bồng mới kể ngươi

    Còn chữ " Tình " ư? hì :
    Sầu ai lấp cả vòm trời
    Biết chăng chẳng biết hỡi người tình chung
    Xuân sầu mang mang tắc thiên địa
    Giống ở đâu vô ảnh vô hình
    Cứ tò mò quanh quẩn bên mình
    Khiến ngẩn ngẩn ngơ ngơ đủ chứng
    Hỏi trăng gió gió trăng hờ hững
    Ngắm cỏ hoa hoa cỏ ngậm ngùi
    You hiểu me không?
    Được intodream sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 01/07/2005
  5. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới thấy nick này xuất hiện trên bõ Thiên văn học !
    Không biết đó là ai nữa !
    Em Lê hay chị em Lê , thậm chí có thể là phụ huynh !
    Lâu quá rồi !
    Thời gian trôi đi quá nhanh ! Mọi việc xẩy đến không hề báo trước !
    Không hiểu mình còn có thể sống và làm những điều gì nữa cho hết cuộc đời này !
    Nói lai chuyện nick của Into : Quả thật anh không thể tuổng tượng sau hơn 1 năm không gặp em trông ra sao !
    Cô bé ngây thơ nhí nhảnh ngày xua còn nữa không ?
    Hay em đã trở thành 1 thiếu nữ từ ngày nào đấy mà tôi không hay biết !
    Muốn gặp lại tất cả ! Đông đủ mọi người BOX Thiên Văn quá !
    Bỏ qua mọi hiểu lầm !Bỏ qua mọi hiềm khích , Bỏ qua mọi chuyện ! Hãy xích lại gần nhau ! Cùng chuyện trò , cùng thể hiện là những người cùng niềm say mê !
    Chúng ta hãy ngắm sao thôi !
    Hãy làm một trận ngắm sao thật đã !
    Xích lại gần nhau ! Cùng xây dựng ngôi nhà chung - Ngôi nhà của những người yêu thích Thiên Văn !
    Hãy làm cho Thiên Văn Việt Nam thực sự có bước phát triển mới !
    Cùng chuẩn hóa kiến thức Thiên Văn!
    http://thienvanvietnam.com !Là nơi chúng ta cất giữ và nâng niu những báu vật của chúng ta !
    Nói nhièu quá !
    Chả hiểu gì mất rồi !
  6. lyra_vega

    lyra_vega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hi you, bây giờ I mới đọc lời nhắn của you Quả thật là I bây giờ chẳng có cái khí phách kiểu...Lục Vân Tiên đâu. Mà sao You nhỏ vậy mà người lớn vậy nhỉ. Có lúc thấy hung hăng ghê lắm, có lúc lại yếu xìu, chỉ muốn...hưởng thụ. Nè, nhà you vẫn ở Đại La nhỉ, bao giờ I rủ you đi ăn kem nhá, chịu không?
    Nếu còn ý gì mà I không hiểu được thì nhắn tin nhé. Biết đâu lúc nào đó có thể chở you đi loăng quăng và xem I...làm giàu thế nào .
  7. Circlops

    Circlops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chán kinh, một người bảo hẹn chiều nay nói chuyện, cũng đang có mấy chuyện cần nói thì cuối cùng chờ tơg 1h chiều đến bây giờ, buổi chiều dài thật đấy!
    Càng ngày càng thấy mình ngu, luôn luôn đợi ngưòi khác ma không bắt người ta đợi mình bao giờ
  8. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ! Một người hẹn thứ 2 đi nhậu mà chẳng thấy mặt mũi đâu, cho 2 thằng là tui và Kiên leo cây. Giờ hắn ta chắc yên vị HÀ NỘI, còn mình ta...
  9. Circlops

    Circlops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Này, mày nói anh đấy à, anh hẹn mày với chú Kiên khi nào nhỉ ... hay thật. Chỉ bảo là đầu tuần có rỗi thì anh em đi nhậu cho vui, thế mà từ hôm nói câu đó đến 1 tuần sau chả thấy mặt mũi thằng nào mà hẹn lại thì thôi chứ sao nữa. Thôi để 2-9 về nếu chưa hết $ thì anh mời các chú.
    Lâu lâu không vào cái topic này, thôi thì post tặng mọi người 1 bài hát
    Staring at the moon so blue
    Turning all my thoughts to you
    I was without hopes or dreams
    I tried to dull an inner scream but you
    saw me through
    Walking on a path of air
    See your faces everywhere
    As you melt this heart of stone
    you take my hand to guide me home and now
    I''m in love
    [Chorus:] You took my heart away
    when my whole world was gray
    You gave me everything
    and a little bit more
    And when it''s cold at night
    and you sleep by my side
    you become the meaning of my life
    Living in a world so cold
    you are there to warm my soul
    You came to mend a broken heart
    You gave my life a brand new start and now
    I''m in love
    [Chorus:]
    You took...
    Holding your hand
    I won''t fear tomorrow
    Here were we stand
    we''ll never be alone
    Được Circlops sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 14/08/2005
  10. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hẹn 7h30'' :" TAO CÓ MẶT Ở 121 LÊ HỒNG PHONG", thế mà bọn em chờ đến tận 8h30 mà ko thấy bác đến, lặn mất tăm hơi luôn. May mà hôm đó có thêm ông thầy dạy võ của em rủ đi nhậu, chứ ko thì 2 thằng em và 2..con kia biết trôi dạt về đâu...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này