1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eglantine

    eglantine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Lâu rô?i không va?o đây.
    Hôm nay kiếm được 1 cái a?nh hay quá, đang ra pha?i trơ? lại đây tư? năm ngoái mới pha?i
  2. good_morning_call

    good_morning_call Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    To anh namte: "con bé" ấy bi giờ nó thế này ah.
    16 tuổi vẫn cậy mình còn bé
    Vẫn vênh vênh ko vĩnh biệt chiêu nhè
    Đừng có khờ bắt nạt em, anh nhé ( anh nào lấy nick của tui tự biết )
    Nhóc con này còn biết võ nữa nè !
    16 tuổi cho nặng lòng sách vở
    11 năm đèn sách có ra gì ?
    Mi mơ màng chỉ hoài mong gặp mí
    Tạ ơn trời đã hết mùa thi
    16 tuổi cũng chỉ là con số
    Em buồn chân đạp phắt tuốt lên trời
    16 tuổi em vẫn là con ngố
    Chỉ biết lén tìm, để rồi lén chơi vơi ....
    16 tuổi vẫn trong veo là bạn
    Chửi nhau rồi cười, ừ vẫn chỉ thế thôi
    Chi e sợ niềm vui hay hữu hạn
    Bạn bè này rốt cuộc sẽ xa xôi ...
    ***
    16 tuổi _ cứ vênh đi còn bé
    Ngoác miệng ra cười cho thật đã đời
    18 đến hẵng đi làm người lớn
    Sẽ sầu hoài cho lệ cứ chơi vơi​
  3. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Sắp sửa đại hội rồi mà tập tành chẳng đâu vào đâu thế này thì chít mất! Mẹ, mấy thằng nhóc sao khó dạy thế ko biết! Như nước đổ đầu vịt!
  4. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Tôi không thích chuyện tự động khoá chủ đề người khác lại
    Trong khi tất cả vì thiên văn
    Mà tôi lập topic thông tin mới thì sao chứ
  5. Circlops

    Circlops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Dù là xã hội hay tổ chức nào cũng có qui định riêng. Bạn đã vi phạm qui định!
    Lí do đã giải thích rất nhiều lần, không có ai là tự ý cả!
    Cảnh cáo !
  6. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm đến trường THPT Nguyễn Huệ, mấy ông mấy bà tổ chức cái sân tập gì mà trơn thế ko bít! Cứ gọi là trượt oạch, lại đau nữa chứ! Thật thương mấy thằng nhỏ!
    Mà sao bài viết mình gửi về nhật kí CLB lại mất nhỉ? Rõ chán!
  7. Odin2003

    Odin2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Nam Định 11h25 ngày 19/8/2005
    Cuối cùng ta đã về nhà, hồi xưa từng chán ngán cái thành phố NĐ này, thế mà bây giờ mới thấy nó tuyệt đẹp, không hoành tráng như Marseille nhưng lại xinh xắn, dễ chịu 1 cách kì lạ. Đến rượu NĐ cũng ngon mà chỉ có 5k/lit, ai như mấy cái rượu đắt cắt cổ mà uống thì ... chả thấy nhiệt gì cả. Định phi lên HN chủ nhật này ngắm sao với anh em. Nhưng mà chắc % ít quá, về mấy ngày vừa mệt, vừa phải gặp hết VIP này đến VIP khác để họ hỏi thăm và hỏi ... quà, mấy thằng đồng nghiệp bôi nhếch hồi xưa thì cứ gọi đi suốt. Chả biết CN có thoát được không
  8. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nam Định 12h10'' ngày 19/8
    Vừa ngồi uống bia với mấy thằng ở lớp Võ, hơi phê phê nhưng vẫn cố lết ra hàng chat ngồi cho đỡ buồn. Hé, bọn võ sinh nữ ko ngờ ngoài tài oánh nhau ra cũng nội trợ giỏi ghê! Ngon phết!
  9. Odin2003

    Odin2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Về nhà mà còn mệt hơn là không về. Thoát ra khỏi cái đống lộn xộn là lên mạng luôn cho đỡ chán, vì dù sao đợt trước cũng ngủ nhiều rồi, dù chả làm gì nhưng bây giờ mà ngủ lại thấy mình chả ra sao, về tận đây thăm quê hương mà lại để ngủ bao giờ.
    Bây giờ ai gặp cũng bảo tôi nói chuyện như một ông già, một lão giáo (thì đúng là đã từng là một lão giáo). Còn cái vụ già thì hình như là do vào cái box này nhiều quá nên quen cái kiểu coi mình là người già rồi
    to Rag: anh nhắn cho em mấy cái tin và cả PM đều không thấy trả lời. Khi nào về Nam Định thì nhớ gọi anh nhé, anh có lẽ sẽ ở đây hết tuần này.
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn quá ông nói thế thì chết tui sợ nhất cái khoản bị chê là già đây, phải F5 liên tục đê không thì lão hoá mất đấy ka ka ka
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này