1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    ... vô tình nhìn ra cửa sổ thấy sao Kim sáng rực

    Stars in the sky
    Wishing once upon the time
    ......



  2. canhchimvabautroi

    canhchimvabautroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ........ Cố tình nhìn về hướng Tây thấy Kim tinh rực sáng.
    .........Vô tình nhìn về hướng Đông thấy Hoả tinh tuyệt đẹp.
    Lúc này ai muốn ngắm HOẢ TINH VÀ KIM TINH thì không nên bỏ lỡ.
  3. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    lúc này thì tam giác mùa hè cũng vẫn còn rực rỡ lắm, nếu muốn ngắm " Tam giác mùa hè " thì cũng không lên bỏ lỡ
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Một ngày tỉnh giấc và thấy cũng dỡ cú vì cuối cùng TTVNOl cũng vào được sau mấy hôm tịt. Ơ thế mà chả hiểu sao mấy ngày chả biết gì mình đã là ... mod của 1 box nữa ...:(. Thôi làm mod cho mấy cái box đang ngắc ngoải cũng hay, ít viêc = ít trách nhiệm chứ không như cái box Thiên văn này
  5. Odin2003

    Odin2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Có 2 thằng thì chán nhỉ.
    Thời gian trôi nhanh quá, sắp thành 1 thằng già rồi mà 90% là ế vợ rồi.
    Khoảng chục năm nữa chúng nó vợ con hết, mỗi mình mình không có em nào mà rủ ngắm sao à?
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    À vấn đề này thì tôi cũng đang nhờ một chuyên gia giúp đõ về mặt lí thuyết. Nếu mà rảnh thì mấy anh em lập một room chat đi bàn luận một tý về vấn đề tế nhị nhưng bức xúc này. Anh em rảnh rỗi cho thời gian đi chứ nhỉ có gì tớ cũng bon chen. Cứ thông báo thời gian đi rồi mời chuyên gia .
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    về cái chuyện tế nhị này thì các ông để toi làm cố vấn cho. Ghớm! mấy ông già trước tuổi mà lắm chuyện quá
  8. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Ha, xem ra bác Thành giàu kinh nghiệm ghê nhỉ, có gì post lên để anh em cùng tham khảo cái chứ nhỉ.
    À thôi, thế thì lộ liễu với chị em quá :))
    Đầu tháng 10 bác Thành nhớ lên HN, anh em mình đi nhậu rồi trò chuyện thêm nhỉ, lâu lắm không được tiếp bác
  9. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Năm nay sao bão nhỏ thế nhỉ, nhỏ quá phát chán.
    Đêm có tí mưa bão, ra đường đi dạo cho vui, ngờ đâu nhỏ quá, mất hứng
    Anh em không biết có ai cũng thích đi dạo dưới mưa ban đêm không nhỉ. Rất hay đấy. Mà bão như hôm qua thì càng hay.
    Hình như ở đây có chú Cao_cuong la` còn có máu, đi dạo kiểu ấy với anh được 1 lần rồi thì phải, còn lại toàn phải đi một mình
    Mà lưu ý anh em là sức khoẻ của tớ thuộc loại trên mức tốt đấy, chú nào hay ốm đau thì ... dừng dại kẻo CLB lại tốn tiền ... vòng hoa
    Bác Nguyên dạo này lặn mất tăm, thấy bác bảo là mất nick rồi. Nếu có lên đọc bài này thì gọi cho em nhé : 0915301116
    Bác hẹn em mấy lần rồi bắt em chờ hơi lâu rồi đấy
    !
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 27/09/2005
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    để xem xem là lão Tuấn01 có đi cùng không đã, 2 thằng đi cùng cho vui
    ở dưới Hải Phòng bão gần to dã man, bao nhiêu là cây to bị đổ, đường thì ngập ngụa nước, rác thì nổi lều phều nhìn thì phát kinh. Sáng dậy ra ngồi ngoài đường nhìn thấy bao nhiêu là xe máy bị chết máy . Hix từ sáng đến giờ chưa đuợc ăn cài gì rồi ( đói quá ) hết mì tôm, hết lương khô, quán cơm thì đóng cửa ==> đúng là Hải Phòng có khác ( chả biết các chỗ khac thế nào chứ chỗ tớ thì tình hình đúng là như thế đấy )
    to Rag: dạo này chú cũng dở hơi quá nhỉ
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 27/09/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này