1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký câu lạc bộ Thiên Văn Học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    del đi vì có người không thik ...
    nhật ký : hum nay vào box thiên văn ... thấy hay hay !
    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 24/11/2005
  2. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tức quá nè trời! Đã hẹn rát cổ họng là chiều 5h gặp tai hàng net cổng khách sạn Sơn Nam. vậy mà 5h30 mới có 1 đứa......lò dò đến, có mỗi 2 đứa tính cả mình thì còn làm ăn gì được nữa! Tối lên mạng lại có 1 cái tin nhắn nghe chối tai: "Em đến nơi hẹn nhưng đứng ngoài cổng khách sạn chứ ko vào, em ko bít là có hàng net trong đó, em....ngại vào". Thôi lạy các bà, cái biển to đùng để ngay ngoài cổng lại còn....già mồm mà cãi. Ngứa mắt! Làm mình mất oan 1 buổi chiều đẹp hẹn với......con em gái!
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Thôi mà chú, các em nó còn nhỏ, chú phang ngay ... khách sạn, hẹn bạn gái lần đầu chú chọn địa điểm công nhận anh thấy hay thật
    to em iu: em bảo là taịo em ko thích thế malền đây đã bảo langươif khác không thích là sao nhỉ,
  4. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Thì em đã nói rõ ràng với chúng nó là hẹn ở hàng net cổng khách sạn chứ em có bảo là vào.....khách sạn với em đâu! Tại chúng nó ngu đấy chứ! Càng nghĩ càng tức!
  5. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Lại được chuyện liên lạc với ông Sơn nữa! Gọi mấy lần mà cứ bên kia nhấc máy, rồi alô, rồi....ko nói gì. Mặc dù mình gào....khản cổ, bên kia cứ......ứ ứ! Bực cả mình, mất toi 9000 goi dịch vụ công cộng.
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    vì post lên có người có ý kiến nên xoá đi chứ làm sao . ý kiến nhìu nên ko thik nữa chứ làm sao !
    vô đây mới biết anh nủi tiếng ... sợ !
  7. soduadeokinh

    soduadeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thằng Sơn bị làm sao mà qua điện thoại cứ ứ ứ ứ thế?( Làm mình liên tưởng [​IMG]) Công nhận cu Thanh tả thực sinh động thế không biết. Em Hằng khoái bon chen mấy cái nhật ký nhở y như rằng ở đâu có nhật ký là có mặt em Hằng thế mới hay chứ.
    To "Rác": Anh vote cho chú rồi đấy hết lăn tăn nhá.
  8. xuongrongtim

    xuongrongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi , dạo này chán wá . Cũng lạ cơ tự dưng bi h lại nghiện kẹo mút mới chết chứ ( mỗi tháng đến mất vài chục vì cài nghiện này).Trời mấy hôm nay chán thật . Mấy bữa trước còn có 1 sao , hôm nay chẳng có gì cả . Trời đen ngòm
  9. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    ờ , em ơi ko cho chị ah`?tham nhể, thế mà bảo ốm , chắc mút kẹo nhiều quá, thuốc nào chịu nổi
  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Ờ, thằng Thành, tại chú vào cái bưu điện đểu chứ không phải tại anh.
    Lúc đầu thấy cái di động kêu, anh đoán là chú nhưng không nghe thấy gì, dùng máy cố định gọi lại vẫn thế. Không thể nào cả máy cố định nhà anh lẫn cái Nokia xịn đấy cùng giở trò 1 lúc được ---> chỉ có thể là cái máy chú dùng thôi, lần sau như vậy thì đừng trả tiền, tại máy của nó thì nó phải chịu thôi. Thế cái vụ mấy đứa ở đấy thế nào, co thể khoảng 7-10 ngày nữa anh lại về, cố hẹn chúng nó để anh xem xét xem thế nào, mà đừng hẹn ở khách sạn nữa
    còn em iu ơi, anh nủi tiếng từ hồi học phổ thông cơ: cấp 1 nủi tiếng vì đánh nhau nhiều, cấp 2 nủi tiếng vì hay bỏ học, cấp 3 thì nủi tiếng vì chơi game và ... đánh nhau (trong đó có 1 lần phang bảo vệ trường, thế mà hồi đấy thầy chủ nhiệm lại gọi ra bảo "anh đừng dây vào mấy thằng bảo vệ lắm mồm ấy, nhỡ chúng nó bị thương thì phiền"... ), còn lên đại học thì cũng chưa biết tại sao mà mình lại nủi tiếng nữa...... Mà đừng sợ anh, sợ thế thì còn ... iu đương gì được nữa... hehe...
    Còn lão Tuấn, đừng có gọi em là "R..." như phía trên, cẩn thận vote cho 1* đấy. Mà liên tưởng ít thôi, ở đây nhiều trẻ con, lão đừng đầu đọc các em nhé
    Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 27/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này