1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Cha và Con!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi xalanho_V2, 16/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xalanho_V2

    xalanho_V2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nhật Ký Cha và Con!

    Ngày?tháng?năm?
    Vậy là Bố nghỉ hưu được một tuần. Hôm nay vào bữa ăn Bố hăm hở: ?Đầu tháng Bố đi làm cho một xí nghiệp điện ? . Câu nói ngắn gọn nhưng trong mình nỗi xúc động trào dâng. Bố đã già,lại đau lưng vì vôi hoá cột sống, tưởng rằng đến tuổi được nghỉ ngơi mà sao vẫn phải vất vả đối mặt với bài tóan mưu sinh của của cuộc sống?
    Ngày?tháng?năm?
    Trong buổi họp mặt lớp, đến nhà vài người bạn thấy cảnh bố mẹ bạn cũng khỏang tuổi bố -đang rảnh rang nhâm nhi ly cà phê hoặc đọc báo, chơi cờ thật vui vẻ. Mình biết trong khỏang thời gian đó Bố đang còng lưng làm việc, mệt lắm phải không Bố? Mình không khóc mà tự nhiên nước mắt lưng tròng?
    Ngày?tháng?năm?
    Mẹ mua cho Bố áo mới.Bố cất vào tủ để dành đi đám tiệc hay lễ tết mới mặc. Bố bảo mẹ hãy dành tiền may áo cho tụi mình, dân lao động mặc gì cũng được. Lời nói giản dị ấy cứ khắc sâu vào lòng mình. Mình biết bố luôn muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho gia đình mình?
    Ngày?tháng?năm?
    Chà, hôm qua là ngày sinh nhật Bố mà Bố cũng chẳng nhớ. Mình đã nhờ mấy bác bạn Bố mua giùm bộ bảo hộ lao động mới và thật đẹp cho Bố. Xem chừng Bố vui và cảm động lắm. Nhất định lần sau mình sẽ để ý quan tâm hơn đến những việc như thế này. Thấy Bố vui sao mình cũng vui quá!
    Ngày?tháng?năm?
    Dù cho hôm nay là ngày của phụ nữ nhưng mình vẫn muốn nói mình rất yêu quý Bố. Mình sẽ cầu nguyện cho Bố được nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và luôn hạnh phúc để mãi là bóng mát che chở cho gia đình mình!
    Ngày?tháng?năm?
    Lại một ngày nữa trôi qua,tôi luôn yêu Bố và gia đình cho dù tôi đã lớn khôn.Với Bố tôi cảm thấy mình vẫn là 1 đứa trẻ.Con sẽ luôn yêu Bố cho dù con ở đâu và làm gì.Con hứa với Bố sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng của Bố và gia đình.
  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Cha và con​

    Có một bài ca cha đã viết khi chưa đặt tên con
    Giọt máu nóng cha đã ươm chờ mong con mau lớn khôn
    Đời hào phóng về xa, nào hãy sống biết ước mơ
    Ai cũng có một thời trẻ dại, lửa thử vàng gian nan đo sức mạnh
    Nơi kia chân trời sáng
    ref:
    Nào hãy nối bước trên đường thênh thang cha đã đi
    Và con hãy sống hơn cha sống một thời xa
    Rồi con sẽ lớn bao niềm vinh quang đang đón chờ
    Dòng đời cám dỗ con hãy vững bước bằng đôi chân
    Dõi bước con đi và cha mong con nên người
    Đó là bài ca cha đã viết cho riêng mình con
    Trong con có chính ta chờ mong con mau lớn khôn
    Đời hào phóng về xa hãy sống biết ước mơ
    Cha không mong những lẽ phi thường và cha mong
    Con biết sống chân thành
    Nơi kia chân trời sáng

  3. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Cha và con​

    Có một bài ca cha đã viết khi chưa đặt tên con
    Giọt máu nóng cha đã ươm chờ mong con mau lớn khôn
    Đời hào phóng về xa, nào hãy sống biết ước mơ
    Ai cũng có một thời trẻ dại, lửa thử vàng gian nan đo sức mạnh
    Nơi kia chân trời sáng
    ref:
    Nào hãy nối bước trên đường thênh thang cha đã đi
    Và con hãy sống hơn cha sống một thời xa
    Rồi con sẽ lớn bao niềm vinh quang đang đón chờ
    Dòng đời cám dỗ con hãy vững bước bằng đôi chân
    Dõi bước con đi và cha mong con nên người
    Đó là bài ca cha đã viết cho riêng mình con
    Trong con có chính ta chờ mong con mau lớn khôn
    Đời hào phóng về xa hãy sống biết ước mơ
    Cha không mong những lẽ phi thường và cha mong
    Con biết sống chân thành
    Nơi kia chân trời sáng

  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bố mua cho mình hộp sữa tươi.Cứ nghĩ là sẽ ko uống cơ,nhưng đến chiều nay thì sạch bách.Tính mình sao mà kỳ cục thế ko biết.
    Hôm nay mình ko đi học,thế mà nói là đi học mới đểu chứ.Cứ nghĩ bố ở nhà chờ mình về lại thấy chạnh lòng.Nhưng dạo này mình cứ sao ý,thất thường và thích cô độc.Lại cảm giác những lo âu về cuộc sống đang dần hình thành.Về nhà thôi.Chắc bố sẽ cho mình lời khuyên bổ ích nhất.
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bố mua cho mình hộp sữa tươi.Cứ nghĩ là sẽ ko uống cơ,nhưng đến chiều nay thì sạch bách.Tính mình sao mà kỳ cục thế ko biết.
    Hôm nay mình ko đi học,thế mà nói là đi học mới đểu chứ.Cứ nghĩ bố ở nhà chờ mình về lại thấy chạnh lòng.Nhưng dạo này mình cứ sao ý,thất thường và thích cô độc.Lại cảm giác những lo âu về cuộc sống đang dần hình thành.Về nhà thôi.Chắc bố sẽ cho mình lời khuyên bổ ích nhất.
  6. langtu_online

    langtu_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Mình gặp bạn này trong Hanoipho.org
  7. langtu_online

    langtu_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Mình gặp bạn này trong Hanoipho.org
  8. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bố con mình đã từng rất hợp nhau bố nhỉ. Con nhớ hồi bé mỗi lần con bị nấc bố lại hay kể con nghe câu chuyện chú thỏ ăn trộm trứng gà. Con đường xa thế mà hai bố con có biết bao nhiêu chuyện để nói.
    Con biết đọc sách, thích đọc sách cũng là nhờ bố. Mỗi lần đi xa về bố cũng mua cho con rất nhiều truyện...Bạn bè bảo con lãng mạn quá...tại bố cả đấy
    Con lớn và dần xa bố hơn. Hình như người bố nào cũng gia trưởng cả. Nhiều lúc con chỉ muốn bố đi công tác nhưng không có bố nhà lại càng buồn hơn.
    Con biết mình có lỗi với bố lắm. Nhưng bố con mà bố tha thứ cho con nhé. Con sẽ cố gắng......
  9. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bố con mình đã từng rất hợp nhau bố nhỉ. Con nhớ hồi bé mỗi lần con bị nấc bố lại hay kể con nghe câu chuyện chú thỏ ăn trộm trứng gà. Con đường xa thế mà hai bố con có biết bao nhiêu chuyện để nói.
    Con biết đọc sách, thích đọc sách cũng là nhờ bố. Mỗi lần đi xa về bố cũng mua cho con rất nhiều truyện...Bạn bè bảo con lãng mạn quá...tại bố cả đấy
    Con lớn và dần xa bố hơn. Hình như người bố nào cũng gia trưởng cả. Nhiều lúc con chỉ muốn bố đi công tác nhưng không có bố nhà lại càng buồn hơn.
    Con biết mình có lỗi với bố lắm. Nhưng bố con mà bố tha thứ cho con nhé. Con sẽ cố gắng......
  10. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng!. Nick của you bên http://hanoipho.org là gì?

    Cha Yêu
    Nhạc sĩ: Quốc Vượng

    Một chiều lang thang mình tôi bước âm thầm
    Đường về hôm nay đã vắng bóng cha
    Nhớ mãi dáng người cha yêu xưa
    Cha yêu ơi mình con trong mưa
    Giờ naỳ ngồi đây lòng thương nhớ cha đã rời xa
    Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm
    Ngọt ngào trong tim năm tháng khó quên
    Đến phúc cuối cầm tay cha yêu
    Mong bao con phải thương yêu nhau
    Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu suốt cuộc đời
    Cha yêu ơi con nhớ không quên ngày đó
    Khi con thơ khôn lớn bên cha từng ngày
    Giờ còn đâu nữa ngọt ngào thơ ấu
    Cuộc đời ai biết đâu ngày mai
    Con không quên năm tháng bao la tình cha
    Dang đôi tay ôm ấp con thơ vào lòng
    Người là ánh sáng rọi đường con bước
    Cha ơi mãi không quên tình cha

    Được Nogoodfriend7 sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 18/04/2005

Chia sẻ trang này